Nhờ đào kiếm cho cái phòng phan thiết mùng 4,đào bảo no way,lên traveloka 2f sau có phòng lun.Đào dở hay chê bèo?
Anh cứ mạnh dạn gọi xuống nhà hàng bẩu: em, tối nay có món gì ngon?Dồi!!!
Xao a ko book đồ ăn tối cho nhà mềnh nhuể
Oai như cóc.
Sợ đíu gì các ẻm
Đào chỉ giới thiệu cho khách vào các khách sạn, resort quen biết, uy tín.Nhờ đào kiếm cho cái phòng phan thiết mùng 4,đào bảo no way,lên traveloka 2f sau có phòng lun.Đào dở hay chê bèo?
Đào thà chết chứ không quơ bèo vạt tép.
Đại lý íu làm déo gì gọi là có fòng?Nhờ đào kiếm cho cái phòng phan thiết mùng 4,đào bảo no way,lên traveloka 2f sau có phòng lun.Đào dở hay chê bèo?
Anh là seo của hãng nào? Sao dìm hàng CRV dữ vậy?Hôm 28 Tết mình cũng chạy vô La An buổi chiều, đi lạc đường 1 đoạn ngắn leo cái dốc không nổi phải quay ra, gọi điện nhờ người dẫn vô, 2 người của La An chạy xe máy ra dẫn vô, đường toàn xuống dốc dựng đúng + cua cùi chỏ. Phòng không hợp ý nên thôi quay ra, xe leo dốc không nổi, bánh xe cứ xoay tại chổ tạo thành lổ sâu, phải gọi điện nhờ người resort dẫn ra bằng đường khác, đường này đỡ hơn không dốc đứng, nhưng có 1 đoạn thấy xe máy nó chạy ào qua suối luôn, mình cũng liều phóng xe lội qua theo, đi ngang 2 cái đập tràn, ngang qua Ma Rừng LQ. Lúc đó trời tối hù. Chuyến đi nhớ đời. Thì ra vào đây có 2 đường lận.
Xe mình CRV 7.
Mùng 4 tết ,ở phan thiết,nên ăn trong resort lun hay ra quán nào ngon hả đào?Anh cứ mạnh dạn gọi xuống nhà hàng bẩu: em, tối nay có món gì ngon?
Oai như cóc.
Sợ đíu gì các ẻm
Hôm 28 Tết mình cũng chạy vô La An buổi chiều, đi lạc đường 1 đoạn ngắn leo cái dốc không nổi phải quay ra, gọi điện nhờ người dẫn vô, 2 người của La An chạy xe máy ra dẫn vô, đường toàn xuống dốc dựng đúng + cua cùi chỏ. Phòng không hợp ý nên thôi quay ra, xe leo dốc không nổi, bánh xe cứ xoay tại chổ tạo thành lổ sâu, phải gọi điện nhờ người resort dẫn ra bằng đường khác, đường này đỡ hơn không dốc đứng, nhưng có 1 đoạn thấy xe máy nó chạy ào qua suối luôn, mình cũng liều phóng xe lội qua theo, đi ngang 2 cái đập tràn, ngang qua Ma Rừng LQ. Lúc đó trời tối hù. Chuyến đi nhớ đời. Thì ra vào đây có 2 đường lận.
Xe mình CRV 7.
Mình đi vào bằng đường ngang Ma Rừng Lữ Quán. Trời hanh khô nên cũng đỡ. CRV 1 cầu mà dám vô đây khi trời mưa cũng gan á
Attachments
-
258,7 KB Đọc: 26
Quán ngon, rẻ, rất nhiều, là nhà hàng của các rs:Mùng 4 tết ,ở phan thiết,nên ăn trong resort lun hay ra quán nào ngon hả đào?
Tiến Đạt
Canary
Hải Âu
Đồi Dương (phan thiết)
Trong đó a nên chọn Hải Âu vì vị trí rất tốt, hải sản tươi, sóng biển dì dào.
Option 2: chạy xe dọc trung tâm NĐ Chiểu (khu Tiến Đat, Hoàng Ngọc, SGMN, Bamboo villga...), nhìn bên đồi, có một loạt nhà hàng nhỏ, phục vụ hải sản tươi sống cực ok, nhân viên chuyên nghiệp, a cứ chọn cái nào hoành nhất thì vào, mạnh dạn lên, k có chặt chém j cả. Bọn cty tour không biết đâu, các nhà hàng này chuyên phục vụ tây nghỉ dài hạn trong các rs trước mặt, chất lượng dv rất ok.
Chắc 05 năm nữa ko ai đi ĐL
Attachments
-
128,7 KB Đọc: 25
-
104,3 KB Đọc: 25
-
122,7 KB Đọc: 27
-
140,3 KB Đọc: 25
-
150,9 KB Đọc: 25