Đường đa số không lớn lắm, chú ý tộc băng đường (khi qua mấy cái xóm tộc), chú ý trâu bò dọc đường, muốn đạp bao nhiêu đó thì đạp miễn an toàn là được. (thông tin đến anh, mềnh đi 5 năm trước)Em cũng định đi BMT nhưng đi từ Nha Trang lên qua QL26. Bác nào biết tình hình đường này vui lòng update giúp em![]()
Đường đa số không lớn lắm, chú ý tộc băng đường (khi qua mấy cái xóm tộc), chú ý trâu bò dọc đường, muốn đạp bao nhiêu đó thì đạp miễn an toàn là được. (thông tin đến anh, mềnh đi 5 năm trước)

Thông tin đến bác chủ nha. Thịt rừng giờ hiếm như cây kiếm nha. Phải chăng có thịt rừng thì là thịt rừng nuôi (không phải thú săn ở trong rừng). Cái quan trọng của thịt rừng là loại thú săn ở trong rừng mới ngon, chớ còn cái loại nuôi ấy ăn dở ẹc. Thịt rừng lúc trước nhiều (10 năm về trước), giờ rất hiếm!Coi chừng bị dụ nha.kaka
1. Nhà thờ chánh tòa nằm trên đường Phan Chu Trinh
2. Làng cafe Trung nguyên cối đường Lê Thánh Tôn ( cafe này chỉ dành cho khách du lịch, còn dân bản địa em thấy hay ngồi Xưa Nay, Thiên đường cafe myheco, ...) Cái này bác cứ chạy lòng vòng thấy quán nào đông xe máy đậu nhiều thì ghé
3. Dinh bảo đại ( bảo tàng daklak) nằm ở đường Lê Duẩn ngay ngã 6.
4. Ở thì các bác có thể lựa chọn theo thứ tự: Sài gon ban mê, dakruco, hoàng lộc, Biệt điện ( ngay quảng trường 10-3)
5. Có điều lạ là bmt đồ hải sản khá nhiều quán Bé Hường/đường Lê Thánh Tôn hoặc quán cây bàng/ ngô quyền..... em không nhớ hết, . Các bác muốn đồ rừng chính hiệu chắc giờ chỉ có quán Biển Rừng hay Rừng biển nằm cuối đường Lê Hông Phong ( đường đi Buôn Đôn- Cách đây 4 năm em ghé thì vẫn ok. Giờ không biết thế nào)
6. Mùa này hơi lạnh về đêm nên các bác nhớ trang bị áo gió.
7.Ăn sáng thì em thích bún riêu/ đường Hoàng Diệu
8. Ăn đêm em thích bánh mỳ đường Phan Chu Trinh, ngay gần nhà thờ ngã 6.
.... Sơ bộ được vậy thôi ạ, vì em ghé bmt 4 năm rồi giờ quên gần hết.
9. Đường xá thì bác cứ google maps mà phang. tốc độ thì chạy đúng luật thôi ạ.
10. Nếu có thể tết dương này em cũng ghé bmt, bác inbox sđt có gì e mời cafe ạ.\
2. Làng cafe Trung nguyên cối đường Lê Thánh Tôn ( cafe này chỉ dành cho khách du lịch, còn dân bản địa em thấy hay ngồi Xưa Nay, Thiên đường cafe myheco, ...) Cái này bác cứ chạy lòng vòng thấy quán nào đông xe máy đậu nhiều thì ghé
3. Dinh bảo đại ( bảo tàng daklak) nằm ở đường Lê Duẩn ngay ngã 6.
4. Ở thì các bác có thể lựa chọn theo thứ tự: Sài gon ban mê, dakruco, hoàng lộc, Biệt điện ( ngay quảng trường 10-3)
5. Có điều lạ là bmt đồ hải sản khá nhiều quán Bé Hường/đường Lê Thánh Tôn hoặc quán cây bàng/ ngô quyền..... em không nhớ hết, . Các bác muốn đồ rừng chính hiệu chắc giờ chỉ có quán Biển Rừng hay Rừng biển nằm cuối đường Lê Hông Phong ( đường đi Buôn Đôn- Cách đây 4 năm em ghé thì vẫn ok. Giờ không biết thế nào)
6. Mùa này hơi lạnh về đêm nên các bác nhớ trang bị áo gió.
7.Ăn sáng thì em thích bún riêu/ đường Hoàng Diệu
8. Ăn đêm em thích bánh mỳ đường Phan Chu Trinh, ngay gần nhà thờ ngã 6.
.... Sơ bộ được vậy thôi ạ, vì em ghé bmt 4 năm rồi giờ quên gần hết.
9. Đường xá thì bác cứ google maps mà phang. tốc độ thì chạy đúng luật thôi ạ.
10. Nếu có thể tết dương này em cũng ghé bmt, bác inbox sđt có gì e mời cafe ạ.\
Chỉnh sửa cuối:
Món ăn em đã ghi nhớ món Gà mẹt Buôn Mê. Còn món nào lên trên đó thưởng thức kh mấy bác?
chúc gia đình bác chuyến đi vui vẻ ý nghĩa em chưa đi nên hông biết đường
Vậy đi BMT thì thường book khách sạn nào giá tốt mà dịch vụ OK vậy các bác, chắc em cũng bon chen làm 1 chuyến cho Tết này quá 
mấy chỗ này chắc là còn nhìu nước đó bác. ra tết kia nước mới rút. giờ thì nước mênh môngThác Dray Sup và hồ Lak mùa này không biết có nhiều nước khong chứ hồi em đi năm ngoái ít nước khong đẹp.
Bác đi buôn Đôn cưỡi Voi cũng thú vị.
Nhớ ăn gà mẹt Buôn Mê.