Re:Đèo Lộc Bắc nối thị trấn ĐaTẻh với QL28 đi Quảng Khê qua Gia Nghĩa lên Buôn Mê Thuột
Hôm nay (28/7) Em mới đi đường này. Trước đây em cũng đã đi mấy lần đường SG-Bảo Lộc- Bảo Lâm - Gia Nghĩa rồi. Em có bấm đồng hồ thì thấy tổng km từ Hàng Xanh về đến Bùng Binh Tỉng Đội - Gia nghĩa là 268km, như vậy là chỉ xa hơn đi đường Qlo 14 khoảng 40km. Ổ gà khủng long lúc đường vào đèo Lộc Bắc hôm nay đã được mấy bác cầu đường đổ mấy xe đá dặm lại rồi. Đối với em, vậy là cũng OK. Tuy nhiên có 1 điều các bác nên cân nhắc đi đường này khi đi vào giờ hành chính là khúc từ Cầu Đồng Nai đến Trảng Bom kẹt xe kinh khủng. Em mất 3 giờ cho đoạn đường đến Dầu Giây. Nếu đi sơm thì có lẽ OK, còm đi trê thì lại QL 14 cho lẹ
Hôm nay (28/7) Em mới đi đường này. Trước đây em cũng đã đi mấy lần đường SG-Bảo Lộc- Bảo Lâm - Gia Nghĩa rồi. Em có bấm đồng hồ thì thấy tổng km từ Hàng Xanh về đến Bùng Binh Tỉng Đội - Gia nghĩa là 268km, như vậy là chỉ xa hơn đi đường Qlo 14 khoảng 40km. Ổ gà khủng long lúc đường vào đèo Lộc Bắc hôm nay đã được mấy bác cầu đường đổ mấy xe đá dặm lại rồi. Đối với em, vậy là cũng OK. Tuy nhiên có 1 điều các bác nên cân nhắc đi đường này khi đi vào giờ hành chính là khúc từ Cầu Đồng Nai đến Trảng Bom kẹt xe kinh khủng. Em mất 3 giờ cho đoạn đường đến Dầu Giây. Nếu đi sơm thì có lẽ OK, còm đi trê thì lại QL 14 cho lẹ
Re:Đèo Lộc Bắc nối thị trấn ĐaTẻh với QL28 đi Quảng Khê qua Gia Nghĩa lên Buôn Mê Thuột
Dòng <span style=""color: #ff0000;"">màu đỏ</span> có đường tránh Dầu Giây: đi từ ngã 3 quẹo vô nhà máy nước Thiện Tân (ngay mũi tàu vào TP Biên Hòa) ra QL20 tại Dốc Mơ (có cái chợ cùng tên) khu giáo xứ Đức Huy, bác tìm xem lại thớt này. Đường xa hơn khoảng 14km nhưng chạy vô tư, không kẹt xe.
Cảm ơn bác thông tin dòng <span style=""color: #0000ff;"">màu xanh</span>, vậy là mấy bác đi sau khỏi lo lắng nhiều.phamtan nói:Hôm nay (28/7) Em mới đi đường này. Trước đây em cũng đã đi mấy lần đường SG-Bảo Lộc- Bảo Lâm - Gia Nghĩa rồi. Em có bấm đồng hồ thì thấy tổng km từ Hàng Xanh về đến Bùng Binh Tỉng Đội - Gia nghĩa là 268km, như vậy là chỉ xa hơn đi đường Qlo 14 khoảng 40km. <span style=""color: #0000ff;"">Ổ gà khủng long lúc đường vào đèo Lộc Bắc hôm nay đã được mấy bác cầu đường đổ mấy xe đá dặm lại rồi</span>. Đối với em, vậy là cũng OK. Tuy nhiên có 1 điều các bác nên cân nhắc đi đường này khi đi vào <span style=""color: #ff0000;"">giờ hành chính là khúc từ Cầu Đồng Nai đến Trảng Bom kẹt xe kinh khủng</span>. Em mất 3 giờ cho đoạn đường đến Dầu Giây. Nếu đi sơm thì có lẽ OK, còm đi trê thì lại QL 14 cho lẹ
Dòng <span style=""color: #ff0000;"">màu đỏ</span> có đường tránh Dầu Giây: đi từ ngã 3 quẹo vô nhà máy nước Thiện Tân (ngay mũi tàu vào TP Biên Hòa) ra QL20 tại Dốc Mơ (có cái chợ cùng tên) khu giáo xứ Đức Huy, bác tìm xem lại thớt này. Đường xa hơn khoảng 14km nhưng chạy vô tư, không kẹt xe.
Re:Đèo Lộc Bắc nối thị trấn ĐaTẻh với QL28 đi Quảng Khê qua Gia Nghĩa lên Buôn Mê Thuột
Em cũng oải cái đoạn Dầu Giây, dạo này em ko đi Đaknông nữa nên chưa có dịp khám phá đường tránh của bác Pín chỉ.
Pinga nói:Cảm ơn bác thông tin dòng <span style=""color: #0000ff;"">màu xanh</span>, vậy là mấy bác đi sau khỏi lo lắng nhiều.phamtan nói:Hôm nay (28/7) Em mới đi đường này. Trước đây em cũng đã đi mấy lần đường SG-Bảo Lộc- Bảo Lâm - Gia Nghĩa rồi. Em có bấm đồng hồ thì thấy tổng km từ Hàng Xanh về đến Bùng Binh Tỉng Đội - Gia nghĩa là 268km, như vậy là chỉ xa hơn đi đường Qlo 14 khoảng 40km. <span style=""color: #0000ff;"">Ổ gà khủng long lúc đường vào đèo Lộc Bắc hôm nay đã được mấy bác cầu đường đổ mấy xe đá dặm lại rồi</span>. Đối với em, vậy là cũng OK. Tuy nhiên có 1 điều các bác nên cân nhắc đi đường này khi đi vào <span style=""color: #ff0000;"">giờ hành chính là khúc từ Cầu Đồng Nai đến Trảng Bom kẹt xe kinh khủng</span>. Em mất 3 giờ cho đoạn đường đến Dầu Giây. Nếu đi sơm thì có lẽ OK, còm đi trê thì lại QL 14 cho lẹ
Dòng <span style=""color: #ff0000;"">màu đỏ</span> có đường tránh Dầu Giây: đi từ ngã 3 quẹo vô nhà máy nước Thiện Tân (ngay mũi tàu vào TP Biên Hòa) ra QL20 tại Dốc Mơ (có cái chợ cùng tên) khu giáo xứ Đức Huy, bác tìm xem lại thớt này. Đường xa hơn khoảng 14km nhưng chạy vô tư, không kẹt xe.
Em cũng oải cái đoạn Dầu Giây, dạo này em ko đi Đaknông nữa nên chưa có dịp khám phá đường tránh của bác Pín chỉ.
Re:Đèo Lộc Bắc nối thị trấn ĐaTẻh với QL28 đi Quảng Khê qua Gia Nghĩa lên Buôn Mê Thuột
Các Bác cho em hỏi thăm tý là hiện nay cung đường này mình đi bằng xe Kia Morning gầm thấp có an toàn không vậy?Ý em nói sợ bị cạ lườn xe đó ạ,về vấn đề lái xe thì em có thể tự tin bản thân mình!Em cám ơn các Bác trước nha!
Các Bác cho em hỏi thăm tý là hiện nay cung đường này mình đi bằng xe Kia Morning gầm thấp có an toàn không vậy?Ý em nói sợ bị cạ lườn xe đó ạ,về vấn đề lái xe thì em có thể tự tin bản thân mình!Em cám ơn các Bác trước nha!
Re:Đèo Lộc Bắc nối thị trấn ĐaTẻh với QL28 đi Quảng Khê qua Gia Nghĩa lên Buôn Mê Thuột
Chào bác Pinga, mình đi chiều từ BMT về Q7 (22/7/12), đường đi hết 404km. Phải nói cung đường rất mới, nên còn rất đẹp, những đoạn xấu thì ngắn thôi, sedan qua được hết. Đường đèo, quanh co, rất đẹp; lái xe rất đã, không thể nào buồn ngủ được. Nhiều chổ phẳng, đi 80 không nghe tiếng máy luôn cái xe còi em luôn. Cảm ơn thread của bác. Có vài tấm hình bon chen cảnh đẹp với bác
Bên hông cửa xả chính, nhìn để thấy khả năng sức người dời non lấp bể (nhưng công trình này chắc còn khá nhỏ để so sánh)
vậy nhưng vì khai thác sức người chủ yếu, hơn là máy móc, nên bên phải chổ em đứng chụp hình này, có cái am hương khói cho công nhân xấu số
Cảnh hồ đây
Sau cái cột mốc này khoảng vài cây số
chộp được cái suối nhỏ trên cao, thấp thoáng từ xa
Hồ này tên gì không biết, ở cách đập thủy điện khoảng 1 giờ đi xe về phía madagui
Chào bác Pinga, mình đi chiều từ BMT về Q7 (22/7/12), đường đi hết 404km. Phải nói cung đường rất mới, nên còn rất đẹp, những đoạn xấu thì ngắn thôi, sedan qua được hết. Đường đèo, quanh co, rất đẹp; lái xe rất đã, không thể nào buồn ngủ được. Nhiều chổ phẳng, đi 80 không nghe tiếng máy luôn cái xe còi em luôn. Cảm ơn thread của bác. Có vài tấm hình bon chen cảnh đẹp với bác
Bên hông cửa xả chính, nhìn để thấy khả năng sức người dời non lấp bể (nhưng công trình này chắc còn khá nhỏ để so sánh)

vậy nhưng vì khai thác sức người chủ yếu, hơn là máy móc, nên bên phải chổ em đứng chụp hình này, có cái am hương khói cho công nhân xấu số
Cảnh hồ đây

Sau cái cột mốc này khoảng vài cây số

chộp được cái suối nhỏ trên cao, thấp thoáng từ xa

Hồ này tên gì không biết, ở cách đập thủy điện khoảng 1 giờ đi xe về phía madagui

Pinga nói:3- Đập Thủy điện Đồng Nai 4, hồ chứa nước và cầu Đồng Nai 4:
...
Và còn nhiều cảnh đẹp khác nữa.
Re:Đèo Lộc Bắc nối thị trấn ĐaTẻh với QL28 đi Quảng Khê qua Gia Nghĩa lên Buôn Mê Thuột
Em mới đi hôm 01/08. Morning đi vô tư bác ơi, không cạ gầm đâu vì cái đoạn xấu đang đc sửa lại rồi, còn lại thì mặt đường rất tốt. Nếu bác đi Morning thì không nên đi QL14 nhé vì gặp trời mưa nữa là tiêu!
Đi đường này thì các bác lưu ý thật cẩn thận khi trời mưa và không nên đi một mình vì:
- Có hiện tượng đá lăn từ vách núi. Hôm em đi trời mưa thấy có đoạn lượng đá rơi xuống đường cũng kha khá. Nó rơi từ lúc nào thì em không được chứng kiến
.
- Có hiện tượng cây ngã đỗ chắn ngang đường. Hôm em đi có khoảng 3-4 cây gì đó nó ngã chắn ngang đường. Cũng may là có mấy cái xe ben, xe chở gỗ nó chạy qua trước đè lên làm cho ngọn cây nó dập xuống rồi mình theo lối mòn đó mà đi qua. E không chụp và úp hình cho các bác xem vì e rằng các bác chưa đi ngại không dám đi sẽ bỏ qua 1 cung đường đẹp.
- Vào đoạn giữa tuyến không có sóng điện thoại, nếu xe cộ có sự cố không biết gọi các bác SOSer bằng cách nào. Chỉ là 1 đoạn ngắn thui nha các bác.
phongcar nói:Các Bác cho em hỏi thăm tý là hiện nay cung đường này mình đi bằng xe Kia Morning gầm thấp có an toàn không vậy?Ý em nói sợ bị cạ lườn xe đó ạ,về vấn đề lái xe thì em có thể tự tin bản thân mình!Em cám ơn các Bác trước nha!![]()
Em mới đi hôm 01/08. Morning đi vô tư bác ơi, không cạ gầm đâu vì cái đoạn xấu đang đc sửa lại rồi, còn lại thì mặt đường rất tốt. Nếu bác đi Morning thì không nên đi QL14 nhé vì gặp trời mưa nữa là tiêu!
Đi đường này thì các bác lưu ý thật cẩn thận khi trời mưa và không nên đi một mình vì:
- Có hiện tượng đá lăn từ vách núi. Hôm em đi trời mưa thấy có đoạn lượng đá rơi xuống đường cũng kha khá. Nó rơi từ lúc nào thì em không được chứng kiến
- Có hiện tượng cây ngã đỗ chắn ngang đường. Hôm em đi có khoảng 3-4 cây gì đó nó ngã chắn ngang đường. Cũng may là có mấy cái xe ben, xe chở gỗ nó chạy qua trước đè lên làm cho ngọn cây nó dập xuống rồi mình theo lối mòn đó mà đi qua. E không chụp và úp hình cho các bác xem vì e rằng các bác chưa đi ngại không dám đi sẽ bỏ qua 1 cung đường đẹp.
- Vào đoạn giữa tuyến không có sóng điện thoại, nếu xe cộ có sự cố không biết gọi các bác SOSer bằng cách nào. Chỉ là 1 đoạn ngắn thui nha các bác.