Re:Đèo Lộc Bắc nối thị trấn ĐaTẻh với QL28 đi Quảng Khê qua Gia Nghĩa lên Buôn Mê Thuột
Đoạn đường đi từ Đồng Xoài về Gia Nghĩa bây giờ cũng được làm lại nhiều, lưu thông cũng dễ. Em đi ban đêm, ăn uống cũng hết 7 tiếng nên giờ không cần vòng qua QL28 nữa.
Đường chưa làm hết, nhưng những ổ voi, ổ gà đã được làm lại, hai bên đường chưa hoàn thiện nhưng giữa đường đã cho làm để lưu giao thông tạm thời, tương đối tốt.
Đoạn đường đi từ Đồng Xoài về Gia Nghĩa bây giờ cũng được làm lại nhiều, lưu thông cũng dễ. Em đi ban đêm, ăn uống cũng hết 7 tiếng nên giờ không cần vòng qua QL28 nữa.
Đường chưa làm hết, nhưng những ổ voi, ổ gà đã được làm lại, hai bên đường chưa hoàn thiện nhưng giữa đường đã cho làm để lưu giao thông tạm thời, tương đối tốt.
Re:Đèo Lộc Bắc nối thị trấn ĐaTẻh với QL28 đi Quảng Khê qua Gia Nghĩa lên Buôn Mê Thuột
Cám ơn bác! Hình AVATA là e chụp ở gần đập thủy điện đó. E cũng định rảnh rãnh làm lại chuyến gialai cho dui. Nên cũng ngắm nghé coi. đường nào tốt thì mình fắn...
Cám ơn bác! Hình AVATA là e chụp ở gần đập thủy điện đó. E cũng định rảnh rãnh làm lại chuyến gialai cho dui. Nên cũng ngắm nghé coi. đường nào tốt thì mình fắn...
F1racer nói:Đoạn đường đi từ Đồng Xoài về Gia Nghĩa bây giờ cũng được làm lại nhiều, lưu thông cũng dễ. Em đi ban đêm, ăn uống cũng hết 7 tiếng nên giờ không cần vòng qua QL28 nữa.
Đường chưa làm hết, nhưng những ổ voi, ổ gà đã được làm lại, hai bên đường chưa hoàn thiện nhưng giữa đường đã cho làm để lưu giao thông tạm thời, tương đối tốt.
Last edited by a moderator:
Re:Đèo Lộc Bắc nối thị trấn ĐaTẻh với QL28 đi Quảng Khê qua Gia Nghĩa lên Buôn Mê Thuột
Ô khủng long ấy chỉ bị ngập sâu chừng 20cm nhưng bằng phẳng hơn là leo lề. Hôm em đi, đang lưỡng lự giữa đường thì có 1 bác xe công nông làm rãy lội qua ngon lành. Em chạy theo không khó khăn gì.
Ô khủng long ấy chỉ bị ngập sâu chừng 20cm nhưng bằng phẳng hơn là leo lề. Hôm em đi, đang lưỡng lự giữa đường thì có 1 bác xe công nông làm rãy lội qua ngon lành. Em chạy theo không khó khăn gì.
Re:Đèo Lộc Bắc nối thị trấn ĐaTẻh với QL28 đi Quảng Khê qua Gia Nghĩa lên Buôn Mê Thuột
Đúng đó bác, hôm cuối tháng 3 vừa rồi bận lên BMT em đi xe khách Anh Khoa (đi đêm), cảm nhận đoạn đường RẤT XẤU ngày xưa đã rút ngắn nhiều nhưng vẫn còn, qua mấy chỗ dằn xóc thật là khó ngủ,
. Bận về em về xe nhà đang ở trển và bằng đường Đèo Lộc Bắc.
Theo em nếu bác nào đi không vướng bận về thời gian và đi được ban ngày thì đi đường Đèo mới vẫn OK hơn tuy xa hơn chút đỉnh.
F1racer nói:Đoạn đường đi từ Đồng Xoài về Gia Nghĩa bây giờ cũng được làm lại nhiều, lưu thông cũng dễ. Em đi ban đêm, ăn uống cũng hết 7 tiếng nên giờ không cần vòng qua QL28 nữa.
Đường chưa làm hết, nhưng những ổ voi, ổ gà đã được làm lại, hai bên đường chưa hoàn thiện nhưng giữa đường đã cho làm để lưu giao thông tạm thời, tương đối tốt.
Đúng đó bác, hôm cuối tháng 3 vừa rồi bận lên BMT em đi xe khách Anh Khoa (đi đêm), cảm nhận đoạn đường RẤT XẤU ngày xưa đã rút ngắn nhiều nhưng vẫn còn, qua mấy chỗ dằn xóc thật là khó ngủ,
Theo em nếu bác nào đi không vướng bận về thời gian và đi được ban ngày thì đi đường Đèo mới vẫn OK hơn tuy xa hơn chút đỉnh.
Re:Đèo Lộc Bắc nối thị trấn ĐaTẻh với QL28 đi Quảng Khê qua Gia Nghĩa lên Buôn Mê Thuột
hôm trước (30/4) em có lên hỏi đường đi Trạm Cây Chanh, Dăk Nông có bác Pinga vô chỉ giúp đường Ql28. Tuy nhiên vì chưa đi bao giờ cũng như phải dẫn thêm 1 xe Innova đi cùng nên không dám khám phá mà ráng bò bằng đường 14.
Đường xấu nhất từ đoạn Cầu 388 trở đến Trạm Cây Chanh, chỉ chạy tối đa 30km/h thôi, toàn ổ khủng long rất to và nhiều nhưng rải rác thôi, tuy nhiên xe Innova cũng khó khăn lạng lách. Em hôm đó lỡ dại chạy Matiz được cái nhỏ chui rúc tốt nhưng cũng ê ẩm người vì đánh lái liên tục.
hôm trước (30/4) em có lên hỏi đường đi Trạm Cây Chanh, Dăk Nông có bác Pinga vô chỉ giúp đường Ql28. Tuy nhiên vì chưa đi bao giờ cũng như phải dẫn thêm 1 xe Innova đi cùng nên không dám khám phá mà ráng bò bằng đường 14.
Đường xấu nhất từ đoạn Cầu 388 trở đến Trạm Cây Chanh, chỉ chạy tối đa 30km/h thôi, toàn ổ khủng long rất to và nhiều nhưng rải rác thôi, tuy nhiên xe Innova cũng khó khăn lạng lách. Em hôm đó lỡ dại chạy Matiz được cái nhỏ chui rúc tốt nhưng cũng ê ẩm người vì đánh lái liên tục.
Re:Đèo Lộc Bắc nối thị trấn ĐaTẻh với QL28 đi Quảng Khê qua Gia Nghĩa lên Buôn Mê Thuột
Cảm ơn bácthietbiloc nói:Ô khủng long ấy chỉ bị ngập sâu chừng 20cm nhưng bằng phẳng hơn là leo lề. Hôm em đi, đang lưỡng lự giữa đường thì có 1 bác xe công nông làm rãy lội qua ngon lành. Em chạy theo không khó khăn gì.


Re:Đèo Lộc Bắc nối thị trấn ĐaTẻh với QL28 đi Quảng Khê qua Gia Nghĩa lên Buôn Mê Thuột
Hôm qua em mới gặp 1 chiến hữu vừa công tác Thủy Điện ĐN 4 về (hôm Thứ Bảy rồi) nói chỗ này vẫn y chang vậy, tuy nhiên sedan vẫn đi được và các bác đi sát mép bên này hoặc sát mép bên kia tránh đi vô giữa.Lato nói:Cảm ơn bácthietbiloc nói:Ô khủng long ấy chỉ bị ngập sâu chừng 20cm nhưng bằng phẳng hơn là leo lề. Hôm em đi, đang lưỡng lự giữa đường thì có 1 bác xe công nông làm rãy lội qua ngon lành. Em chạy theo không khó khăn gì.![]()
![]()

Re:Đèo Lộc Bắc nối thị trấn ĐaTẻh với QL28 đi Quảng Khê qua Gia Nghĩa lên Buôn Mê Thuột
Giờ thì em đã hiểu vì sao dân Daknong, BMT... toàn thích Dmax, triton... hay FE...

Giờ thì em đã hiểu vì sao dân Daknong, BMT... toàn thích Dmax, triton... hay FE...