Hạng D
30/6/08
1.507
72.416
113
60
Re:ĐÊM NHỚ VỀ SÀI GÒN

Hoa tím ngày xưa
Cao Vũ Huy Miên ​

Con đường em về ban trưa
Hoa tím nghiêng nghiêng đợi chờ
Tuổi em vừa tròn mười bảy
Tóc em vừa chớm ngang vai 

Con đường em về mưa bay
Ta đứng trông theo bao ngày
Từ bao giờ lòng cứ ngỡ
Yêu người mà nào có hay! 

Con đường em về thơm hương
Ngọc lan khuya rụng trong vườn
Tiếng dương cầm đâu lặng lẽ
Đưa ta về phía cuối đường 

Con đường em về năm xưa
Có biết hay chăng bây giờ
Hoa tím thôi không chờ nữa
Chỉ còn ta đứng dưới mưa…

Nhớ thời thơ dại quá thôi​
 
Hạng B2
4/9/06
353
7
18
50
Re:ĐÊM NHỚ VỀ SÀI GÒN

Vào đọc cái thớt này các bác lại làm em nhớ Sài gòn:( dù em chỉ là dân nhập cư nhưng một quãng thời gian dài ở đó đã làm em cảm thấy nó như là quê hương thứ 2 của mình... Và sự thực thì cũng như bác Tà, chẳng có lấy một cái hình nào của Sài gòn cả, chỉ có duy nhất một tấm chụp Nhà thờ Đức bà tình cờ lại rất đẹp dù bằng cái compact còi ;) up lên cho đỡ nhớ Sài gòn vậy :(
ĐÊM NHỚ VỀ SÀI GÒN


và giờ thì đang ở Đà nẵng vì công việc, vậy nên... ;):mad:

Một Mai Khi Trở Lại

Sáng tác: Nam Lộc Ca sĩ: Khánh Ly & Nam Lộc - CD: 50 Đời vẫn hát

Một mai anh về qua đường Duy Tân,
Phố cũ hè xưa lá vẫn rụng đầy
Người thân nhiều kẻ không còn nửa
Đời cũng trôi theo những đoạn trường

Một mai anh về qua trường Gia Long
Thấy nón vành nghiêng nhớ dáng em hiền
Bờ vai mòn mõi theo ngày tháng
Tình cũng tan theo những muộn phiền

Mai đây anh về qua đường Tú Xương
Quán vắng mưa khuya bước ai trên đường
Thương yêu ngày cũ tìm đâu thấy
Dấu vết tình xưa đã vàng phai

Một mai anh về qua trường Trưng Vương
Thoáng ngỡ ngàn, vây kín tâm hồn
Mình anh sầu tủi âm thầm đứng
Lòng xót xa thương những cuộc tình...
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
25/8/08
1.487
18
38
Bốn phương trời
Re:ĐÊM NHỚ VỀ SÀI GÒN

phongluu nói:
5939368.jpg

Có hình luôn.

Trời, Cột cờ Thủ Ngữ của người ta mà bác Dongtahds nghĩ là cột cờ của nhà hàng Mỹ Cảnh thì đáng....thả trôi sông bác xuống ngay chỗ đó để ...câu sấu luôn cho rồi....Chỗ đó hơn 200 năm trước là chợ Sấu đó bác!
 
Hạng D
25/8/08
1.487
18
38
Bốn phương trời
Re:ĐÊM NHỚ VỀ SÀI GÒN

Sài Gòn trong mắt 7X đây, thưa các bác:
45. ao giữa đại lộ Ng Huệ
caukhi.jpg
46. nhà thờ Đức Bà đêm Noel
DucBa-1.jpg
47. phố đêm, đèn mờ giăng giăng
DSC00951.jpg
 
Last edited by a moderator:
O.S.P.D
29/8/08
1.398
28
38
DAO HOA DAO
www.vnexpress.net
Re:ĐÊM NHỚ VỀ SÀI GÒN

@smiley: Tà mỗ đắc tội , đắc tội ....!
bash.gif
Tiểu cô nương bớt giận ... coi chừng nổi mụn
bash.gif
:D . Chỉ là vì Tà mỗ thấy Sài Gòn thì to tổ bố mà sao cái cột cờ nhỏ xíu thấy ghét ghê ...:D

@Justin : Cái hình nhà thờ ĐB của bác đẹp lắm , Thanks !
080402cool_prv.gif
 
Hạng D
4/10/07
1.364
4
38
TP Đà Nẵng
phanchutrinh.com.vn
Re:ĐÊM NHỚ VỀ SÀI GÒN

Em thì không phải người SG, cũng không sống ở SG nhưng đến SG cũng khá nhiều lần.
Em cũng có Đức Bà pót tặng mấy bác SG, kèm theo 1 thiếu nữ không phải người SG.
ĐÊM NHỚ VỀ SÀI GÒN
 
O.S.P.D & EMMA JUDGE
22/2/07
1.086
7
63
Saigon
Re:ĐÊM NHỚ VỀ SÀI GÒN

Ặc - Economic Crisis nên Lão Tà đổi luôn chữ ký...
Có buồn nhưng cũng chưa bao giờ bằng hôm nay àh?
 
Hạng D
30/6/08
1.507
72.416
113
60
Re:ĐÊM NHỚ VỀ SÀI GÒN

Dương nhí hôm wa nhằn tin cho đệ và lảo Tà mà chẳng thấy ai hồi âm , 1 mình ghé Chân Mây quá hòanh tráng  có bàn có nệm có tới hai tây ban cầm , một ghita phím lõm , 1 organ gìa mà ham và một xấp nhạc . mau mau làm đại nhạc hội đi các huynh đệ ơi.