Bác quê ở Đà Nẽng luôn hả?Đi chơi thì phải thoải mái, có xe nhà thì vi vu cho sướng, thich nghỉ đâu thì nghỉ, ăn đâu thì ăn, cảnh đẹp thì dừng lại chụp hình thưởng thức, đường xá thì bây giờ phải cảm ơn bác Thăng. Qua khỏi đất Đồng nai thì cứ đúng đường, đúng biển báo mà chạy, không sợ bị gài hàng hay ăn bẩn.
Chuyện ngủ nghỉ lại thì tùy sức khỏe.
Hơn 5 năm trước em toàn đi máy bay. Ra Đà nẵng mướn xe
An ninh sân bay kiểm tra thấy ghét, ra Đà nẵng mướn xe thì chiếc giở chiếc ngon hên xui, giờ có xe nhà mặc dù không xịn lắm nhưng đi đến nơi về đến chốn, cứ thế là hưởng thụ.
Túm lại năm mô em cũng loàm 1 chuyến tự lái. " Cuộc đời đó có bao lâu mà hửng hờ "
Chúc bác lên đường bình an dzui dzẻ.
Chính xác 101%Có thể...Chạy trung bình 60km/h thì nhìn đồng hồ lúc nào cũng phải đạp cỡ 80 90km/h
30/4/2017 thì lâu quá !
Tết này làm 01 chuyến SG - ĐN - HUẾ đi các bác !
Lâu không đi lại em ngứa chân lắm !![]()
30/4/2017 thì lâu quá !
Tết này làm 01 chuyến SG - ĐN - HUẾ đi các bác !
Lâu không đi lại em ngứa chân lắm !![]()
Tết đi Huế nhớ mang theo áo ấm nghe bác. Năm ngoái em về lạnh bệnh luôn, lúc vào lại đuối như cục chuối.
Mình cũng tính đi 2-3 xe chứ đi đông thì tình trạng như bác nói khả năng xảy ra cao, bác định chốt lúc nào mình định chốt ngày 22/1/2017.Tết là phải về rồi. Năm nào e cũng ít nhất 2 lần về Đà Nẵng.
Năm nay chưa chốt lịch đi đc vì phụ thuộc vào lịch nghỉ của Gấu.
E nói thật nhé. Mấy năm trước e cũng đi đoàn, hẹn nhau đi cùng...nhưng oải quá. Chờ đợi, rồi người chạy nhanh chạy chậm...E bị Gấu nhăn hoài vì cái tội: đi với mấy ông chạy chậm, đi với mấy gia đình lề mề.
Sau này e cứ đi là đi 1 mình. Muốn chạy nhanh chậm, muốn nghỉ hay đi...cũng thoải mái k phụ thuộc vào ai hết.
Các bác có thể đi chung cũng đc còn k thì nên lập 1 bài những ai xuất phát ngày nào, cung đường từ đâu đến đâu? Số điện thoại...có j trên đường cần hỗ trợ thì biết ngày đó có ai đi cùng đường với mình, mình cần hỗ trợ thì liên lạc xem hỗ trợ đc k hoặc nhờ giúp đỡ thông tin hỗ trợ trên đường....
Tốt nhất là đi 2 xe với nhau là đẹp. Hỗ trợ nhau tốt. Đi nhóm nhiều xe sẽ có nhiều vấn đề. Kinh nghiệm của e mấy năm trc đi là vậy
Dạ em sinh ra tại đó nên năm mô cũng dzề dự đoám giổ tộc, chéc bác cũng rứa hả?Bác quê ở Đà Nẽng luôn hả?
Năm rồi em dẫn đoàn khoản 15 chiếc về tới NT là mất hơn 9h trong khi nếu em đi 1 mình có thể chỉ mất 6h đến 6h30.Tết là phải về rồi. Năm nào e cũng ít nhất 2 lần về Đà Nẵng.
Năm nay chưa chốt lịch đi đc vì phụ thuộc vào lịch nghỉ của Gấu.
E nói thật nhé. Mấy năm trước e cũng đi đoàn, hẹn nhau đi cùng...nhưng oải quá. Chờ đợi, rồi người chạy nhanh chạy chậm...E bị Gấu nhăn hoài vì cái tội: đi với mấy ông chạy chậm, đi với mấy gia đình lề mề.
Sau này e cứ đi là đi 1 mình. Muốn chạy nhanh chậm, muốn nghỉ hay đi...cũng thoải mái k phụ thuộc vào ai hết.
Các bác có thể đi chung cũng đc còn k thì nên lập 1 bài những ai xuất phát ngày nào, cung đường từ đâu đến đâu? Số điện thoại...có j trên đường cần hỗ trợ thì biết ngày đó có ai đi cùng đường với mình, mình cần hỗ trợ thì liên lạc xem hỗ trợ đc k hoặc nhờ giúp đỡ thông tin hỗ trợ trên đường....
Tốt nhất là đi 2 xe với nhau là đẹp. Hỗ trợ nhau tốt. Đi nhóm nhiều xe sẽ có nhiều vấn đề. Kinh nghiệm của e mấy năm trc đi là vậy
Bác biết tại sao em chấp nhận dẫn đoàn không vì đa số trong 15 chiếc đó thì hết 50% lái mới, mới mua xe và 30% là chưa đi xa lần nào nên ko có kính nghiệm đường trường phần còn lại là nhiều khi xe lá, ae có kinh nghiệm và họ chở cả gd trên xe vì vậy họ rất cần ae kinh nghiệm đi chung có gì hỗ trợ giúp đỡ nhau.
Em vẫn nhớ cảm giác lần đầu mua xe và lần đầu về quê xa lái mới chở cả gd lo đủ thứ cả đêm ko ngủ được dù đi theo đoàn OS năm đó đoàn em về 27 hình như 9 xe. Nhưng cũng nhờ những ae đi trước có kinh nghiệm dìu đi và học được nhiều điều trên đg vì vậy em hiểu cảm giác 80% những người này thật sự rất cần người có kinh nghiệm và họ muốn đi theo đoàn là vậy.
Em cũng thấy dzấn đề là như vại, nếu đi nhóm thì 2- 3 xe thôi, từng nhóm độc lập, vì có thể xe này ghé Nha Trang, xe kia ghé Quy Nhơn tranh thủ thăm bà con người thân chẳng hạn, rất mất thời gian cho người không liên quan. Tốt nhất là theo dõi trên này, biết ai đi ngày nào, kết bạn giao lưu xin sdt với nhau, phòng khi sự cố cần giúp.Tết là phải về rồi. Năm nào e cũng ít nhất 2 lần về Đà Nẵng.
Năm nay chưa chốt lịch đi đc vì phụ thuộc vào lịch nghỉ của Gấu.
E nói thật nhé. Mấy năm trước e cũng đi đoàn, hẹn nhau đi cùng...nhưng oải quá. Chờ đợi, rồi người chạy nhanh chạy chậm...E bị Gấu nhăn hoài vì cái tội: đi với mấy ông chạy chậm, đi với mấy gia đình lề mề.
Sau này e cứ đi là đi 1 mình. Muốn chạy nhanh chậm, muốn nghỉ hay đi...cũng thoải mái k phụ thuộc vào ai hết.
Các bác có thể đi chung cũng đc còn k thì nên lập 1 bài những ai xuất phát ngày nào, cung đường từ đâu đến đâu? Số điện thoại...có j trên đường cần hỗ trợ thì biết ngày đó có ai đi cùng đường với mình, mình cần hỗ trợ thì liên lạc xem hỗ trợ đc k hoặc nhờ giúp đỡ thông tin hỗ trợ trên đường....
Tốt nhất là đi 2 xe với nhau là đẹp. Hỗ trợ nhau tốt. Đi nhóm nhiều xe sẽ có nhiều vấn đề. Kinh nghiệm của e mấy năm trc đi là vậy
Một chiện nữa theo ngu ý của em là nên thống nhất kí hiệu gì đó dán ở kính xe, ví dụ ý kiến em là hình con GÀ ( ngầm hiểu là tết Đinh dậu) . Khi thấy có xe đậu dọc đường có hình con gà, là biết phe ta, thì nên ghé lại xem cần giúp gì không, dzậy là ấm lòng và dzui như tết dzồi, em góp ý chút xíu đó thoai .Các bác cho ý kiến típ nhé.
Nào chuẩn bị lên đường thôi






Nếu dư dả thời gian, F1 lớn, đủ sức khỏe rồi thì nên đi xe để enjoy với là cơ hội cho F1 học hỏi. Các cụ nói đi một ngày đàng học một sàng khôn. Còn không có thời gian hay F1 chưa đủ sức khỏe thì cứ bay rồi ra đó thuê xe cho khỏe.
Chắc e cũng khả năng ngày đó là cao nhất! E chưa chốt đc lịch nghỉ của Gấu.Mình cũng tính đi 2-3 xe chứ đi đông thì tình trạng như bác nói khả năng xảy ra cao, bác định chốt lúc nào mình định chốt ngày 22/1/2017.
Mấy năm trước thì hôm nay Gấu nghỉ thì sáng mai e xuất phát. Ngày 22/1 trúng Chủ Nhật nên khả năng Gấu làm hết ngày thứ 7 thì sáng CN xuất phát.
Yên tâm đi bác ơi! Nhìn vậy chứ F1 nó khoẻ hơn mình. F1 nhà e mấy tháng đã đi rồi. Giờ chúng nó đi quen nên chả thấy j. Mình chạy xe cả ngày mệt đừ chứ tối chúng còn phá k chịu ngủ nữa kìa.Nếu dư dả thời gian, F1 lớn, đủ sức khỏe rồi thì nên đi xe để enjoy với là cơ hội cho F1 học hỏi. Các cụ nói đi một ngày đàng học một sàng khôn. Còn không có thời gian hay F1 chưa đủ sức khỏe thì cứ bay rồi ra đó thuê xe cho khỏe.
F1 nhà e năm nay 1 đứa 6,5t và 1 đứa 4,5 tuổi. Khoang ghế sau từ xưa giờ đi xa là thành cái giường cho chúng ngủ. Từ nhỏ đã vậy nên giờ cứ đi đâu cũng đi hết. Tết rồi cả nhà e còn ra đến Thanh Hoá chơi rồi mới quay vào Đà Nẵng ăn tết.