Em cũng thế, xưa kia cũng bị buộc phải học hạng 1, 2 lớp...xuống hạng là bị phạt ngay nên áp lực rất nặng nề. Nên chủ trương của em cũng ko cần con em phải học hạng nhất, hạng nhì...mà chỉ cần rèn con có nhận thức tốt, cái gì con nó thích mà tốt là khuyến khích ngay...vd : thích học bơi, học vẽ, học đàn...ủng hộ tất. chơi game : cho chơi luôn nhưng phải có giờ giấc...
Để cho con tự do tư duy phát triển năng khiếu, phát triển sở thích nhưng phải có kỷ luật. Con nít mà không rèn nó vào kỷ luật, có thời khóa biểu cụ thể thì hòng đấy simon.
Thương con nhưng không được dễ dãi với con. Không khắc khe nhưng phải cương quyết.
Mà chắc con anh là con gái nên cũng đỡ cứng đầu, chỉ sợ sao này nó lớn nó gặp thằng bồ trình độ hơn thằng cha của nó thì pó tay
Để cho con tự do tư duy phát triển năng khiếu, phát triển sở thích nhưng phải có kỷ luật. Con nít mà không rèn nó vào kỷ luật, có thời khóa biểu cụ thể thì hòng đấy simon.
Thương con nhưng không được dễ dãi với con. Không khắc khe nhưng phải cương quyết.

Mà chắc con anh là con gái nên cũng đỡ cứng đầu, chỉ sợ sao này nó lớn nó gặp thằng bồ trình độ hơn thằng cha của nó thì pó tay
Đối với trẻ con, Sí móm chỉ cần nhắc nhở, theo dõi, động viên hoàn thành bài vở học trong lớp là đủ. Mỗi đứa trẻ điều có tố chất riêng, không nên ép buộc, tuy nhiên cần khơi dậy niềm đam mê học hỏi tìm tòi. Vì là trẻ con, nên cái khó của cha me là phải bỏ thời gian quan tâm nhắc nhở thường xuyên...lâu dần sẽ tự giác
. Con cái có cho đi học thêm nhiều trường, nhưng cha me không quan tâm, theo dõi cũng không có kết quả.
"chỉ cần bản lĩnh, năng động và sáng tạo". Để có được yêu cầu của Símom thì việc học hành nghiêm chỉnh, kiến thức tốt là quyết định chính còn gì (ngoài ra còn phục thuộc vào tư chất tốt của đứa bé.) Cho nên, dù nói gì đi nữa, nên định hướng cho con việc học hành là nền tảng không thể thiếu trong cuộc đời. Khi đứa nhỏ hiểu được sự quan trong của việc học thì chuyện lo về học hành của nó mình cũng đỡ hơn...
Tóm lại
: Khi mới dự bị lớp 1 đến hết cấp 1, công tác tư tưởng là quan trọng nhất. Đừng để đứa nhỏ cảm thấy bị ép phải học (hơi khó), đi kèm với công tác tư tưởng
và phải học cùng con.
"chỉ cần bản lĩnh, năng động và sáng tạo". Để có được yêu cầu của Símom thì việc học hành nghiêm chỉnh, kiến thức tốt là quyết định chính còn gì (ngoài ra còn phục thuộc vào tư chất tốt của đứa bé.) Cho nên, dù nói gì đi nữa, nên định hướng cho con việc học hành là nền tảng không thể thiếu trong cuộc đời. Khi đứa nhỏ hiểu được sự quan trong của việc học thì chuyện lo về học hành của nó mình cũng đỡ hơn...
Tóm lại
theo e nghĩ: cái gì cũng tương đối bác àh. trẻ con dù có suy nghĩ sắc sảo vẫn thiếu sót kinh nghiệm nên quyết định của trẻ con mang tính chủ quan. làm cha mẹ thì ai cũng muốn tốt cho con cái cho nên e thì góp ý rằng ko gượng ép hoàn toàn nhưng ko chiều theo ý muốn con trẻ hoàn toàn.
khuyên nhủ ko đc thì bác đành fải dùng đến "gượng ép" rồi trong quá trình về sau "từ từ giải thích" để con mình bớt suy nghĩ tiêu cực về việc học và dần chấp nhận sự thật là ai cũng muốn tốt cho nó.
có thể khi bước qua tuổi trưởng thành 16t thì quan điểm cho con tự quyết của bác là rất hợp lý nhưng nói gì thì vẫn còn cái khuôn khổ cho phép của gia đình, tập cho 1 con bác biết cân nhắc "được & mất" trước khi quyết định làm 1 việc gì đó.
e có con nhưng chưa đến thời điểm như bác nên hóng hớt các bác chia sẻ kinh nghiệm để học hỏi thêm
khuyên nhủ ko đc thì bác đành fải dùng đến "gượng ép" rồi trong quá trình về sau "từ từ giải thích" để con mình bớt suy nghĩ tiêu cực về việc học và dần chấp nhận sự thật là ai cũng muốn tốt cho nó.
có thể khi bước qua tuổi trưởng thành 16t thì quan điểm cho con tự quyết của bác là rất hợp lý nhưng nói gì thì vẫn còn cái khuôn khổ cho phép của gia đình, tập cho 1 con bác biết cân nhắc "được & mất" trước khi quyết định làm 1 việc gì đó.
e có con nhưng chưa đến thời điểm như bác nên hóng hớt các bác chia sẻ kinh nghiệm để học hỏi thêm
- Ui anh Si Móm có con nhớn như vậy rùi ah, cứ thấy loắt choắt trên sân bóng, thế mà lại là 1 ông bố rất qtam đến con nhỉ. 
Vụ này hay đây, lót dép học các anh
*** Ah, nhờ anh Dũng Sport tư vấn thêm đi, em khoái cách ảnh dạy thg nhox con ảnh. Thg nhỏ gặp 1 lần mà em ấn tượng ko quên đc
Vụ này hay đây, lót dép học các anh
*** Ah, nhờ anh Dũng Sport tư vấn thêm đi, em khoái cách ảnh dạy thg nhox con ảnh. Thg nhỏ gặp 1 lần mà em ấn tượng ko quên đc
Con trai sẽ lười học hơn con gái.
Con gái nó tự mang bài vở ra học nhìn thấ thương lắm.
Con trai thì phải nhắc hoài. Mình khi xưa cũng vậy thôi. Ham chơi hơn ham học.
Lớp 1 và 2 thì không cần ép học nhiều. Quan trọng gò chữ viết cho đẹp. Chỉ tiêu lớp 1 và 2 là Vở sạch Chữ đẹp.
Cần quy định với mọi người ai là phụ trách chính việc học của con. Ông Bà rồi Mẹ rồi Ba góp ý vào thì con sẽ bị "tẩu hỏa nhập ma".
Nếu con thích học với Ba thì Ba phải chịu khó rồi.
Con gái nó tự mang bài vở ra học nhìn thấ thương lắm.
Con trai thì phải nhắc hoài. Mình khi xưa cũng vậy thôi. Ham chơi hơn ham học.
Lớp 1 và 2 thì không cần ép học nhiều. Quan trọng gò chữ viết cho đẹp. Chỉ tiêu lớp 1 và 2 là Vở sạch Chữ đẹp.
Cần quy định với mọi người ai là phụ trách chính việc học của con. Ông Bà rồi Mẹ rồi Ba góp ý vào thì con sẽ bị "tẩu hỏa nhập ma".
Nếu con thích học với Ba thì Ba phải chịu khó rồi.