sếp của bác nà chân dài hot gơ phải hông?tối qua em cũng thắc mắc thế thì sếp bảo là: Thì anh hay nói em là nếu đi mà xe ngước chiều để pha chói mắt thì nhá đèn cho họ hạ cos...lâu lâu ngồi xem sếp chạy xe thấy xi nhan, gạt nước quay tá lả..ấy là sếp chuẩn bị rẽ
Còn sáng nay lại vừa gọi tiếp " anh ơi em ko nổ máy xe được.... mà sao tên bảng đồng hồ nó hiện nhiều ký hiệu lắm, xanh, đỏ, tím, vàng tùm lum, lại còn có cái hình như cái chảo " vụ này thì bị mấy lần roài..chỉ mãi cũng thế...em cũng bó tay luôn
Em làm nhẹ nhàng thôi. Đồng ý với bác, gặp nhau thì hạ kiếng vẫy tay chào. Tuyệt đối không đá đèn để chàoEm cùng tâm trang và cùng cung đường với bác. Gặp nhau gio tay chào đung đá pha nhé bác![]()
Vài ảnh lúc chưa lên bi gầm

Thím chạy quá dữ
thủ chân thắng nữa cụđi chậm, nhìn về bên phải tìm vạch chia lane hoặc lề đường nếu đi sát lề, cố gắng vài giây, qua nhanh thôi, còn ko thì ko qua khỏi![]()
chắc em bắt chước bác quá, đi ngoại thành xài fa em ko nói, đằng này đi nội thị mà xài fa, chạy ngược chiều muốn điên lên, ngồi trong xe chửi thầmdạ đâu có, tại tháng nào iem cũng đi ĐL, toàn đi đêm, 9h, 10h mới khởi hành, xe iem lại bé, k chơi vậy bị ăn híp wài, chịu sao nổi ạ
. Mà sau khi iem độ đèn, iem thấy có xe từ xa, là iem luôn hạ trước, bên kia k hạ là iem nhắc, nhắc rồi mà k hạ, bít tay iem
100% đều hạ khi iem bật fa lại (tất nhiên là sau khi nhắc)
![]()
làm đi bác, chả bao nhiu tiềnchắc em bắt chước bác quá, đi ngoại thành xài fa em ko nói, đằng này đi nội thị mà xài fa, chạy ngược chiều muốn điên lên, ngồi trong xe chửi thầm![]()
Em chạy 2B còn ghét bọn tay ga nó mở đèn pha nữa. Nhiều khi chạy đến gần nhau em chửi cho nghe:3danbanh:
làm đi bác, chả bao nhiu tiềnmà khoẻ con mắt
Làm ở đâu Mợ? làm loại gì mợ ???