Hạng D
14/8/11
4.252
92.347
113
Nếu qua Hàng Châu thì không thể bỏ qua Tống Thành Thiên cổ tình https://vnexpress.net/du-lich/an-tuong-tong-thanh-thien-co-tinh-o-hang-chau-2901231.html
Và thử món cơm trắng với thịt kho Tô Đông Pha.

Trong thực tế anh hoàn toàn có thể đi bụi Trung Quốc mà chẳng cần biết tí tiếng Tàu nào. Cần hỏi gì thì anh em Tàu cũng sẽ nhiệt tình chỉ dẫn cho anh.
Đó là cảm nghĩ của một người khi xuống xe buýt đã bỏ quên mịa nó mất vali nên phải hoa chân múa tay nhờ một đồng chí taxi đuổi theo xe đến tận bến mà vẫn chỉ tính giá như một cuốc xe bình thường.
Va li mà quên được à anh ?
Chắc mải theo mấy em mặc áo dài Thượng hải xẻ tà cao cao ??!!??;)
 
Lờ... đờ :-D
18/9/04
3.594
99.175
113
Va li mà quên được à anh ?
Chắc mải theo mấy em mặc áo dài Thượng hải xẻ tà cao cao ??!!??;)
Thế mới nên chuyện. :D
Xuống sân bay Hàng Châu thì lên xe buýt sân bay về trung tâm. Vali to thì nhét hầm xe. Khi về đến trung tâm thì xuống xe luôn. Đến lúc chú taxi đến hỏi thì mới nhớ ra thế là chân tay hua loạn lên để giải thích. Chú ấy hiểu nên gọi điện hỏi các đồng nghiệp khác để biết địa chỉ tập kết xe buýt sân bay để chở tôi đến. Đến đó thì anh em bảo là vali đã được đưa trở lại sân bay. Lên xe buýt về sân bay thì hóa ra không chỉ mỗi mình quên!!! :3dcuoigif:
 
Hạng B2
19/10/13
424
4.921
93
Định mệnh nhớ nhất lần đầu cách đây 20 năm leo Trường Thành để làm hảo hán, bị mấy bọn mồm thối nó bơm là phải leo lên chỗ cao nhất thì nó có cấp cho một cái huy chương và certificate, phì phò bò tới nơi xong oai vệ chộp ảnh các kiểu được phát cho đầy đủ bằng cấp huân huy chương đeo cổ, xuống dưới chân tường thành thấy 2 thằng đệ bị mình chửi là lười vì không chịu leo đang toe toét cười chộp hình với đầy đủ đồ chơi y như mình, chưa kể hỏi ra bọn nó mất có nhõn 5 tệ/thằng, mình thì toi 10 tệ :mad: giận run cả người
 
Chỉnh sửa cuối:
Lờ... đờ :-D
18/9/04
3.594
99.175
113
Định mệnh nhớ nhất lần đầu cách đây 20 năm leo Trường Thanh để làm hảo hán, bị mấy bọn mồm thối nó bơm là phải leo lên chỗ cao nhất thì nó có cấp cho một cái huy chương và certificate, phì phò bò tới nơi xong oai vệ chộp ảnh các kiểu được phát cho đầy đủ bằng cấp huân huy chương đeo cổ, xuống dưới chân tường thành thấy 2 thằng đệ bị mình chửi là lười vì không chịu leo đang toe toét cười chộp hình với đầy đủ đồ chơi y như mình, chưa kể hỏi ra bọn nó mất có nhõn 5 tệ/thằng, mình thì toi 10 tệ :mad: giận run cả người
Tôi thì nhớ hôm đi bụi một mình ở Bắc Kinh và quyết định đi xe buýt ra Trường Thành. Ra đến bến thì hóa ra nó đổi bến, đang ngơ ngác thì gặp một chú người Kazakhstan cũng thế. Vậy là 2 anh em tủ nhau đi tìm bến mới rồi leo lên Vạn lý trường thành.

Đúng hôm trời nắng vãi đái nhưng cũng cố lên đến nơi. Vừa đi vừa tán dóc nên cũng vui! :D
 
Hạng C
Em đi cũng lâu rồi,,1 tour Bắc kinh, Thượng Hải, Tô châu, Hàng châu, Quảng châu
Dân Tào ở dơ kinh dị, đường phố và các ngõ ngách rất dơ, em ấn tượng cái nhà vs công cộng ở Bắc kinh, tuốt luốt trong hẻm mà có xíu xiu ngồi xổm nữa mới kinh
Nhưng phong cảnh thì rất là đẹp, Vạn Lý Trường Thành hùng vĩ, tiếc là hình người kia giữ hết giờ em ko muốn xin lại
Hình người kia giữ hết !!!
Nếu không có hình nhạy cảm thì chị cũng không cần phải lo lắng và tiếc.
 
Hạng B2
19/10/13
424
4.921
93
Tôi thì nhớ hôm đi bụi một mình ở Bắc Kinh và quyết định đi xe buýt ra Trường Thành. Ra đến bến thì hóa ra nó đổi bến, đang ngơ ngác thì gặp một chú người Kazakhstan cũng thế. Vậy là 2 anh em tủ nhau đi tìm bến mới rồi leo lên Vạn lý trường thành.

Đúng hôm trời nắng vãi đái nhưng cũng cố lên đến nơi. Vừa đi vừa tán dóc nên cũng vui! :D
Anh tài thật, biết cả tiếng Ka dắc :D
À mà chắc tám bằng tiếng Nga ngố, dân trung niên Bake học khá xưa tuyền học tiếng nga
 
Lờ... đờ :-D
18/9/04
3.594
99.175
113
Anh tài thật, biết cả tiếng Ka dắc :D
À mà chắc tám bằng tiếng Nga ngố, dân trung niên Bake học khá xưa tuyền học tiếng nga
Tiếng Anh chứ! :D

Hôm sau lại có 1 chú người Ấn qua Tàu học lái máy bay mà dịp đó chú ấy đi nghỉ ở Bắc Kinh. Thế là 2 thằng lại rủ nhau đi lượn Tử Cấm Thành với Vương phủ tỉnh! :D