Hạng B2
13/6/11
148
0
16
48
SimSodep3G.com
Chào các bác

Trước đây em xài chiếc xe cỏ vứt bỏ ngoài sân nhà hàng xóm không có mái che em cũng không thấy tiếc thương.
Em vừa mua vợ 2 mới, nội thất, sơn, ... còn thơm, nhưng hàng ngày vợ 2 phải nằm dãi nắng dầm mưa thấy xót quá. Em định làm mái che nhưng nhà người ta không cho vì làm 1 góc kỳ lắm, em định gắn mái che di động nhưng họ cũng chuẩn bị sữa nhà, mình gắn vào rồi ít bữa cũng phải gở ra.

Hàng ngày em chỉ cho em nó mang áo trùm xe, đứng dưới nhiệt độ quá cao hàng ngày, thỉnh thoảng lại lạnh buốt vào ban đêm, em lo sợ em nó xuống cấp, xuống màu sơn, hư các roang nhựa, cao su, mục nát ..

Mong các bác có giải pháp nào cho vợ 2 em không ? Giúp em với
Xin cảm ơn các bác
 
Hạng F
8/2/12
10.197
32.677
113
mua nhà mới có gara riêng của mình :D
timmua.com nói:
Chào các bác

Trước đây em xài chiếc xe cỏ vứt bỏ ngoài sân nhà hàng xóm không có mái che em cũng không thấy tiếc thương.
Em vừa mua vợ 2 mới, nội thất, sơn, ... còn thơm, nhưng hàng ngày vợ 2 phải nằm dãi nắng dầm mưa thấy xót quá. Em định làm mái che nhưng nhà người ta không cho vì làm 1 góc kỳ lắm, em định gắn mái che di động nhưng họ cũng chuẩn bị sữa nhà, mình gắn vào rồi ít bữa cũng phải gở ra.

Hàng ngày em chỉ cho em nó mang áo trùm xe, đứng dưới nhiệt độ quá cao hàng ngày, thỉnh thoảng lại lạnh buốt vào ban đêm, em lo sợ em nó xuống cấp, xuống màu sơn, hư các roang nhựa, cao su, mục nát ..

Mong các bác có giải pháp nào cho vợ 2 em không ? Giúp em với
Xin cảm ơn các bác
 
Hạng D
21/6/09
1.809
80
48
TP Mai anh đào
ngtatliem nói:
mua nhà mới có gara riêng của mình :D
timmua.com nói:
Chào các bác

Trước đây em xài chiếc xe cỏ vứt bỏ ngoài sân nhà hàng xóm không có mái che em cũng không thấy tiếc thương.
Em vừa mua vợ 2 mới, nội thất, sơn, ... còn thơm, nhưng hàng ngày vợ 2 phải nằm dãi nắng dầm mưa thấy xót quá. Em định làm mái che nhưng nhà người ta không cho vì làm 1 góc kỳ lắm, em định gắn mái che di động nhưng họ cũng chuẩn bị sữa nhà, mình gắn vào rồi ít bữa cũng phải gở ra.

Hàng ngày em chỉ cho em nó mang áo trùm xe, đứng dưới nhiệt độ quá cao hàng ngày, thỉnh thoảng lại lạnh buốt vào ban đêm, em lo sợ em nó xuống cấp, xuống màu sơn, hư các roang nhựa, cao su, mục nát ..

Mong các bác có giải pháp nào cho vợ 2 em không ? Giúp em với
Xin cảm ơn các bác
Mua cái gara rồi mới mua nhà.
 
Hạng B2
13/6/11
148
0
16
48
SimSodep3G.com
pcvinh nói:
Bác có trả tiền hàng tháng không?

có bác ơi.
Nhà em thì hẻm nhỏ xe không vào được,
Định xây nhà mới nhưng chưa, em cũng thấy có nhiều bác xe để ngoài trời khá nhiều đấy chứ
 
Hạng B2
8/7/11
127
21
18
:D bán xe mua nhà mới rộng hơn đi bác , cày bừa mua xe khác vậy
18.gif
 
Hạng D
15/6/11
4.633
834
113
42
Gần nhà bác ko có bãi gửi xe nào có mái che ah, căng quá nhỉ...
 
Hạng F
8/12/09
6.038
1.066
113
67
Sài Gòn
Chấp nhận hoàn cảnh đi Bác ơi, ở ngoại quốc người ta cũng để quanh năm suốt tháng ngoài mưa, nắng, băng giá, vv. ... cũng có sao đâu.
 
Hạng B2
1/5/09
215
28
28
46
Mua thêm sáu mét bạt loại dày nữa là ok.Phải để nguội máy xe khoảng 20 phút rồi hãy trùm bác nhé.ga ra của e bị mưa tạt,thế là e chơi như thế luôn.thấy cũng ổn.