Chủ đề tương tự
:3dgoidien:"Cho anh 1 cơ hội đi em, ...." Đang tám với người yêu đó, còn biết gì xung quanh.
tức kg chịu nổi luôn đó Bác. Cài nhau hay sao đóquê em gọi là tru (trâu) đất.
Tèo thấy bác chủ khó tính quá, tuy đường 1 lane nhưng mà đươngf 2 chiều mừ, bác có thể lấn vạch và qua bình thường chỉ trong vòng 3s thôi mà, sao khó chi vậy bác. Người ta có sự cố hoặc điện thoại khẩn cần dừng lại nói chuyện thôi mờ, người ta cũng sẽ chấp nhận nếu bị csgt xử lý vi phạm.
tèo thấy các bác lái xe, đặc biệt là bác chủ nên điềm đạm lại 1 chút đi, giống tèo nè.
tèo thấy các bác lái xe, đặc biệt là bác chủ nên điềm đạm lại 1 chút đi, giống tèo nè.
Mình nghĩ bác đó cũng ko muốn đậu vậy đâu. Cái lề bá đạo quá muốn dạng háng 1 chân trên 1 chân dưới cũng ko đc nên tạm đâu thế rồi đi liền thôi
Đường 15 này sáng nào em cũng lái qua, em đồng ý với bác chủ thớt là cực khó chịu luôn, ở đây xe đậu là cố ý đó chứ ở đó mà kg cố ý, các bác hay đi đến trung tâm oto số 2 cũ ( Khác Trung chỗ cũ) chắc nhớ mà
Không phải bất khả kháng, nếu là BKK, mình hỗ trợ liền, đằng này, đối diện chổ đậu đó là quán ăn, nó tả 2 thằng xuống, băng qua quán ( Đầu clip mình nhường cho nó qua đường ) và đậu vậy đó Bác.Bất khả kháng!