Chú ý tốc độ, vì đường tốt và ít xe nên dễ sinh chủ quan. Mùng 6 tết vừa qua mình thấy có anh bán tải chổng 4 vó lên trời, đoạn giáp ranh Quãng nam Kontum.em chưa đi đường HCM, chắc hè phải thử 1 chuyến![]()
Lộ trình chuẩn:
- Chiều ra QL1
- Chiều vào đường HCM-QL14 (tranh thủ đi sớm ngắm cảnh đẹp và sương mù buổi sáng trên cung đường này)
- Chiều ra QL1
- Chiều vào đường HCM-QL14 (tranh thủ đi sớm ngắm cảnh đẹp và sương mù buổi sáng trên cung đường này)
có thời gian thì nên đi xe bác ah. Chỉ lên lộ trình cơ bản thôi, vì trên đường đi nếu mệt hoặc đi qua vùng nào thấy đẹp có thể nghĩ và dừng chân lâu hơn.Tự lái xe nó có cái thú riêng, những trãi nghiệm trên cung đường, món ăn, thời tiết, phong cảnh... Hiện giờ đi QL1 rất đẹp, đường vắng, 2 làn rất dễ đi.
Lộ trình chuẩn:
- Chiều ra QL1
- Chiều vào đường HCM-QL14 (tranh thủ đi sớm ngắm cảnh đẹp và sương mù buổi sáng trên cung đường này)
Cảnh buổi sáng rất đẹp, xuất phát từ ĐN lúc 4 h, qua đèo loxo lúc 6h. Chú ý là có chó nằm ngủ trên đường rất nhiều.
Tết này mình định lái về ĐN, có bác nào cũng chạy thì kết nối chạy group cho vui nhé!
Đoạn NT-DN em không biết nhưng xác nhận SG-NT 6h30 là khả thi trừ những dịp lễ thì ko biết.Ông nội này nổ quá trời, SG - NT: chạy 6h30 phút; NT- DN: 9h
Đợt tháng 6 mình về nha trang 4h30 xuất phát từ bình triệu đến nha trang 11h trưa. Nghỉ 1 lần ăn sáng, cafe 30p đối diện nhà máy nhiệt điện nếu nhớ không lầm là 8h15
Mình chở gia đình nên đi đúng tốc độ chỉ tranh thủ cao tốc còn sớm nghỉ ko có xxx và những đoạn vừa qua chốt ăn gian lên xíu, khúc đồng nai có xe tải thì tranh thủ vượt trong đi.
Có bác chạy 5 tiếng đóĐoạn NT-DN em không biết nhưng xác nhận SG-NT 6h30 là khả thi trừ những dịp lễ thì ko biết.
Đợt tháng 6 mình về nha trang 4h30 xuất phát từ bình triệu đến nha trang 11h trưa. Nghỉ 1 lần ăn sáng, cafe 30p đối diện nhà máy nhiệt điện nếu nhớ không lầm là 8h15
Mình chở gia đình nên đi đúng tốc độ chỉ tranh thủ cao tốc còn sớm nghỉ ko có xxx và những đoạn vừa qua chốt ăn gian lên xíu, khúc đồng nai có xe tải thì tranh thủ vượt trong đi.
Mùng 2 Tết em chạy 6h vì đường vắng và không có CSGT (từ SG lúc 5am, tới Nha Trang 11am) hơi lố tốc độ tý
Rất nhiều xe của anh em OS tết này cũng đi tuyến này, bác nhớ cận tết bác hú lại là em tin chắc cả chục xe chứ không thể dưới, vì có nhiều anh ra tới bắc nữa.Tết này mình định lái về ĐN, có bác nào cũng chạy thì kết nối chạy group cho vui nhé!
Mà mấy bác làm em lóng hết cả người nè, mún tết đến xớm xớm hihiihii.



Tết này mình định lái về ĐN, có bác nào cũng chạy thì kết nối chạy group cho vui nhé!
Tết là phải về rồi. Năm nào e cũng ít nhất 2 lần về Đà Nẵng.Rất nhiều xe của anh em OS tết này cũng đi tuyến này, bác nhớ cận tết bác hú lại là em tin chắc cả chục xe chứ không thể dưới, vì có nhiều anh ra tới bắc nữa.
Mà mấy bác làm em lóng hết cả người nè, mún tết đến xớm xớm hihiihii.![]()
Năm nay chưa chốt lịch đi đc vì phụ thuộc vào lịch nghỉ của Gấu.
E nói thật nhé. Mấy năm trước e cũng đi đoàn, hẹn nhau đi cùng...nhưng oải quá. Chờ đợi, rồi người chạy nhanh chạy chậm...E bị Gấu nhăn hoài vì cái tội: đi với mấy ông chạy chậm, đi với mấy gia đình lề mề.
Sau này e cứ đi là đi 1 mình. Muốn chạy nhanh chậm, muốn nghỉ hay đi...cũng thoải mái k phụ thuộc vào ai hết.
Các bác có thể đi chung cũng đc còn k thì nên lập 1 bài những ai xuất phát ngày nào, cung đường từ đâu đến đâu? Số điện thoại...có j trên đường cần hỗ trợ thì biết ngày đó có ai đi cùng đường với mình, mình cần hỗ trợ thì liên lạc xem hỗ trợ đc k hoặc nhờ giúp đỡ thông tin hỗ trợ trên đường....
Tốt nhất là đi 2 xe với nhau là đẹp. Hỗ trợ nhau tốt. Đi nhóm nhiều xe sẽ có nhiều vấn đề. Kinh nghiệm của e mấy năm trc đi là vậy