O.S.P.D
29/8/08
1.398
28
38
DAO HOA DAO
www.vnexpress.net
Em đề nghị thế này đi bác :

" Làm khách Tinh Châu đã mười sương
Ngày đêm tâm tưởng nhớ Hàm Dương
Tình cờ qua bến Tang Càn nọ
Trông lại Tinh Châu dạ luyến thương !"

Ấy là em phụ hoạ với bác cho vui , chứ thực sự thì em nghĩ là nguyên tác bài này không thể thay thế được bằng bản dịch nào bác ạ ( Mà hình như cũng chẳng cần phải thay làm gì bác nhỉ ?)

Ví như từ " độ " trong nguyên tác " Vô đoan cánh độ Tang Càn thuỷ " thì P.V.T.Trang đã dẫn ra là nó như chữ " độ" trong Bát nhã tâm kinh , " Độ nhất thiết khổ ách" là vượt qua . Lại thêm từ "cánh" là rồi , là xong , là rốt cuộc ... là như " giai không". "Cánh độ " : qua rồi , tất cả qua rồi , 1 sự vượt thoát lên khỏi chính bản ngã ..."qua sông" 1 lần để một lần thấy ra cảm giác thật của lòng mình. 1 lần qua sông như 1 lần "đốn ngộ " ... tưởng quê người mà hoá ra trong ta từ lâu đã là máu thịt ...! " qua sông " để có dịp khách quan nhìn lại chính tâm thế của mình bác nhỉ !

Chúc bác thỉnh thoảng lại ..."cánh độ " 1 lần nhé ! để thấy yêu cuộc đời này hơn !

Thanks !
 
30/7/08
1.162
7
38
dongtahdsu nói:
@otohanoi : Chưa chú ơi ! Anh cứ tưởng là tuổi như anh lên đó người ta sẽ không tiếp !:D:D Thôi thì đợi hôm nào chú vào đây ,anh em mình lên đấy làm cái phóng sinh sự nhé :D
ĐÊM NHỚ VỀ SÀI GÒN
ĐÊM NHỚ VỀ SÀI GÒN

Bác nói thế làm em ngại quá. Bọn em tuy có tuổi, xương cũng giòn nhưng vẫn cố gắng leo lên tầng 33 để chụp mấy tấm dối già:D:D
ĐÊM NHỚ VỀ SÀI GÒN


ĐÊM NHỚ VỀ SÀI GÒN


ĐÊM NHỚ VỀ SÀI GÒN


ĐÊM NHỚ VỀ SÀI GÒN
 
O.S.P.D
29/8/08
1.398
28
38
DAO HOA DAO
www.vnexpress.net
@otohanoi , (cc :BB) : Thôi thế là xong ! em với otohanoi đâu còn lý do gì để leo lên đấy nữa đâu ??? việc gì cũng đã có bác BB giải quyết sạch rồi ...

Thanh ơi , anh em mình chỉ còn mỗi việc
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
( Heineken >< La Vie :D )
 
O.S.P.D
29/8/08
1.398
28
38
DAO HOA DAO
www.vnexpress.net
@BB : Bác phải chụp xuyên qua cái vách kính nhỉ ! Sao họ không làm trên đó 1 cái ..." Vọng Nguyệt Đài " để mọi người lên shot bác hè ! :D
Hồi đó còn ..."độc thân vui tính " em có đưa Người "Iu " lên đó mấy lần , thấy có phần outdoor mà bác , ... Từ hồi người iu em trở thành Đại sư má ... em rủ hoài mà Bả không chịu đi lên đó nữa , Em đành Thua !!! :D
SMOKIN.GIF
 
Last edited by a moderator:
30/7/08
1.162
7
38
Tấm cuối cùng em chụp từ outdoỏ đó bác. Nhưng đêm đó gió lạnh và nhiều sương nên phải cho bọn trẻ con vào trong lồng kính :D . Mấy tấm chụp qua kính là bác Nghĩa bấm, em thấy hay hay nên post lên.

Mong là mấy tấm hình ko làm mất nhã hứng của bác và Otohanoi. Các bác ở trên đó vào lúc hoàng hôn và ngắm cảnh thành phố lên đèn cũng cảm xúc lắm đấy.
 
Hạng D
dongtahdsu nói:
@otohanoi , (cc :BB) : Thôi thế là xong ! em với otohanoi đâu còn lý do gì để leo lên đấy nữa đâu ??? việc gì cũng đã có bác BB giải quyết sạch rồi ...

Thanh ơi , anh em mình chỉ còn mỗi việc
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
( Heineken >< La Vie :D )

Vào đó hai anh em mình ngắm hình của chị Phương
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
cũng được anh nhỉ , càng xem hình SG em càng thấy nhớ SG quá .
 
O.S.P.D
29/8/08
1.398
28
38
DAO HOA DAO
www.vnexpress.net
Em chờ mãi mà khong thấy các bác cao thủ Sài Gòn share cho em tấm hình SG nào cả ... ! May mà còn có các bác Hà nội ...! Thôi thì em lại thui thủi 1 mình tiếp vậy !

Chiều SG :

ĐÊM NHỚ VỀ SÀI GÒN



ĐÊM NHỚ VỀ SÀI GÒN


và những đường cong ...

ĐÊM NHỚ VỀ SÀI GÒN



ĐÊM NHỚ VỀ SÀI GÒN



ĐÊM NHỚ VỀ SÀI GÒN




Những màu sắc bất chợt ...


ĐÊM NHỚ VỀ SÀI GÒN




ĐÊM NHỚ VỀ SÀI GÒN
 
Hạng D
30/6/08
1.507
72.420
113
60
Re:ĐÊM NHỚ VỀ SÀI GÒN

Tình cờ đọc bài thơ tặng các bác .
Sài Gòn

Sài Gòn nắng đến độ
Em phủ kín khẩu trang
Ta chỉ còn biết yêu đôi mắt

Sài Gòn mưa đến độ
Ta chưa kịp xòe ô
Em đã về nhà ai ướt áo

Sài Gòn bụi đến độ
Ta lạc mất mùi nhau
Sau một chiều kẹt xe vô cớ

Sài Gòn đông đến độ
Có quá nhiều dáng người
Ta sửng sốt… là em

Sài Gòn rộng đến độ
Mười năm ta xa nhau
Chưa một lần gặp em tình cờ trên phố

Sài Gòn vui đến độ
Ta không còn đủ buồn
Để đi hết những quán đêm

NGÔ LIÊM KHOAN
 
O.S.P.D
29/8/08
1.398
28
38
DAO HOA DAO
www.vnexpress.net
Re:ĐÊM NHỚ VỀ SÀI GÒN

danhdu nói:
Tình cờ đọc bài thơ tặng các bác .
Sài Gòn
....
Sài Gòn đông đến độ
Có quá nhiều dáng người
Ta sửng sốt… là em


Sài Gòn rộng đến độ
Mười năm ta xa nhau
Chưa một lần gặp em tình cờ trên phố


Sài Gòn vui đến độ
Ta không còn đủ buồn
Để đi hết những quán đêm


NGÔ LIÊM KHOAN

Bài thơ hay quá ! thanks Lão nhé ! Lão làm em nhớ bài hát đầu tay của em sáng tác có cái đoạn đ/k như thế này :

"... Dáng em ngày nào
hiền lành thơ ngây
Đồng Trinh trong đôi mắt anh - Tuyệt vời !

Dáng em ngày nào
nụ cười mê say
theo làn mây trôi
Hồn anh ,trôi đi trôi mãi - Không về ...

Trôi đi theo
Kiếp Nắng - phai phôi
Trôi đi theo
Kiếp Gió - Chao nghiêng cuộc đời !"
 
Last edited by a moderator:
O.S.P.D
29/8/08
1.398
28
38
DAO HOA DAO
www.vnexpress.net
Re:ĐÊM NHỚ VỀ SÀI GÒN

@danhdu :

"Sài gòn vui đến độ
Ta không còn đủ buồn
để đi hết những quán đêm "

Càng đọc cái câu này càng thấy cái Lão tác giả này quả là cao thủ bác nhỉ !
080402cool_prv.gif
033102beer_1_prv.gif