Đi ngả nào được các bác ơi??? Em nghiêng về hướng đi qua Lương Sơn - QL28B - Nhà máy thủy điện Đại Ninh - Chợ Ninh Gia!!!???

Chỉnh sửa cuối:
Đèo dốc bác đi chú ý đồng hồ nhiệt và két nước nha. Năm ngoái em đi đường Đại Ninh bị bể ống nước khi gần tới QL20. Dọc đường thấy khoảng 4 xe bốc khói két nước.Các bác ơi, V1 nói mai đi ĐL nhưng mà phải đi theo đường PT lên, em chưa đi đường này bao giờ cả!!! Các bác cho xin thông tin với nhé, ha ha càng cụ thể càng cám ơn nhiều. Tks và chúc các bác năm mới vạn sự như ý nhé.
Tks bác, nhưng sao lại lại chung 1 bệnh như vậy được nhỉ???
Đèo dốc bác đi chú ý đồng hồ nhiệt và két nước nha. Năm ngoái em đi đường Đại Ninh bị bể ống nước khi gần tới QL20. Dọc đường thấy khoảng 4 xe bốc khói két nước.
Bác đi ngả đó là gần nhất. E toàn đi ngả đó thôi, những ngả khác xa hơn. Tuy nhiên, khi đi bác chú ý các khúc cua cùi chỏ hơi gấp, chạy chậm mà chắc.Đi ngả nào được các bác ơi??? Em nghiêng về hướng đi qua Lương Sơn - QL28B - Nhà máy thủy điện Đại Ninh - Chợ Ninh Gia!!!???
![]()
Tks mợ nhiều. Nhưng mà đương thì sao mợ ơi??? Con XXX có không???
Bác đi ngả đó là gần nhất. E toàn đi ngả đó thôi, những ngả khác xa hơn. Tuy nhiên, khi đi bác chú ý các khúc cua cùi chỏ hơi gấp, chạy chậm mà chắc.
Tks bác, đây cũng là lời nhắc nhở quý giá nếu em thực hiện theo tuyến này. Liệu có vòng vo hiểm trở cỡ đèo Khánh Vĩnh không bác???
Mệt xe mệt người..... khuyên ko nên đi đường đó cho lành.... tâm linh thì bác đừng đi... lúc trước em cũng đi rồi, đi xong về tự nhủ ko bao giờ đi đường này nữa! Sảng khoái thì ít mà mệt mỏi thì nhiều... còn thiếu may mắn nữa thì vĩnh biệt màu xanh.....![]()