O.S.P.D
29/8/08
1.398
28
38
DAO HOA DAO
www.vnexpress.net
Re:ĐÊM NHỚ VỀ SÀI GÒN

[&:]Rồi ! Chuyến này bác Bin nhà ta tự rước họa vào thân rồi ! :D
Lão mới đúng là gan to bằng cái đình nên mới dám buông lời trêu chọc Hoa Lão Bà Bà nhé !:D
080402cool_prv.gif
Có gì thì Lão cứ xem như là em đã chia buồn trước rồi đấy !:D:D:D
 
Hạng C
19/12/06
734
368
63
Ngôi Sao Ba Cánh
Re:ĐÊM NHỚ VỀ SÀI GÒN

các bác làm em nhớ đến bài Đêm nhớ về saigon của Tuấn Ngọc quá ...., muốn diễn tả hết chắc phải ghi hết nguyên bài ...Hồi đó ở vn em chê ỏng eo mấy nhạc này nghe lề mề , đi xa nhà bỗng nhiên trầm tính , nghe lại bài này mới thấy thấm thía , mới thấy nhớ cái thành phố tuy bát nháo chật chội , nhưng là nơi em được sinh ra và lớn lên , 1 trời tuổi thơ của em ở đó , ko có ruộng ko có trâu , chỉ có cao ốc xe máy , thế mà vẫn chết nhớ chết thèm khoảng thời gian yên bình đó

để đêm đêm nhớ về saigon
thấy mình vừa trở lại quê hương
đã gặp người 1 trời yêu thương
cho lòng thêm chút ấm
thấy bạn bè thèm ngồi bên nhau
nhắc chuyện đời chuyện người thương đau
tình chia trong đêm sầu ..."

nhớ nhà rớt nước mắt ...
 
O.S.P.D
29/8/08
1.398
28
38
DAO HOA DAO
www.vnexpress.net
Re:ĐÊM NHỚ VỀ SÀI GÒN

Để em làm tiếp với bác :

...
Đêm nhớ về Sài Gòn
Tiếng nhạc vàng gọi từng âm xưa
Ánh đèn vàng nhạt nhòa đêm mưa
Ai sầu trong quán úa
Bóng mẹ hiền mờ mờ bên song
Mắt người tình một trời mênh mông .
Gợi bao nhiêu cho cùng ..

Yêu me một khối tình quê
Yêu em từng bước tình ơi
Đêm đêm mộng thấy đường đi đường về

Ta như cậu bé mồ côi
Cố vui cuộc sống nhỏ nhoi
Cố quên cuộc sống buồn tênh
Để lớn...

Để đêm đêm nhớ về Sài Gòn
Thấy mình vừa trở lại quê hương
Đã gặp người một trời yêu thương
cho lòng thêm chút ấm
Thấy bạn bè thèm ngồi bên nhau
Nhắc chuyện người chuyện đời thương đau

Tình chia trong đêm sầu ..
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
30/6/08
1.507
72.416
113
60
Re:ĐÊM NHỚ VỀ SÀI GÒN

Có những đêm mãi vui với bạn bè . về mới cảm thấy ông Du Tử Lê này chắc là hơn mình vạn lần về cái khoảng trốn vợ , trốn việc tìm vui với bạn bè .
đêm về theo vết xe lăn
tôi trăng viễn xứ hồn thanh niên vàng
tìm tôi đèn thắp hai hàng
lạc nhau cuối phố sương quàng cổ cây
.....
đêm về trên bánh xe qua
nhớ em Xa Lộ, nhớ nhà Hàng Xanh
nhớ em kim chỉ khíu tình
trưa ngoan lớp học chiều lành khóm tre
nhớ mưa buồn khắp Thị Nghè
nắng Trương Minh Giảng lá hè Tự Do
nhớ nghĩa trang: quê bạn bè
nhớ pho tượng lính buồn se bụi đường
đêm về trên vết xe lăn
tôi trăng viễn xứ, sầu em bến nào?
 
Hạng D
8/9/08
1.827
64.003
113
TP. Hồ Chí Minh
Re:ĐÊM NHỚ VỀ SÀI GÒN

[font="times new roman, times, serif"]NHỚ SÀI GÒN [/font]
[font="times new roman, times, serif"][/font]
[font="times new roman, times, serif"]Nhớ Sài Gòn những cơn mưa vội vã

Nắng chói chang thành phố ngập ánh đèn

Bác phu xe đầu trần còng lưng đạp

Nhưng đói nghèo vẫn dính cứng vòng xe

Nhớ Sài Gòn trong những khu ổ chuột

Dăm ba thằng trên căn gác già nua

Sách vở buồn thiu những đêm ngủ muộn

Con hẻm khua tiếng guốc gái giang hồ

Nhớ Sài Gòn những hàng me xanh thẳm

Mây trắng bay phơ phất dáng em đi

Trong quán lạnh tôi lặng sầu âm nhạc

Ngày mai em đi biển nhớ gọi em về

Nhớ Sài Gòn những đèn xanh đèn đỏ

Với ba, tư, năm, sáu, bảy ngả đời

Tình yêu cũng chạy theo thời hối hả

Còn ngả nào? Sao tôi đứng ngẩn ngơ

Nhớ Sài Gòn những lâu đài tráng lệ

Gỗ đá xun xoe mặc áo linh hồn

Sàn nhảy âm u nhạc gào sóng bể

Em quên em trong điệu vũ mê cuồng

Nhớ giảng đường công viên và ghế đá

...................

Mười lăm năm tôi xa thành phố ấy

Trở về quê lặng lẻ một góc đời

Thanh ảnh cũ cứ âm ba gợn mãi

Như giòng sông chảy suốt một đời người

Em còn đó xin gửi dùm chút nắng

Mới đổi thay từ độ sóng xuân hồng

Hay đã đi phương trời nào xa thẳm

Đêm nằm mơ có mộng thấy Sài Gòn.


TRẦN HẬU
[/font]
 
Last edited by a moderator:
O.S.P.D
29/8/08
1.398
28
38
DAO HOA DAO
www.vnexpress.net
Re:ĐÊM NHỚ VỀ SÀI GÒN

@Binchip : Hôm nay Tà Mỗ mới chính thức nhận ra các hạ vốn là Mạc Đại Tiên Sinh chưởng môn phái Hằng Sơn ! Người mà giang hồ thường chỉ "kiến kỳ thanh bất kiến kỳ hình " qua cái giọng ngâm rầu rầu dưới bóng trăng ...:D

Em "phóng sinh sự " tiếp nhé :

Bar Sài gòn : ( Chiều nay em ra phố về , thấy đời mình , là những quán không , bàn im hơi bên ghế ngồi , ngày đi ,đêm tới nghe tiếng hư không ... Trịnh Công Sơn)

ĐÊM NHỚ VỀ SÀI GÒN




Terrace Saigon :

ĐÊM NHỚ VỀ SÀI GÒN



"Đồ cổ "Saigon :



ĐÊM NHỚ VỀ SÀI GÒN




Toà thị chính Sài gòn :


ĐÊM NHỚ VỀ SÀI GÒN



Sài Gòn sao không có 1 cái Cột cờ các bác nhỉ ???
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
8/9/08
1.827
64.003
113
TP. Hồ Chí Minh
Re:ĐÊM NHỚ VỀ SÀI GÒN

Kelangdu
NHỚ SÀI GÒN
Sài Gòn có nắng không em?
Sao trong anh mùa mưa trĩu nặng
Những con đường không em như thiếu vắng?
Bước chân người vội vã qua nhau

Hà Nội vẫn những đêm thâu
Có một người nhớ về phương trời ấy
Sao em nỡ vô tình đến vậy
Chút nắng vàng không gửi cho anh

Những con đường mang tên mầu xanh
Thiếu bước chân em lá phai mầu úa rủ
Thôi đành vậy... nỗi buồn về phủ dụ
Tìm nhau môi mắt bỗng nhiên cay

Gửi cho em một chút mầu mây
Cho xanh lại tuổi em con gái
Anh ra đi thôi em ở lại
Trời Sài Gòn vẫn nắng phải không em?


@ Lão Tà : Giữa hai biệt danh:D:D Mạc Đại Tiên Sinh chưởng môn phái Hằng Sơn do lão đặt, và Nam Hải Ngạc Thần Binchip do Dương huynh đệ phong cho không biết ai giống em hơn ta?
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
9/6/08
868
5.965
93
Re:ĐÊM NHỚ VỀ SÀI GÒN

góp vui với các bác, kênh tẻ & cầu, 1 góc quận 4 & 7 cộng thêm ánh trăng rằm và lung linh mặt nước in hình
3267791219_2a6169cc66_o.jpg
 
Hạng D
8/9/08
1.827
64.003
113
TP. Hồ Chí Minh
Re:ĐÊM NHỚ VỀ SÀI GÒN

Wéocòm bác Saling, thay mặt bác chủ thớt nhiệt liệt đón chào bác. Nhìn hình của bác chụp em lại nhớ đến... thơ

Đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ
Đèn Mỹ Tho ngọn tỏ, ngọn lu
Em về học thuộc chử nhu
Chín trăng em đợi mười thu em chờ