Hạng C
26/9/17
593
3.699
93
Cô nói vậy là không thật lòng rồi .
Khi đứa thứ 3 biết phá thì đứa đầu đã có người yêu, chả rảnh đâu mà đi phá phách nữa .
Không hiểu sao anh lại suy diễn em không thật lòng nhỉ?
Thôi em ngủ đây, cày phim nguyên đêm rồi.
 
Hạng B2
27/8/04
102
842
103
Muốn đẻ con trai thì phải đánh nhanh rút gọn, cứ cù cưa trường kỳ kháng chiến thì ra con gái
 
  • Haha
Reactions: phatbinhduong
Hạng F
30/3/09
6.129
20.989
113
cứ thọt súng vô lô cốt bắn liền rồi bỏ chạy hả
Muốn đẻ con trai thì phải đánh nhanh rút gọn, cứ cù cưa trường kỳ kháng chiến thì ra con gái
Dễ mà anh . em có 2 thằng . tăng cường ăn uống , ngưng chịch 1 thời gian , vài tháng canh ngày cho chuẩn rồi bụp . 99% thành công
kết quả thêm thằng nữa
 
Hạng D
16/7/13
1.304
16.340
113
Dễ mà anh . em có 2 thằng . tăng cường ăn uống , ngưng chịch 1 thời gian , vài tháng canh ngày cho chuẩn rồi bụp . 99% thành công
Ăn may thui anh.....đẽ mà anh cứ làm như đúc khuôn cn á.....heheheh
 
Hạng D
8/9/08
1.827
64.003
113
TP. Hồ Chí Minh
Đúng là người ăn không hết, kẻ lần không ra.
Thằng bạn của mình đã có 2 thằng con trai. Hai vợ chồng bàn nhau, ráng kiếm thêm đứa con gái cho vui cửa vui nhà. 4 tháng sau khi thụ thai, đi siêu âm thì bác sỹ báo song thai 2 cu con trai nữa. Hai vợ chồng lại bàn nhau đi phá thai, vì kinh tế của nó lúc đó khá chật vật sợ nuôi không nổi. Chị vợ xuống Từ Dũ định thực hiện, nhưng khi đến lượt thì nó bỏ về, không làm. Bây giờ nhà nó mạnh nhất xóm. Hai cu sinh đôi, thằng nào cũng cao trên 1,7m, đang học ĐH Hoa Sen năm nhất.

Đẻ con trai
 
Hạng D
1/9/14
2.314
90.431
113
Sai Gon
Nhưng chắc chắn là người bắc hoặc người trung.
90% Bắc, hoặc TH
Lúc trước em có thằng giám sát dân TH, nó đích tôn trưởng họ gì đó, nhưng sinh 2 gái, nó kể mỗi lần giỗ về là không được ngồi mâm trên, phải xuống mâm dưới, rồi bị các trưởng lão chê trách lên giọng đủ kiểu, nhục nắm. :confused: chả hiểu nổi truyền thống.
 
Chỉnh sửa cuối: