Hạng D
26/3/15
1.350
20.228
113
rồi anh lại nhậu tiếp hả?
thật là xót xa!
M16 ngày xưa chưa 18t cũng từng xách súng nước đi bắn dế, nhưng giờ nhìn thấy cảnh mấy con dế bị giết như vậy thật là không chịu được.
Ai nói đạo đức giả thây kệ thiên hạ, miễn sao trong lòng mình thấy thanh thản là được!!
Xin lỗi chớ anh, phải biết ăn năn hối lỗi
 
Hạng C
22/9/16
576
33.980
93
47
Vẫn biết là con dế cơm này nó phá rau củ trong vườn của anh trồng. Nhưng nhìn thấy nó và gia đình của nó bị giết, mình vẫn thấy xót xa trong lòng. Phải chi anh chỉ cần bắt nó, rồi thả nó ra vườn nhà bên cạnh, làm như vậy có lẽ tâm hồn anh sẽ thanh thản hơn đó.

Vài lời cùng anh, dù sao đây cũng là suy nghĩ cá nhân của mình.
Sao đọc thấy quen quá, anh đạo văn của ai có phải 0 ?
 
Hạng C
30/1/14
751
26.226
93
Vẫn biết là con dế cơm này nó phá rau củ trong vườn của anh trồng. Nhưng nhìn thấy nó và gia đình của nó bị giết, mình vẫn thấy xót xa trong lòng. Phải chi anh chỉ cần bắt nó, rồi thả nó ra vườn nhà bên cạnh, làm như vậy có lẽ tâm hồn anh sẽ thanh thản hơn đó.

Vài lời cùng anh, dù sao đây cũng là suy nghĩ cá nhân của mình.
Thế nào cũng bị xiên đũa vô lỗ tai cho coi
 
Hạng B2
8/11/10
173
11.266
93
Lâu lâu đạp lên thăm vườn, đào được mớ dế cơm nhét đậu phộng vào bụng chiên nước mắm nhậu bắt quá mí anh. Sẵn tiện hái mớ đọt chùm bao non gặp mưa đầu mùa xanh um, luột chắm mắm nêm cá cơm hết bài, hái ít ớt hầm gà thả vườn húp cho nó tỉnh gụ rồi đạp về. Mỗi ly đế đưa cay 1 con dế, xỉn quá chời quá đất

P/s: mấy anh côn trùng học, tinh trùng học tha cho em nghen.

View attachment 2199620

View attachment 2199632

View attachment 2199634

View attachment 2199636

Mình thích ăn ớt này.

Kiếm giống về trồng mà chưa có.