Đào lại một chút. Xem Bác nào chỉ dẫn thêm chỗ nào không ? Mai em cho gia đình đi.
Vũng Tàu, Phan Thiết đi hoài. Cần Giờ gia đình chưa đi nên mai đi thử xem sao.
Vũng Tàu, Phan Thiết đi hoài. Cần Giờ gia đình chưa đi nên mai đi thử xem sao.
Thành thât khuyên bác ko nên đi cần giờ, ko có gì để đi , ăn , chơi đâu bác, tui đã từng được khuyên ko nên đi, nhưng vẫn đi và hối hậnĐào lại một chút. Xem Bác nào chỉ dẫn thêm chỗ nào không ? Mai em cho gia đình đi.
Vũng Tàu, Phan Thiết đi hoài. Cần Giờ gia đình chưa đi nên mai đi thử xem sao.
Thế thì phải suy nghĩ lại thôi. Thanks BácThành thât khuyên bác ko nên đi cần giờ, ko có gì để đi , ăn , chơi đâu bác, tui đã từng được khuyên ko nên đi, nhưng vẫn đi và hối hận
Bác cứ trải nghiệm 1 lần cho biết. Cảm giác đi xuyên qua rừng sác cũng hay. Nhưng đường đi thi hơi tệ nhưng sedan đi vẫn ok. Bác muốn tắm biển thì xuống bải 30/4. Gần tt Cần Thạnh có quán Nhạn Trắng ăn cũng ngon hải sản tươi giá cả cũng tạm. Ah Cần giờ nổi tiếng ốc mở với cơm vắt khô cá bóp nha bác. Buổi trưa về ghé mấy quán cóc ăn ly dừa nước cho mát.Tốc độ max là 60km/h.
Đi một vòng quanh đảo khỉ, xem cá sấu, rồi đến bến mua vé cano đi một vòng thăm căn cứ rừng sác, cũng hay mà, rồi lượn ra bãi 30/4 nghịch sóng biển chứ hổng có tắm được, rồi sáng hôm sau ngắm bình minh trên biển, lang thang ăn sáng rồi vọt về tp là vừa. Đường đến CG thì 2 bên đường quá đẹp, mỗi tội chất lượng đường quá xấu, đi như cưỡi ngựa.
Đi tuyến này thì lưu ý một tí là có nhiều anh công nhân cắt cỏ trên bồn hoa ( Con lương ) cầm máy sấy.
CSGT thì núp bụi rậm và núp ở những chỗ con lương đứt ( nơi được phép quay đầu )
Đường cho chạy 60 mà do là đường nhựa chứ k phải bê tông nhựa nên hơi ồn và như phi ngựa
CSGT thì núp bụi rậm và núp ở những chỗ con lương đứt ( nơi được phép quay đầu )
Đường cho chạy 60 mà do là đường nhựa chứ k phải bê tông nhựa nên hơi ồn và như phi ngựa