Em cũng nhiều lần đau tim vì Vietmap.
- Lần em đi từ BMT về SG, có thể nó tính thuật toán theo đường đi ngắn nhất, nên đang đi QL14 nó kêu rẽ trái vào TL682. Mẹ ơi, trời đang tối mà càng đi vào đường càng nhỏ, nhỏ tới mức có xe ngược chiều ko biết làm sao tránh luôn. Trên xe thì vợ cả sợ ngồi im re. 2 F1 thằng mới 5 tuổi, thằng mới 15 tháng. Đường thì chạy trong rừng, ko thấy nhà dân, bể bánh chắc ko dám xuống thay quá. Nín thở 30 phút chạy khoảng 25km mới ra lại QL14. Cũng may là chưa tè ra quần.
- Mới hôm mùng 4 đây nè, em đi từ Đà Nẵng vào SG, định đi tránh đoạn xấu Ninh Thuận nên tính từ Nha Trang qua ĐL rồi về SG. Ai dè mới tới QL1 giao với QL26 Vietmap nó kêu rẽ phải, em nhìn bảng thấy đi ĐakLak là ko tính rẽ rồi. Ngu ngu sao rẽ theo nó luôn, chạy 1 lúc nó kêu rẽ trái vào TL652H. Ôi cha mẹ ơi là cái đường, nó dành cho xe công nông thì phải, toàn hố voi. Mà lúc đó khoảng 6 giờ chạng vạng tối, giữa rừng, sợ ma vãi tè. Khoảng 45km bò như vậy, gặp 3 cái giống như đập tràn giống y chang nhau em hoảng cứ nghĩ mình bị dẫn đi vòng vòng. Đường càng đi càng tệ, em hoàn toàn mất phương hướng và cứ đi theo Vietmap. Thêm vào trước đó, ở đoạn tránh Tuy Hòa em bị ổ gà chém toạc vỏ nên phải thay lốp phụ. Lốp chính ko vá được nên nếu bể vỏ giữa rừng là em chết ngắt. Vừa đi vừa rủa cái Vietmap và tự rủa chính mình. Đã vậy, giữa rừng còn bị ma nó nhát cho 1 chặp nữa. Đúng là ko có cái ngu nào giống cái ngu nào. Ra tới Khánh Vĩnh là 8 giờ tối luôn.