Hum bữa e đi uống có 1/2 chai bia ak, e lái xe chạy NKKN tới đoạn quẹo phải qua Lê Lợi để đến chợ Bến Thành, thay vì làn đường đó phải chạy thẳng e lại rẽ phải, e bị mấy con dog chặn lại, đo nồng độ cồn nó kêu e là 0.57mg vượt mức quy định, phạt 25tr, đòi tịch thu luôn xe của e. Sau 1 hồi chém gió, nó kêu e móc bóp ra hỏi còn bn tiền, nó soi đèn pin kiểm tra tiền thấy còn 2tr mấy, nó kêu đưa hết 2tr đây, e kêu để tiền đổ xăng với mua đồ, nó lại lêu zỵ đưa 1.5tr, e lèn èn 1 hồi nó mới chịu lấy 1tr rồi biến mất.
E ko rành luật cho lắm nên hok hiểu uống có 1/2 chai bia mà nó đo kiểu gì mà nói e quá nồng độ cồn, phạt 25tr, tịch thu xe, e ko biết có bị mấy con dog chém gió ko nữa. Nhờ bác nào rành luật chia sẽ giúp ít kinh nghiệm.
Thanks mấy bác nha. Hjhj