RE: Đêm Hồng Kông
[&:]bác chụp thế này em nhìn lại mình tủi thân quá
chắc 100 năm nữa tay nghề em vẫn chỉ là 1/10000 của bác
[&:]bác chụp thế này em nhìn lại mình tủi thân quá
chắc 100 năm nữa tay nghề em vẫn chỉ là 1/10000 của bác
RE: Đêm Hồng Kông
Thầy có tripod nên thoải mái, em không có tripod chụp oải muốn chết, chưa kể lens mở khẩu nhỏ
1 tấm có góc nhìn giống tấm 2, cái này em chụp trên phà, tốc độ chậm
nên rung cũng chịu, thầy cho em phá đám tí nha
@ thầy apo : xem blog thầy xong em mới hiểu tại sao thầy đi hongkong
, thầy gọi bác sĩ ấy chưa
Thầy có tripod nên thoải mái, em không có tripod chụp oải muốn chết, chưa kể lens mở khẩu nhỏ
1 tấm có góc nhìn giống tấm 2, cái này em chụp trên phà, tốc độ chậm

@ thầy apo : xem blog thầy xong em mới hiểu tại sao thầy đi hongkong
Last edited by a moderator: