Chủ đề tương tự
Cái tội mua bằng.
Người ta thường de vào nhà, chạy ra.
Xe để trong nhà lúc nào cũng hướng ra cửa, lỡ có bị vợ 1 đánh ghen thì cũng chạy 1 phát ra.
Còn đầu vào trước, mỗi lần ra phải de thì sai căn bản, thầy nào dạy vậy ta. hahaha.
Người ta thường de vào nhà, chạy ra.
Xe để trong nhà lúc nào cũng hướng ra cửa, lỡ có bị vợ 1 đánh ghen thì cũng chạy 1 phát ra.
Còn đầu vào trước, mỗi lần ra phải de thì sai căn bản, thầy nào dạy vậy ta. hahaha.
Vậy mà báo chí và cộng đồng mạng cứ ra rả chửi mỗi thằng xe ben chạy ẩu.Cái tội mua bằng.
Người ta thường de vào nhà, chạy ra.
Xe để trong nhà lúc nào cũng hướng ra cửa, lỡ có bị vợ 1 đánh ghen thì cũng chạy 1 phát ra.
Còn đầu vào trước, mỗi lần ra phải de thì sai căn bản, thầy nào dạy vậy ta. hahaha.
Vậy mà báo chí và cộng đồng mạng cứ ra rả chửi mỗi thằng xe ben chạy ẩu.
Số đông chưa chắc đúng.
Các tay viết trẻ các báo bây giờ thì khỏi nói. Thiếu chuyên môn mà chém thì từa lưa, kiểu bác sĩ thú y mà viết bài viết giải phẩu tim người vậy đó.
Còn tình huống xe tải là đúng luật, đang chạy đúng lane.
Xe Phương Trang là sai hoàn toàn, lùi sai quy tắc giao thông, có khuynh hướng chạy ngược chiều sau khi lùi ra nữa.
phải nói là 99% xe vô nhà hàng quán ăn dọc quốc lộ đều đút đầu vô, de đít ra
Ngay bến xe PT, nhiều khả năng cậy thế sân nhà nên de ẩu
Số đông chưa chắc đúng.
Các tay viết trẻ các báo bây giờ thì khỏi nói. Thiếu chuyên môn mà chém thì từa lưa, kiểu bác sĩ thú y mà viết bài viết giải phẩu tim người vậy đó.
Còn tình huống xe tải là đúng luật, đang chạy đúng lane.
Xe Phương Trang là sai hoàn toàn, lùi sai quy tắc giao thông, có khuynh hướng chạy ngược chiều sau khi lùi ra nữa.
Xe tải sẽ bị phạt vì lỗi : không giữ tốc độ, thiếu quan sát nên gây tai nạn chết người => tội này nặng ( một xxx đang còn tại chức cho biết ). Hihihi

Dự nguyên nhân là do cả 2 bên đều "Cứ tưởng".
- A xe beton cứ tưởng xe khách PT phải nhường mình và nhắm chui lọt nên cứ sấn tới
- A PT thì cứ tưởng "tao to ai cũng phải nhường" lại có người đứng sau cảnh báo rồi nên cứ lùi.
2 anh "cứ tưởng" là mình to nên xe khác phải nhường gặp nhau... kết quả thảm khốc
- A xe beton cứ tưởng xe khách PT phải nhường mình và nhắm chui lọt nên cứ sấn tới
- A PT thì cứ tưởng "tao to ai cũng phải nhường" lại có người đứng sau cảnh báo rồi nên cứ lùi.
2 anh "cứ tưởng" là mình to nên xe khác phải nhường gặp nhau... kết quả thảm khốc
Xe tải sẽ bị phạt vì lỗi : không giữ tốc độ, thiếu quan sát nên gây tai nạn chết người => tội này nặng ( một xxx đang còn tại chức cho biết ). Hihihi![]()
À, em quên, hiện tại chúng ta đang dùng "Luật Rừng" mà. hahaha.
Việt Nam mình có một khái niệm rất mơ hồ: "không làm chủ tốc độ".
Bà mịa nó, nó quy định tui chạy 60kmh, đang chạy 60 kmh, có 1 thằng lù lù nhảy ra...thế làm chủ tốc độ là như thế nào, phải thắng cái rét, đứng xe lại 0 kmh à....hay tông nó 1 phát văng xa 20 mét...
Bác không nhớ lúc thi có bài tăng tốc và giảm tốc ah? Mấy cụ đã đưa vào bài thi là đã tính toán hết rồi.À, em quên, hiện tại chúng ta đang dùng "Luật Rừng" mà. hahaha.
Việt Nam mình có một khái niệm rất mơ hồ: "không làm chủ tốc độ".
Bà mịa nó, nó quy định tui chạy 60kmh, đang chạy 60 kmh, có 1 thằng lù lù nhảy ra...thế làm chủ tốc độ là như thế nào, phải thắng cái rét, đứng xe lại 0 kmh à....hay tông nó 1 phát văng xa 20 mét...