Có gì đó sai sai, Vương phủ tỉnh chứ nhĩ?Tiếng Anh chứ!
Hôm sau lại có 1 chú người Ấn qua Tàu học lái máy bay mà dịp đó chú ấy đi nghỉ ở Bắc Kinh. Thế là 2 thằng lại rủ nhau đi lượn Tử Cấm Thành với Long phủ tỉnh!![]()
Anh mất tiền tập thể thao còn gì! Quá rẻ 5tệ thôi mà khoẻ người!Định mệnh nhớ nhất lần đầu cách đây 20 năm leo Trường Thành để làm hảo hán, bị mấy bọn mồm thối nó bơm là phải leo lên chỗ cao nhất thì nó có cấp cho một cái huy chương và certificate, phì phò bò tới nơi xong oai vệ chộp ảnh các kiểu được phát cho đầy đủ bằng cấp huân huy chương đeo cổ, xuống dưới chân tường thành thấy 2 thằng đệ bị mình chửi là lười vì không chịu leo đang toe toét cười chộp hình với đầy đủ đồ chơi y như mình, chưa kể hỏi ra bọn nó mất có nhõn 5 tệ/thằng, mình thì toi 10 tệgiận run cả người
Tôi thì cũng leo đến tận cái chỗ họ ko cho đi tiếp nữa và cũng được cấp một cái thẻ chứng nhận. Vẫn biết ở dưới có dịch vụ nhưng quan trọng hơn hết là sự trải nghiệm được bước chân lên bức tường thành tồn tại cả bề dày lịch sử và thời gian nhân chứng của bao đổi thay số phận chứ không phải vì cái thẻ. Cái thẻ đó có cả ảnh chân dung nhưng về mình cũng thảy đi đâu mất. Anh có đên chỗ bức tường thành bị sụt đổ do nàng Vệ Khương khóc tìm chồng ( là phu xây thành ) không ??Định mệnh nhớ nhất lần đầu cách đây 20 năm leo Trường Thành để làm hảo hán, bị mấy bọn mồm thối nó bơm là phải leo lên chỗ cao nhất thì nó có cấp cho một cái huy chương và certificate, phì phò bò tới nơi xong oai vệ chộp ảnh các kiểu được phát cho đầy đủ bằng cấp huân huy chương đeo cổ, xuống dưới chân tường thành thấy 2 thằng đệ bị mình chửi là lười vì không chịu leo đang toe toét cười chộp hình với đầy đủ đồ chơi y như mình, chưa kể hỏi ra bọn nó mất có nhõn 5 tệ/thằng, mình thì toi 10 tệgiận run cả người
Attachments
-
70,6 KB Đọc: 8
-
116,2 KB Đọc: 6
-
82,7 KB Đọc: 7
-
119,7 KB Đọc: 8
-
84,3 KB Đọc: 7
-
116,8 KB Đọc: 9
-
105,8 KB Đọc: 8
-
92,3 KB Đọc: 8
-
130,4 KB Đọc: 7
-
88,5 KB Đọc: 7
Mình lần đấy đi Cư Dung Quan sau đó ra Thập Tam Lăng anh ợ, chưa được biết đoạn tường thành bị sụp như anh nóiTôi thì cũng leo đến tận cái chỗ họ ko cho đi tiếp nữa và cũng được cấp một cái thẻ chứng nhận. Vẫn biết ở dưới có dịch vụ nhưng quan trọng hơn hết là sự trải nghiệm được bước chân lên bức tường thành tồn tại cả bề dày lịch sử và thời gian nhân chứng của bao đổi thay số phận chứ không phải vì cái thẻ. Cái thẻ đó có cả ảnh chân dung nhưng về mình cũng thảy đi đâu mất. Anh có đên chỗ bức tường thành bị sụt đổ do nàng Vệ Khương khóc tìm chồng ( là phu xây thành ) không ??
Nhiệt độ mát mẻ, ăn uống ngon thích hợp cho người nhiều tuổiXác nhận nha !!
Tô châu, Hàng Châu rất đẹp, nên đi !!
Nên bỏ qua tour đi thuyền trên Thái HồAnh @Ha Sonata !!!
Cũng còn tùy ý thích và mắt của từng người !!
Nhưng với riêng m6. thì đi TQ trước hết nên đi vào mùa thu cho mát và không lạnh quá ! và phải đến BK. Để thăm xem và chứng kiến sự vĩ đại của các đời vương triều Phương Bắc!!
Ở BK thì các điểm như Van Lý thành, Tử cấm thành, Thiên an môn , Di hòa cung, Thập tam lăng............. tất thảy đều có trong chương trình rồi... ko cần lăn tăn. Rất nên thăm xem.
Thượng Hải và Thẩm Quyến thì là nơi cho ta thấy sự năng động và phát triên của TQ... có thơi gian ghé thì tốt, không thì bỏ qua !!
Hàng Châu, Tô châu thì tuyệt đẹp, không nên bỏ qua. Một TQ khác hẳn, Thơ mộng, yên bình, sạch sẽ. các điểm thăm quan đều thơ mộng.
Đến Hàng Châu thì cố gắng không bỏ qua tour TỐNG THÀNH . Dù nó phải mua vé thêm và hơi mắc... nhưng đáng xem !!
Tô Châu thì cũng nên ghé xưởng chế tác gốm ấm trà tử sa của nghê nhân nổi tiếng thế giới Tưởng Dung, , ghé phim trường Thủy Hử.... cũng hay.
Cần lưu ý cảnh giác tuyệt đối việc mua hàng. sẽ có nhiều điểm thăm quan mua hàng nhưng tốt nhất là không nên mua gì. Lỡ mua gì rồi thì chấp nhận nó với chất lượng và giá trị như mình đã biết và quyết định mua đừng tìm hiểu gì thêm mà buồn !!
Cuối cùng : Em đi tất cả những điểm trên cách đây 15 năm nên rất có thể bây giờ nó khác !!![]()
Ở BD cũng có Hàng ChâuTô châu có chi nhánh sg mà đi chi xa cho cực vẫy a Tư ?!