Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng B2
27/10/10
285
38
28
39
HUNG BK nói:
zhilingsu nói:
HUNG BK nói:
zhilingsu nói:
HUNG BK nói:
Lễ Quốc Khánh 2/9 này được nghỉ 3 ngày, loay hoay mãi mà chẳng biết rủ bà cả và F1 đi đâu. Chẳng nhẽ lại như mọi năm: ở nhà trùm mền ngủ?

Đà Lạt, Nha Trang thì xa mà kiếm phòng vừa khó lại mắc, vả lại e cũng đi nhiều rồi. Em không thích đi những nơi "đông, vui, lộn xộn và mắc".

Dự định em trong dip này:
* Kế hoạch 1: SG - Châu Đốc - Hà Tiên - Cà Mau - Cần Thơ - SG (4 ngày, khoảng 1.200 km). Cung đường này không mới nhưng lành, nhẹ nhàng, hiền hoà, không "đông, vui, lộn xộn và mắc", lâu lắm rồi em chưa đi lại.

* Kế hoạch 2: SG - Tà Phao - SNN Bình Châu - Long Hải - VT - SG (3 ngày, khoảng 500km). Cung đường này cũng lành, nhẹ nhàng, ngắn, gần gũi, quen thuộc (ông bà già e ở VT) và VC em tính lên viếng Đức Mẹ Tà Phao.

E đang phân vân, mong các bác góp ý.

Còn các bác, các bác đi đâu?
nghe bác nói vậy chắc bác rành đường đi nha trang lắm , em 2/9 đi NT , lần đầu tự lái xe đi , bác có thể chỉ đường nào tốt để đi ko

Nha Trang hả bác, em mới đi về tháng trước theo cung đương (SG - Dầu Giây - Nha Trang - - Đường Hoa-Biển - Đà Lạt - SG), cả sedan và SUV, đường xá nói chung rất ok.

Em lưu ý bác một số điểm:

1. Rời SG sơm sớm chút, 4g - 4g30 là ok nhất để tránh kẹt xe đoạn SG- Dầu Giây. Thoát khỏi Dầu Giây là ok rồi, từ đây đến Nha Trang đường khá tốt, chạy thoải mái. Tuy vậy bác nên chạy đúng tốc độ cho phép, đi chơi mà, cứ tà tà... Bác chú ý khúc qua 2 tỉnh Bình-Ninh Thuận có kiểu hơi lạ: Gặp biển báo hết khu dân cư bác đừng vội đạp lên 80 nhá, dính chưởng đấy, đôi khi chạy 1-2km nữa mới thấy bảng cho chạy 80. Chạy sao ăn sáng Phan Thiết, ăn trưa Cà Ná là tốt. Bác ghé Vĩnh Hảo mua thùng nuớc khoáng quăng lên xe uống cho tiêu cơm. Đoạn Phan Thiết-Cà Ná khoảng 115km (2,5 giờ đạp đạp) nên bác cứ ung dung từ tốn mà chạy kẻo bữa sáng chưa hết lại đến bữa trưa! Tới Cam Ranh bác rẽ phải vào đường mới chạy về Nha Trang cho phẻ.

2. Cung đường "Hoa-Biển" nhiều bác đã đề cập, em chỉ lưu ý tí: Chiều dài khoảng 135km (khoảng 3,5 tiếng cho bác tài đi du lịch) chủ yếu là đèo dốc xuyên rừng già nên hoang sơ và rất đẹp. Đặc biệt chú ý các người anh em dân tộc thường kẹp 3 kẹp 4 cởi trần không nón đổ dốc tốc độ cao kiểu "chấp mày luôn! có gì tao về với Giàng thôi".
4.Đà Lạt - SG: vũ như cẩn.

Chúc bác có chuyến đi an toàn và vui vẻ.
cám ơn chỉ dẫn bác nhé , em dự định đi lúc 7g sáng từ SG , em dự định đi đường như vậy ko biết đúng ko , nhờ bác giúp đỡ.

1 : Cầu Bình Triệu - vào Kha Vạn Cân - Cầu vượt Linh Xuân chạy theo QL 1K tới Tp Biên Hoa , (như vậy em có thể né xa lộ hà nội và suối tiên)
2 Khu công nghiệp Biên - QL 51 tới khu công nghiệp Tam Phước (vừa qua trạm thu phí) , tới nga ba thái lan quẹo trái xong chạy thẳng ra cty Shing Mark , vậy em né được Trang bom .... ,
em chỉ biết tới đây thôi , vì em có hộp tác với shing mark , em thường đi đường này .

bác có thể cho em biết là tim phòng ở NT dễ ko , vì em đi theo hứng:D , sáng nay mới quyết định đi , dự định tới đó tính sau , ko phòng thì quay về ;)

Lộ trình của bác từ SG - Dầu Giây như thế em thấy cũng hợp lý vì bác quen đường rồi.
Nha Trang chắc còn phòng nhưng quan trọng giá bao nhiêu thôi, không ở gần biển thì mình vào trong phố.

Em nghĩ "Đi tới đâu tính tới đó" chắc chỉ là "thuật ngữ" chỉ sự linh động trong xử lý chi tiết thôi. Đi chơi xa thì ít nhiều mình phải có kế hoạch tổng thể rồi linh hoạt lạng lách xíu, không thì coi chừng bể show, nhất là trên xe có trẻ em, phụ nữ và người lớn tuổi. Cái hay của kiểu "Đi tới đâu tính tới đó" là hơi phiêu lưu mạo hiểm, ghê ghê nên thấy kích thích...

Chúc bác đi chơi vui vẻ.
cám ơn bác nhé , vì em đi ko có trẻ em và người lớn , chỉ có 4 người , nên ko sợ bể show , em đi con morning cùi bắp , ko biết có đi được ko , bác có thể cho em biết thêm 1 số thông tin chi tiết về đường đi từ dầu giây tới NH , vì em hoàn toàn mù đường , và 1 số địa phận nên lưu ý nhưng gì , em sẽ chạy đúng tốc độ
 
Hạng D
15/7/10
1.196
740
113
Sài Gòn
zhilingsu nói:
HUNG BK nói:
zhilingsu nói:
HUNG BK nói:
zhilingsu nói:
HUNG BK nói:
Lễ Quốc Khánh 2/9 này được nghỉ 3 ngày, loay hoay mãi mà chẳng biết rủ bà cả và F1 đi đâu. Chẳng nhẽ lại như mọi năm: ở nhà trùm mền ngủ?

Đà Lạt, Nha Trang thì xa mà kiếm phòng vừa khó lại mắc, vả lại e cũng đi nhiều rồi. Em không thích đi những nơi "đông, vui, lộn xộn và mắc".

Dự định em trong dip này:
* Kế hoạch 1: SG - Châu Đốc - Hà Tiên - Cà Mau - Cần Thơ - SG (4 ngày, khoảng 1.200 km). Cung đường này không mới nhưng lành, nhẹ nhàng, hiền hoà, không "đông, vui, lộn xộn và mắc", lâu lắm rồi em chưa đi lại.

* Kế hoạch 2: SG - Tà Phao - SNN Bình Châu - Long Hải - VT - SG (3 ngày, khoảng 500km). Cung đường này cũng lành, nhẹ nhàng, ngắn, gần gũi, quen thuộc (ông bà già e ở VT) và VC em tính lên viếng Đức Mẹ Tà Phao.

E đang phân vân, mong các bác góp ý.

Còn các bác, các bác đi đâu?
nghe bác nói vậy chắc bác rành đường đi nha trang lắm , em 2/9 đi NT , lần đầu tự lái xe đi , bác có thể chỉ đường nào tốt để đi ko

Nha Trang hả bác, em mới đi về tháng trước theo cung đương (SG - Dầu Giây - Nha Trang - - Đường Hoa-Biển - Đà Lạt - SG), cả sedan và SUV, đường xá nói chung rất ok.

Em lưu ý bác một số điểm:

1. Rời SG sơm sớm chút, 4g - 4g30 là ok nhất để tránh kẹt xe đoạn SG- Dầu Giây. Thoát khỏi Dầu Giây là ok rồi, từ đây đến Nha Trang đường khá tốt, chạy thoải mái. Tuy vậy bác nên chạy đúng tốc độ cho phép, đi chơi mà, cứ tà tà... Bác chú ý khúc qua 2 tỉnh Bình-Ninh Thuận có kiểu hơi lạ: Gặp biển báo hết khu dân cư bác đừng vội đạp lên 80 nhá, dính chưởng đấy, đôi khi chạy 1-2km nữa mới thấy bảng cho chạy 80. Chạy sao ăn sáng Phan Thiết, ăn trưa Cà Ná là tốt. Bác ghé Vĩnh Hảo mua thùng nuớc khoáng quăng lên xe uống cho tiêu cơm. Đoạn Phan Thiết-Cà Ná khoảng 115km (2,5 giờ đạp đạp) nên bác cứ ung dung từ tốn mà chạy kẻo bữa sáng chưa hết lại đến bữa trưa! Tới Cam Ranh bác rẽ phải vào đường mới chạy về Nha Trang cho phẻ.

2. Cung đường "Hoa-Biển" nhiều bác đã đề cập, em chỉ lưu ý tí: Chiều dài khoảng 135km (khoảng 3,5 tiếng cho bác tài đi du lịch) chủ yếu là đèo dốc xuyên rừng già nên hoang sơ và rất đẹp. Đặc biệt chú ý các người anh em dân tộc thường kẹp 3 kẹp 4 cởi trần không nón đổ dốc tốc độ cao kiểu "chấp mày luôn! có gì tao về với Giàng thôi".
4.Đà Lạt - SG: vũ như cẩn.

Chúc bác có chuyến đi an toàn và vui vẻ.
cám ơn chỉ dẫn bác nhé , em dự định đi lúc 7g sáng từ SG , em dự định đi đường như vậy ko biết đúng ko , nhờ bác giúp đỡ.

1 : Cầu Bình Triệu - vào Kha Vạn Cân - Cầu vượt Linh Xuân chạy theo QL 1K tới Tp Biên Hoa , (như vậy em có thể né xa lộ hà nội và suối tiên)
2 Khu công nghiệp Biên - QL 51 tới khu công nghiệp Tam Phước (vừa qua trạm thu phí) , tới nga ba thái lan quẹo trái xong chạy thẳng ra cty Shing Mark , vậy em né được Trang bom .... ,
em chỉ biết tới đây thôi , vì em có hộp tác với shing mark , em thường đi đường này .

bác có thể cho em biết là tim phòng ở NT dễ ko , vì em đi theo hứng:D , sáng nay mới quyết định đi , dự định tới đó tính sau , ko phòng thì quay về ;)

Lộ trình của bác từ SG - Dầu Giây như thế em thấy cũng hợp lý vì bác quen đường rồi.
Nha Trang chắc còn phòng nhưng quan trọng giá bao nhiêu thôi, không ở gần biển thì mình vào trong phố.

Em nghĩ "Đi tới đâu tính tới đó" chắc chỉ là "thuật ngữ" chỉ sự linh động trong xử lý chi tiết thôi. Đi chơi xa thì ít nhiều mình phải có kế hoạch tổng thể rồi linh hoạt lạng lách xíu, không thì coi chừng bể show, nhất là trên xe có trẻ em, phụ nữ và người lớn tuổi. Cái hay của kiểu "Đi tới đâu tính tới đó" là hơi phiêu lưu mạo hiểm, ghê ghê nên thấy kích thích...

Chúc bác đi chơi vui vẻ.
cám ơn bác nhé , vì em đi ko có trẻ em và người lớn , chỉ có 4 người , nên ko sợ bể show , em đi con morning cùi bắp , ko biết có đi được ko , bác có thể cho em biết thêm 1 số thông tin chi tiết về đường đi từ dầu giây tới NH , vì em hoàn toàn mù đường , và 1 số địa phận nên lưu ý nhưng gì , em sẽ chạy đúng tốc độ

Morning thì đi cung đường này cũng ok, siêu xe gầm thấp hơn còn đi tốt nữa là.
Từ Dầu Giây bác cứ tà tà theo QL 1, qua địa phận Long Khánh nhớ chạy đúng tốc độ, nhất là đoạn suối tre suối trúc gì đấy, rát lắm à (nói chung là toàn tỉnh ĐN, e bị 2 phát ở tỉnh này rồi nhưng chưa bao giờ bị ở chỗ khác). Rồi Căn cứ 4... khoảng 125km = 3 tiếng thì tới Phan Thiết. Bác nên vào Phan Thiết (không theo QL 1 nữa) mà chạy đường ven biển qua Hòn Rơm (TL 706) rất đẹp. Chạy hoài theo TL 706 thì sẽ trở ra QL1 tiếp tục sẽ tới Vĩnh Hảo, Cà Ná, Phan Rang (đoạn Phan Thiết-Phan Rang khoảng 150km = 4 tiếng) đủ thời gian thì rẽ trái theo đường lên Đà Lạt khoảng 10km thăm tháp Chàm và bảo tàng Champa), quay ngược lại rồi theo QL 1 tiếp tục Nha Trang. Từ Phan Rang chạy khoảng 60km tới Cam Ranh, thấy bưu điện Mỹ Ca bên phải rẽ phải vào đường Nguyễn Chí Thanh, rồi đường Nguyễn Tất Thành là tới NT. Đoạn đường ven biển này rất đẹp và tốt, em toàn phang 80-100.

* SG - Nha Trang : 435km = khoảng 11-12g kể cả thời gian ăn uống.

Chúc mừng bạn đã đến thành phố biển Nha Trang!
 
Hạng B2
27/10/10
285
38
28
39
Cám ơn bác HUNG BK nhiều nhe
033102beer_1_prv.gif
080402cool_prv.gif
, em sẽ in ra và đem theo trên xe để chạy theo hướng dân của bác ,
 
Hạng D
23/11/06
1.911
31
48
Em thì cũng mới nổi hứng trong ngày hôm nay nên quyết định 2/9 phi lên Đà Lạt đổi gió luôn.

Vụ book phòng thì lần này em "nhờ vả" bác toan_trananh.Hy vọng là sẽ còn nhiều dịp gặp bác nữa nhé!
 
Hạng D
16/5/09
1.439
212
63
zhilingsu nói:
do le tuan nói:
HUNG BK nói:
Lễ Quốc Khánh 2/9 này được nghỉ 3 ngày, loay hoay mãi mà chẳng biết rủ bà cả và F1 đi đâu. Chẳng nhẽ lại như mọi năm: ở nhà trùm mền ngủ?

Đà Lạt, Nha Trang thì xa mà kiếm phòng vừa khó lại mắc, vả lại e cũng đi nhiều rồi. Em không thích đi những nơi "đông, vui, lộn xộn và mắc".

Dự định em trong dip này:
* Kế hoạch 1: SG - Châu Đốc - Hà Tiên - Cà Mau - Cần Thơ - SG (4 ngày, khoảng 1.200 km). Cung đường này không mới nhưng lành, nhẹ nhàng, hiền hoà, không "đông, vui, lộn xộn và mắc", lâu lắm rồi em chưa đi lại.

* Kế hoạch 2: SG - Tà Phao - SNN Bình Châu - Long Hải - VT - SG (3 ngày, khoảng 500km). Cung đường này cũng lành, nhẹ nhàng, ngắn, gần gũi, quen thuộc (ông bà già e ở VT) và VC em tính lên viếng Đức Mẹ Tà Phao.

E đang phân vân, mong các bác góp ý.

Còn các bác, các bác đi đâu?

Lúc đầu tính Lễ sẽ nằm nhà cho "phẻ" nên CN rồi phi xuống Long Hải (KDL Thùy Dương) tắm biển, hóng gió. Trưa làm đúng 3 lon beer rồi ngủ một giấc thật đã...
Hôm nay chưa nhả nắng mà thấy các bác bàn đi chơi xôm tụ quá nên lại ngứa ngáy tay-chân-miệng...
Mon men check thử thì Resort Ba Thật (Lagi) còn mỗi phòng ngày 03/09. A lê hấp book luôn... với hy vọng đi trễ một ngày và về sớm lúc 12g từ Lagi sẽ tránh được cảnh kẹt xe... (thông thường thì các xe từ Đà lạt & Mũi Né sẽ đổ về tới Dầu Giây tầm 3g...)
Mình thấy tụi nhỏ nghỉ 3 ngày mà quanh quẩn trong nhà thấy tội nghiệp... dù sao thì thứ hai tới cũng chính thức khai giảng rồi...
em ngượng mộ bác tuan lắm , bác có đi xuyêt việt , em cũng theo dỗi cái thớt của bác , em cũng có làm tư tưởng với gấu nhà em là , đi tới đâu chơi tới đó , vì hiện nay em chưa đặt phòng gì hết , lên đó tính sau , nếu ko phòng thì quay về mũi né hay gi đó miễn đâu có phòng là ở đó ,
Hội Previa bác hình như có đi nha trang mà bác , hình như là bao hết cái Resort của bác Countryside luôn :)

Mình rút dù vụ đi Nha Trang vì thời gian eo hẹp so với quãng đường khá dài... Nhất là ngày Lễ nên dễ bị kẹt xe đường về --> mệt mõi...
Mình lướt ngang Lagi cả chục bận nhưng chưa một lần dừng chân. Dzà mà ham dzui, khoái lang thang tới những vùng đất lạ... Quyết định đi gần thôi để chủ động được thời gian còn nghỉ ngơi.
Ngày Lễ mà không đặt phòng trước thì hơi "căng" ...(sợ tốn nhiều tiền thôi chứ mình thấy KS lúc nào cũng còn phòng hết).
 
Hạng D
23/10/09
1.382
3.285
113
42
www.khamdinhky.com
dailywine.vn
lovecars nói:
Em thì cũng mới nổi hứng trong ngày hôm nay nên quyết định 2/9 phi lên Đà Lạt đổi gió luôn.

Vụ book phòng thì lần này em "nhờ vả" bác toan_trananh.Hy vọng là sẽ còn nhiều dịp gặp bác nữa nhé!
Em cũng về nhà ở Đức Trọng, dự kiến 3-9 lang thang lên Đà Lạt chơi. Có dịp cafe với bác ở Đà Lạt nhé..
 
F1 confirmed
Hạng D
30/6/04
1.425
371
83
HCMC
Mình khoái phương án 1 của bác HUNG BK lắm vì chưa đi lần nào.
Bác Hùng cho biết chi tiết đi như thế nào đặng sau lễ tui làm 1 chuyến cho đã ?
 
Hạng D
23/11/06
1.911
31
48
huongque nói:
lovecars nói:
Em thì cũng mới nổi hứng trong ngày hôm nay nên quyết định 2/9 phi lên Đà Lạt đổi gió luôn.

Vụ book phòng thì lần này em "nhờ vả" bác toan_trananh.Hy vọng là sẽ còn nhiều dịp gặp bác nữa nhé!
Em cũng về nhà ở Đức Trọng, dự kiến 3-9 lang thang lên Đà Lạt chơi. Có dịp cafe với bác ở Đà Lạt nhé..

Có gì thì bác hú em nhé 0909337898.
 
Hạng B2
2/7/11
206
14
18
do le tuan nói:
HUNG BK nói:
Lễ Quốc Khánh 2/9 này được nghỉ 3 ngày, loay hoay mãi mà chẳng biết rủ bà cả và F1 đi đâu. Chẳng nhẽ lại như mọi năm: ở nhà trùm mền ngủ?

Đà Lạt, Nha Trang thì xa mà kiếm phòng vừa khó lại mắc, vả lại e cũng đi nhiều rồi. Em không thích đi những nơi "đông, vui, lộn xộn và mắc".

Dự định em trong dip này:
* Kế hoạch 1: SG - Châu Đốc - Hà Tiên - Cà Mau - Cần Thơ - SG (4 ngày, khoảng 1.200 km). Cung đường này không mới nhưng lành, nhẹ nhàng, hiền hoà, không "đông, vui, lộn xộn và mắc", lâu lắm rồi em chưa đi lại.

* Kế hoạch 2: SG - Tà Phao - SNN Bình Châu - Long Hải - VT - SG (3 ngày, khoảng 500km). Cung đường này cũng lành, nhẹ nhàng, ngắn, gần gũi, quen thuộc (ông bà già e ở VT) và VC em tính lên viếng Đức Mẹ Tà Phao.

E đang phân vân, mong các bác góp ý.

Còn các bác, các bác đi đâu?

Lúc đầu tính Lễ sẽ nằm nhà cho "phẻ" nên CN rồi phi xuống Long Hải (KDL Thùy Dương) tắm biển, hóng gió. Trưa làm đúng 3 lon beer rồi ngủ một giấc thật đã...
Hôm nay chưa nhả nắng mà thấy các bác bàn đi chơi xôm tụ quá nên lại ngứa ngáy tay-chân-miệng...
Mon men check thử thì Resort Ba Thật (Lagi) còn mỗi phòng ngày 03/09. A lê hấp book luôn... với hy vọng đi trễ một ngày và về sớm lúc 12g từ Lagi sẽ tránh được cảnh kẹt xe... (thông thường thì các xe từ Đà lạt & Mũi Né sẽ đổ về tới Dầu Giây tầm 3g...)
Mình thấy tụi nhỏ nghỉ 3 ngày mà quanh quẩn trong nhà thấy tội nghiệp... dù sao thì thứ hai tới cũng chính thức khai giảng rồi...
bác đi Lagi mấy ngày Lẽ là đúng rồi đó. không đông người lại bình yên, giá cả rỏ ràng không bị chặt chém, nv hiền lành.
con em còn nhỏ nên em không về được (nhà em ở đó mà).
bác về đó, ghé lên quán càfe Bamboo uống càfe nhé (bác chạy đến chợ Lagi hỏi người dân quán Bamboo ở đâu họ chỉ cho (quán của ông anh em). quán có nét đặc trưng từ sân vườn đến pha chế (nhất là cafe). Lagi nhỏ và bình yên lắm, nếu có gì chưa rỏ, bác gọi em hổ trợ 0918781938
Tết tây bác có đi nữa thì chắc chắn em sẽ tiếp bác.
 
Last edited by a moderator:
Status
Không mở trả lời sau này.