Tập Lái

Đến Đắk Nông, nên đi du lịch ở đâu? (Chia sẽ và thảo luận)

Đến Đắk Nông, nên đi du lịch ở đâu? (Chia sẽ và thảo luận)

Trước tiên em xin chào toàn thể các anh chị em trong group, cho phép em giới thiệu về bản thân một chút ạ. Em tên Lê Việt Hùng, là một người con của cao nguyên “Mơ Nông” trên vùng đất Tây Nguyên xinh đẹp này.

Hiện em đang là quản trị viên của website https://top10daknong.com , mục đích tạo ra website này một phần là để thỏa cái đam mê review, đam mê viết lách, một phần nữa là để giúp cho các anh chị đến với tỉnh Đắk Nông có cái để tham khảo, và một phần nữa là muốn quảng bá con người, vẻ đẹp hoang sơ của Đắk Nông đến với bạn bè trong và ngoài nước. Em xin hết ạ ^^!

Với tiêu đề “Đắk Nông nên đi du lịch ở đâu” cũng là một câu hỏi mà bản thân em là một người dân ở Đắk Nông không biết trả lời ra sao nữa ạ, bởi vì chính em đây cũng đã có một bài viết về top 10 địa điểm du lịch đẹp tại Đắk Nông, nhưng thật sự Đắk Nông chưa được khai thác du lịch một cách trọn vẹn.

Vì ngoài Tà Đùng và thác ra (Tà Đùng và thác là điểm nhấn khá mạnh ở Đắk Nông) thì không còn địa điểm vui chơi nào nữa. Tiện đây thì em xin liệt kê tất cả các loại hình mà khách du lịch có thể đi để cùng thảo luận nhé.

Homestay : Hiện nay cũng có khá nhiều homestay mọc lên (homestay em đề cập là homestay để kinh doanh nha mọi người ơi, còn farm hay homestay của cá nhân thì không phải ai cũng đến chơi được), mỗi nơi có mỗi phong cách riêng nhưng chung quy lại thì homestay nào cũng na ná nhau về địa hình là có hồ nước, bơi thuyền, cây cối, đến một vài lần là chán ngay (Không tạo được một không gian trải nghiệm cho khách đến… cái này em sẽ nói ở phía dưới).

Thác: Có thể nói đến 2 thác đang được khai thác tại tỉnh Đắk Nông là thác Trinh Nữ và thác Dray Sap, có sự đầu tư nhưng chưa được bài bản, đến coi thác xong đi ăn cái là về….. còn thác Lưu Ly, ngày xưa cũng có sự đầu tư vào nhưng giờ đã bỏ hoang…. Cái căn bản là chỉ đến xem thác xong là về, không có một “chuỗi cung ứng vui chơi” cho khách du lịch khi đến (Về chuỗi này thì em sẽ nói ở dưới).

Tà Đùng: Đây cũng được mệnh danh là “Vịnh Hạ Long ở Tây Nguyên”, đứng trên cao nhìn xuống rất đẹp khi có các đảo to nhỏ cùng cây cối xanh mướt… nhưng hiện tại chỉ dừng ở đó. Ngoài ra thì còn có 2 bến thuyền, khách du lịch có thể di chuyển để tham quan các đảo lớn nhỏ vào mùa nước lên (Vì đây còn là thủy điện, bắt buộc phải xả nước để đảm bảo an toàn, vậy nên để các tập đoàn lớn vào đây khai thác còn phải có sự kết hợp các các sở ban ngành của tỉnh và trung ương), còn lúc nước rút thì không thể đi được nhiều. Ngoài ra thì các đảo lớn nhỏ cũng chưa được khai thác, nhưng em tin trong tương lai, khi các anh chị đến với Tà Đùng, mỗi đảo sẽ có mỗi loại hình vui chơi khác nhau, ví dụ như đảo này sẽ có loại hình leo núi, đảo kia sẽ có cáp treo vào tận nơi, đảo nọ sẽ có homestay và hồ bơi, đảo kìa sẽ có cầu tuột để tuột từ đảo này qua đảo khác….vv…. Nhưng hiện giờ thì chưa ^^!

Núi lửa công viên địa chất: Được UNESCO công nhận nhưng nơi đây vẫn chưa được đầu tư bài bản, còn rất hoang sơ và muốn leo lên đỉnh hay vào trong hang động thì lại rất nguy hiểm, khách du lịch đến đây thì chỉ đứng từ xa nhìn vào (mình chỉ đang đề cập đến việc du lịch bài bản, còn du lịch tự phát khi các bạn có quen người dân địa phương thì chưa nhắc đến, mà cũng rất là nguy hiểm nha các bạn ơi)

Xong !!! Vậy là hết các điểm vui chơi, kể ra những điều trên có thể khiến các bạn hụt hẫng về Đắk Nông, nhưng đó là sự thật.

Nói về phương tiện truyền thông thì chưa được đầu tư bài bản, chỉ là sự quảng bá đơn lẻ, không có sự liên kết giữa các bên, homestay nào thì chỉ biết mỗi homestay đó, không tạo dựng được thương hiệu homestay cho khu vực, ví như khách sạn…. đối thủ cạnh tranh của khách sạn là nhà nghỉ, là farm, là homestay, nhưng nếu liên kết để tạo dựng cái tiếng, cái thương hiệu chung cho tỉnh như : “Nhắc đến homestay Đắk Nông là nhắc đến homestay có không khí trong lành nhất cả nước”, thì lượng khách đổ về sẽ nhiều lên, sẽ tạo ra được giá trị chung cho cả tỉnh….. Ở trên em chỉ đang ví dụ thôi nhé, còn để làm được thì phải có thêm rất nhiều yếu tố khác.

Rồi đến các website review, hầu như mình đọc các bài review, các website chỉ chăm chăm đến lấy lưu lượng traffic, nội dung thì một nơi còn hình ảnh thì một nẻo.

Còn nói đến bản thân các homestay, farm, xây dựng lên chỉ với mục đích làm tăng giá trị của bất động sản, còn không thì chưa được đầu tư bài bản, như đến homestay, du khách chỉ đến để ở, để thưởng thức cái không khí trong lành, không tạo được giá trị để du khách đến lần sau.

Chung quy lại là em muốn nói đến cái chuỗi du lịch, như đến home, khách du lịch đến là để nghỉ ngơi, nhưng phải có them những loại hình du lịch khám phá như hướng dẫn khách cách bẻ chồi cây cà phê, cách chăm sóc cây chanh dây như thế nào, cách lái xe trâu như thế nào (loại hình này em chắc chắn nhiều bác chưa được thử, rất khó đấy nhé, không phải cứ kéo dây qua phải là trâu đi qua phải đâu), rồi cách trồng lúa, ngoài ra có thể kết hợp leo núi (Địa hình Đắk Nông em nghĩ cái này sẽ rất dễ, nhưng lại chưa ai làm điều này), đi trên các con đường mòn vòng quanh núi (ối, cái này em đã được trải nghiệm rồi, vừa sợ vừa thích thú), thăm các bản làng người M’Nông……vv…..

Đó !!! Phải tạo ra được cái chuỗi, chuỗi ở đây không cần phải quy mô như ở các tỉnh lớn, mà chỉ cần mỗi thứ một ít, không cần đầu tư quá nhiều, nhưng vẫn đủ để một nhóm khách có thể trải nghiệm đủ và tạo ra sự thích thú và sau đó là quay trở lại.

Các anh chị đã đến du lịch tại Đắk Nông chưa? Liệu rằng các nhà đầu tư ở Đắk Nông cần phải làm gì để thu hút được khách du lịch và giúp khách du lịch quay trở lại lần nữa?

Rất chờ mong sự phản hồi của mọi người ạ
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
16/11/20
2.647
7.901
113
37
Đã đi Dak Nong, thăm thú Tà Đùng, thuê thuyền đi một vòng như chủ thớt nói, phải nói là đúng chán. Ngay cả con đường vào homestay Chú Đông buổi tối cũng tối om om, vắng vẻ lạ thường. Thời tiết tuy mang tiếng cao nguyên, ở ngay dưới là hồ thủy điện Tà Đùng nhưng nắng lên gay gắt, nóng và oi, đi ra ngoài cực khó chịu. Xung quanh KDL Tà Đùng nổi tiếng nhiều homestay mà buổi tối cũng vắng vẻ, muốn kiếm một quán ăn phục vụ cũng khó. Nếu phải nói thì ai chưa đi Tà Đùng thì chỉ nên đi 1 buổi cho biết, chụp hình sống ảo tí rồi chạy về Bảo Lộc hay Đà Lạt tận hưởng không khí và dịch vụ sướng hơn. Mấy tỉnh Tây Nguyên ít chú trọng đầu tư về du lịch. Đã đi các tỉnh miền Bắc, họ chịu khó PR, marketing, giới thiệu bản sắc của dân địa phương để thu hút du lịch. Có những chổ đi thực tế cảnh cũng bình thường thôi nhưng cách người dân tộc quảng bá du lịch địa phương rất thu hút. Các tỉnh Tây Nguyên nên học tập thêm về điều này.
 
Tập Lái
Đúng là ở Tà Đùng thiếu thêm phần dịch vụ ăn uống, tối xuống là dân cư thưa thớt, không giữ chân khách du lịch lần 2 lần 3. Mọi địa điểm trên googlemap không được chú trọng nhiều.
- Càm ơn anh đã chia sẽ về phần cách người dân tộc địa phương tự quảng bá du lịch, Đắk Nông cũng còn thiếu điều này.
- Đến con thác Liêng Nung, được đầu tư khá bài bản, nhưng lại bị sập lún, rất tiếc cho 1 địa điểm du lịch bên trong trung tâm thành phố Gia Nghĩa.
- E cũng có định hướng hỗ trợ các homestay về mảng online, nhưng hiện giờ vẫn chưa biết bắt đầu từ đâu.hix
 
Hạng D
16/11/20
2.647
7.901
113
37
Đúng là ở Tà Đùng thiếu thêm phần dịch vụ ăn uống, tối xuống là dân cư thưa thớt, không giữ chân khách du lịch lần 2 lần 3. Mọi địa điểm trên googlemap không được chú trọng nhiều.
- Càm ơn anh đã chia sẽ về phần cách người dân tộc địa phương tự quảng bá du lịch, Đắk Nông cũng còn thiếu điều này.
- Đến con thác Liêng Nung, được đầu tư khá bài bản, nhưng lại bị sập lún, rất tiếc cho 1 địa điểm du lịch bên trong trung tâm thành phố Gia Nghĩa.
- E cũng có định hướng hỗ trợ các homestay về mảng online, nhưng hiện giờ vẫn chưa biết bắt đầu từ đâu.hix
Mình lên Yên Bái, chính xác là Mù Cang Chải, ở đây một năm chỉ có 1,2 tháng là làm được du lịch chủ yếu ở mùa lúa chín, đồng bào cũng đa số là người dân tộc nhưng vào mùa du lịch họ được tổ chức rất bài bản. Lên FB cũng có nhiều group từ phượt, du lịch chính thống, tour du lịch để đi tới đây. Homestay ở đây cũng không nhiều, nhiều cái tự phát và nhiều khi chẳng bằng nổi số lượng ở những nơi khác nhưng bà con dân tộc làm du lịch rất chất phác và chân thành. Cảnh thì nói thật ngoài ruộng bậc thang là cảnh sắc đặc hữu thì những địa điểm du lịch khác như rừng tre, sống lưng khủng long ở đây cũng không hiếm nhưng nơi nào cũng có người phục vụ từ nước uống, xe ôm, hướng dẫn, cho thuê đồ ...với giá cả phải nói vô cùng hữu nghị. Chụp hình ở các địa điểm nổi tiếng xong thì cũng tích cực up lên những trang quảng bá du lịch nổi tiếng thế là càng thu hút nhiều người đi. Trao đổi với chủ homestay thì những người dân tộc ở đây được chính quyền địa phương khuyến khích, tổ chức đào tạo và phát triển du lịch địa phương. Thiệt là rất có thiện cảm với nơi này.
 
Tập Lái
Mình lên Yên Bái, chính xác là Mù Cang Chải, ở đây một năm chỉ có 1,2 tháng là làm được du lịch chủ yếu ở mùa lúa chín, đồng bào cũng đa số là người dân tộc nhưng vào mùa du lịch họ được tổ chức rất bài bản. Lên FB cũng có nhiều group từ phượt, du lịch chính thống, tour du lịch để đi tới đây. Homestay ở đây cũng không nhiều, nhiều cái tự phát và nhiều khi chẳng bằng nổi số lượng ở những nơi khác nhưng bà con dân tộc làm du lịch rất chất phác và chân thành. Cảnh thì nói thật ngoài ruộng bậc thang là cảnh sắc đặc hữu thì những địa điểm du lịch khác như rừng tre, sống lưng khủng long ở đây cũng không hiếm nhưng nơi nào cũng có người phục vụ từ nước uống, xe ôm, hướng dẫn, cho thuê đồ ...với giá cả phải nói vô cùng hữu nghị. Chụp hình ở các địa điểm nổi tiếng xong thì cũng tích cực up lên những trang quảng bá du lịch nổi tiếng thế là càng thu hút nhiều người đi. Trao đổi với chủ homestay thì những người dân tộc ở đây được chính quyền địa phương khuyến khích, tổ chức đào tạo và phát triển du lịch địa phương. Thiệt là rất có thiện cảm với nơi này.
Cảm ơn những lời chia sẽ chân thành của anh ạ.
Em mong nhận được lời khuyên từ anh về những cách thức có thể phát triển du lịch tự phát ở Đắk Nông ạ, vì anh cũng đã từng lên Đắk Nông rồi và anh cũng đi du lịch khá nhiều nơi nữa ạ.
 
Hạng D
16/11/20
2.647
7.901
113
37
Cảm ơn những lời chia sẽ chân thành của anh ạ.
Em mong nhận được lời khuyên từ anh về những cách thức có thể phát triển du lịch tự phát ở Đắk Nông ạ, vì anh cũng đã từng lên Đắk Nông rồi và anh cũng đi du lịch khá nhiều nơi nữa ạ.
Chịu anh ơi, cái đó phải do địa phương quản lý trù hoạch chứ em biết gì mà có ý kiến, nhưng em nghĩ sở dĩ Dak Nong chưa tạo ấn tượng với người đam mê du lịch như em là vì:
- Ngoại trừ Tà Đùng nổi tiếng thì các nơi khác của Dak Nong chưa tạo dấu ấn gì nổi trội, thú thật là sau khi đi Tà Đùng xong thì em nghĩ sẽ không đi lại đây nữa vì không tạo cho em dấu ấn gì đặc biệt ngoại trừ cảnh từ trên cao nhìn xuống lòng hồ.
- Ngoại trừ ăn uống tại chỗ ở homestay thì các dịch vụ lưu trú, ăn uống khác còn khá ít ỏi. Lên tới Gia Nghĩa mới đông đúc.
- Các cảnh quan du lịch cách xa nhau quá, từ Tà Đùng đi các thác khác để chơi cũng tốn gần 2h đi xe.
- Đường xá vào các địa điểm du lịch nhất là thác không được xây dựng, mở rộng. Đường khó đi thì em đi ô tô cũng ngại đi vào. Nhiều chỗ đi xong tới đó không có xe máy cũng khó đi vào.
- Ngại QL14 nổi tiếng của việc bắn tốc độ, trạm gác cả ngày và đêm.
 
Tập Lái
Chịu anh ơi, cái đó phải do địa phương quản lý trù hoạch chứ em biết gì mà có ý kiến, nhưng em nghĩ sở dĩ Dak Nong chưa tạo ấn tượng với người đam mê du lịch như em là vì:
- Ngoại trừ Tà Đùng nổi tiếng thì các nơi khác của Dak Nong chưa tạo dấu ấn gì nổi trội, thú thật là sau khi đi Tà Đùng xong thì em nghĩ sẽ không đi lại đây nữa vì không tạo cho em dấu ấn gì đặc biệt ngoại trừ cảnh từ trên cao nhìn xuống lòng hồ.
- Ngoại trừ ăn uống tại chỗ ở homestay thì các dịch vụ lưu trú, ăn uống khác còn khá ít ỏi. Lên tới Gia Nghĩa mới đông đúc.
- Các cảnh quan du lịch cách xa nhau quá, từ Tà Đùng đi các thác khác để chơi cũng tốn gần 2h đi xe.
- Đường xá vào các địa điểm du lịch nhất là thác không được xây dựng, mở rộng. Đường khó đi thì em đi ô tô cũng ngại đi vào. Nhiều chỗ đi xong tới đó không có xe máy cũng khó đi vào.
- Ngại QL14 nổi tiếng của việc bắn tốc độ, trạm gác cả ngày và đêm.
Dạo này Đắk Nông cũng giảm đứng chốt và bắn nhiều rồi á anh, do bữa thanh tra về bắt vì tội ăn uống quá đà.
- Em cảm ơn những lời chia sẽ tâm huyết và chân thành của anh ạ.
- Chúc anh và gia đình có một buổi tối vui vẻ ạ.
 
Hạng D
29/7/16
1.573
388
93
49
Ông viết bài khg có tình yêu quê hương Đắk Nông, phiến diện quá...! Admin dở bài đi
Bao nhiêu đoàn Camping về nức nở trên cộng đồng mạng.
 
  • Like
Reactions: lehunglhc
Hạng C
19/3/15
632
557
93
42
Vừa đi 1 vòng từ Dray Sap - Làng Cafe Trung Nguyên - Cam Ranh - Hòn Cò - Phan Thiết rồi vòng về.
Đúng là thiên nhiên thì ưu đãi nhưng chưa được đầu tư đúng mực. Ăn uống thì mắc kinh khủng, cao hơn cả Nha Trang và Cà Ná mặc dù chất lượng và phục vụ không bằng.... Mấy chỗ này chỉ đi 1 lần cho biết, rất khó tìm lý do để trở lại.
 
  • Like
Reactions: lehunglhc