Em ở ĐL từ mồng một. Hôm qua chiều tối bắt đầu đông rồi. Nên sáng nay đi nhà thờ xong là em tót ra La An. Yên tĩnh trong lành lắm anhĐL chỉ khoái chui vô Tuyền Lâm Edensee, ăn ngủ đọc báo - CNL, đông ngộp lắm, kẹt cứng trung tâm.
Không book trước nhà hàng là chầu chực 60 - 90 phút mới có bàn.
Đông dã man , chen lấn chã có vị gì đâu, ks lại x2 x3 x4 , đồ ăn chờ lâu và dỡ
Attachments
-
171,6 KB Đọc: 27
Đúng chơi ngu thật, nếu chưa đặt phòng.Sáng sớm mai
E bị bà vợ bắt chơi ngu
Đi đà lạt
Có ai mai đi chung hơm
Mai e tính depa 4am
Một cái ngu nữa, ngu này là lớn nhất trong các cái ngu.
Đi chơi ngày lễ mà đi tìm các quán ăn ở ngoài mà k phải là ăn ngay trong khách sạn.
(Mấy ngày lễ, các quán ăn ngoài họ dồn nhân lực phục vụ khác đoàn của các cty Du lịch, k ai rảnh phục vụ 5-10khach các anh vào hách dịch gọi món này đổi món kia, yêu sách như bọn nake)
Đi chơi ngày lễ mà đi tìm các quán ăn ở ngoài mà k phải là ăn ngay trong khách sạn.
(Mấy ngày lễ, các quán ăn ngoài họ dồn nhân lực phục vụ khác đoàn của các cty Du lịch, k ai rảnh phục vụ 5-10khach các anh vào hách dịch gọi món này đổi món kia, yêu sách như bọn nake)
Bố khỉ cái thằng cha đào hâm này , tuỳ chổ tuỳ quán nhé , cứ ks là đồ ăn ngon à , nu lắmMột cái ngu nữa, ngu này là lớn nhất trong các cái ngu.
Đi chơi ngày lễ mà đi tìm các quán ăn ở ngoài mà k phải là ăn ngay trong khách sạn.
(Mấy ngày lễ, các quán ăn ngoài họ dồn nhân lực phục vụ khác đoàn của các cty Du lịch, k ai rảnh phục vụ 5-10khach các anh vào hách dịch gọi món này đổi món kia, yêu sách như bọn nake)
Nói chung là đông nhưng ko đến nỗi
Attachments
-
57,5 KB Đọc: 27
Hôm 28 Tết mình cũng chạy vô La An buổi chiều, đi lạc đường 1 đoạn ngắn leo cái dốc không nổi phải quay ra, gọi điện nhờ người dẫn vô, 2 người của La An chạy xe máy ra dẫn vô, đường toàn xuống dốc dựng đứng + cua cùi chỏ. Phòng không hợp ý nên thôi quay ra, xe leo dốc không nổi, bánh xe cứ xoay tại chổ tạo thành lổ sâu, phải gọi điện nhờ người resort dẫn ra bằng đường khác, đường này đỡ hơn không dốc đứng, nhưng có 1 đoạn thấy xe máy nó chạy ào qua suối luôn, mình cũng liều phóng xe lội qua theo, đi ngang 2 cái đập tràn, ngang qua Ma Rừng LQ. Lúc đó trời tối hù. Chuyến đi nhớ đời. Thì ra vào đây có 2 đường lận.Em ở ĐL từ mồng một. Hôm qua chiều tối bắt đầu đông rồi. Nên sáng nay đi nhà thờ xong là em tót ra La An. Yên tĩnh trong lành lắm anh
Xe mình CRV 7.
Chỉnh sửa cuối:
Dồi!!!Một cái ngu nữa, ngu này là lớn nhất trong các cái ngu.
Đi chơi ngày lễ mà đi tìm các quán ăn ở ngoài mà k phải là ăn ngay trong khách sạn.
(Mấy ngày lễ, các quán ăn ngoài họ dồn nhân lực phục vụ khác đoàn của các cty Du lịch, k ai rảnh phục vụ 5-10khach các anh vào hách dịch gọi món này đổi món kia, yêu sách như bọn nake)
Xao a ko book đồ ăn tối cho nhà mềnh nhuể