Như e là e cho 20 k cho rồi hoặc bác bảo mầy ở lại trong xe dùm tao để tao đi mua kim cho kkk bảo đảm nó ngớ người raHôm qua em đưa F1 đi nhi đồng 2 em đậu trên Lê Thánh Tôn hạ kính xe cho mát thì có chú nghiện thò đầu vào nói "anh trai cho em xin ít tiền mua hai kim chích em vật quá " em nói làm gì có tiền nó nói em vật quá xin anh ít tiền chích em có làm gì xe anh đâu chỉ xin anh mấy đồng thôi, em bảo cho mày 5 ngàn tao không có tiền, nó nói cho em xin 10 ngàn thôi em có xin 5 chục một trăm đâu anh, em đành đưa nó 10 ngàn nó cảm ơn rồi đi. Em ở tỉnh lên nên nghĩ đưa cho lành chứ ở dưới em hay quê em còn lâu em mới cho bọn đó về nhà đến giờ em vẫn tức nghĩ sao mình ngu vậy đi cho mấy thằng nghiện, không biết các bác ở Sài Gòn có bị bao giờ gặp như vậy chưa và nếu gặp trường hợp này nên xử lý sao. Để lần sau đi Sài Gòn em xử lý cho hợp lý. Thanks các bác...
E cũng ghét bọn này nhưng tại ở tỉnh lên nên cho lành, theo bác nếu ko cho nó cào xe hoặc gây sự mình làm gì, nếu mình làm căng thì quần chúng ở sgon có ủng hộ ko hay kệ tụi bay....Hồi trước e hay đậu ở lê lợi lâu lâu củng có trường hợp này.thích thì cho kg thì thôi.nhưng e để ý kg cho chúng nó củng kg phá xe đâu.tháng trước e đậu chổ phạm hồng thái củng có thằng lại xin vậy.e nói tao củng vã lắm rồi đây giờ tao kg có chổ để xã đây.thế là nó bỏ đi luôn.(kg phải e kg cho mà e kg có tiền lẽ nên nói đại vậy).
Em có vài lần từ chối vậy rồi mà thấy nó bỏ đi chứ kg làm gì mình và xe hết bác ơi.mà e nghỉ tốt nhất là cho nó 10k cho rảnh nợ bác ơi.tại mấy lần e kg có tiền lẽ chẳng nhẽ đưa 50,100k kêu nó thôi lại.E cũng ghét bọn này nhưng tại ở tỉnh lên nên cho lành, theo bác nếu ko cho nó cào xe hoặc gây sự mình làm gì, nếu mình làm căng thì quần chúng ở sgon có ủng hộ ko hay kệ tụi bay....

Bữa em thả bà cả vào chợ gần bv Nhiệt Đới, có 1 chú theo gõ cửa kính xin tiền hút thuốc, em giả lơ. Chú ấy cứ xà quần xung quanh xe, một hồi thử mở cửa xe (em ngồi trong xe, sau khi bà xã xuống em quên lock cửa). Chú ấy vừa mở cửa xe ra đc xíu em bực quá kéo lại cái rầm, lock cửa và nổ máy đi luôn, chạy lên đầu kia chợ rước bà cả luôn. Cữ sợ nó chạy theo làm cho cục gạch mất công phải gọi BH 
Lên SG kéo kiếng xuống là tốn 10k tiền phí...kakakakHôm qua em đưa F1 đi nhi đồng 2 em đậu trên Lê Thánh Tôn hạ kính xe cho mát thì có chú nghiện thò đầu vào nói "anh trai cho em xin ít tiền mua hai kim chích em vật quá " em nói làm gì có tiền nó nói em vật quá xin anh ít tiền chích em có làm gì xe anh đâu chỉ xin anh mấy đồng thôi, em bảo cho mày 5 ngàn tao không có tiền, nó nói cho em xin 10 ngàn thôi em có xin 5 chục một trăm đâu anh, em đành đưa nó 10 ngàn nó cảm ơn rồi đi. Em ở tỉnh lên nên nghĩ đưa cho lành chứ ở dưới em hay quê em còn lâu em mới cho bọn đó về nhà đến giờ em vẫn tức nghĩ sao mình ngu vậy đi cho mấy thằng nghiện, không biết các bác ở Sài Gòn có bị bao giờ gặp như vậy chưa và nếu gặp trường hợp này nên xử lý sao. Để lần sau đi Sài Gòn em xử lý cho hợp lý. Thanks các bác...