Thánh Nhảm
10/3/17
822
86.356
93
49
rồi anh lại giết nó mần thịt đi nhậu tiếp hả?
thật là xót xa!
M16 ngày xưa chưa 18t cũng từng xách súng nước đi bắn dế, nhưng giờ nhìn thấy cảnh mấy con dế bị giết như vậy thật là không chịu được.
Ai nói đạo đức giả thây kệ thiên hạ, miễn sao trong lòng mình thấy thanh thản là được!!
Mình đã đọc
Mình k nói j
Nhưng mình đã găm anh.
Khi nào có dịp, a sẽ biết hậu quả.
 
  • Like
Reactions: camapsaigon
Hạng C
3/1/13
763
16.170
93
Q12
Chính xác. Dế đá khác với dế cơm.
Ngày xưa em đi bắt dế đá, móc tay vô mấy hang bị bò cạp chích hoài. :)
Ôi tuổi thơ lại ùa về. hồi nhỏ em cho bắt về cho đá vòng loại con nào dữ nhất thì bỏ vô hộp diêm đi đá độ...
 
  • Like
Reactions: LOCPHATNGUYEN
Hạng D
21/12/08
2.727
48.966
113
côn trùng mình kg khoái lắm, chỉ ăn cho biết.
Cần Thơ có món ong xào, mắm ong, đuông, ...
 
Hạng C
20/1/13
881
50.054
93
32
Vẫn biết là con dế cơm này nó phá rau củ trong vườn của anh trồng. Nhưng nhìn thấy nó và gia đình của nó bị giết, mình vẫn thấy xót xa trong lòng. Phải chi anh chỉ cần bắt nó, rồi thả nó ra vườn nhà bên cạnh, làm như vậy có lẽ tâm hồn anh sẽ thanh thản hơn đó.

Vài lời cùng anh, dù sao đây cũng là suy nghĩ cá nhân của mình.
Thật xót xa.