Kính chào các cụ ạ. Em xin trình bày hoàn cảnh éo le của em, mong các cụ chỉ giáo.
Vợ 2 em là Corona Exiv 91, Số tự động, phun xăng, máy 4S.
Hôm nọ chở bà cả và bé con nhà em đi bịnh viện. Chạy ngon, trời mát, gió nhè nhẹ (dù hơi nóng ruột vì bé con sốt cao quá). Tới bịnh viện, tắt máy cho vợ con vào khám. Em nổ máy để tìm chổ gửi xe. Chết ... đề 3 phát liên tục, xe không nổ máy, đến phát thứ 4 thì nghe tiếng rột (giống như tiếng nhông hay .. gì gì đó cào vào nhau. Em sợ quá, không biết làm gì. Thế là ngồi vào lề đường gọi ly cafe, làm điếu thuốc mà ... RUN RUN (thế này thì chết). Chờ khoản 15 phút sau, em ... cầu may, nhảy lên đề lại phát thì ối trời ơi, vợ 2 nổ máy bình thường (mừng quá) thế là để nổ máy chờ luôn.
Và chạy bình thường cho đến vài ngày sau thì lại bị tình trạng củ, lần này thì khác là đề đến lần thứ 3 thì nghe tiếng rột to rồi ... nổ máy luôn.
Lại vài ngày sau bị lại. Lần này em không vội, cho nó nghĩ 15 phút, nhảy lên đề phát ăn ngay. (Hú hồn)
Dạ, em hơi dài dòng văn tự, mong các bác thông cảm cho vì phải trình bày rỏ ràng.
Em làm gì bây giờ !!!!~!!!!