đi đường dài chạy đêm cũng có sự thú vị của riêng nó, đêm khuya thanh vắng, chỉ mình ta với ta, cảm giác phiêu lưu rất andrenalin ....nhưng với 4 điều kiện sau:
1. Mắt phải tốt
2. Đèn phải sáng
3. Đường phải quen
4. Xe phải ngon
Nếu được như vậy thì a lê hấp lên đường ngay thôi
1. Mắt phải tốt
2. Đèn phải sáng
3. Đường phải quen
4. Xe phải ngon
Nếu được như vậy thì a lê hấp lên đường ngay thôi
Nói chung là muốn đi xuyên đêm thì phải có 2 tài là đảm bảo. Giấc ngủ rất quan trọng cho hệ thần kinh.
____________
Vinaleaks : http://anhbasam.wordpress.com/
____________
Vinaleaks : http://anhbasam.wordpress.com/
Chạy ban đêm có cái sướng hơn ban ngày như các bác đã nói,nhưng tuyệt đối theo e kg chủ quan và kg bốc đồng,mệt thì...nghĩ...đi tiếp sau khi tỉnh...là OK
Chạy ban đêm thường là có công chuyện gấp mới chạy a. Nếu ko có gì thì kiếm cái motel ngủ có phải khỏe hơn ko.jennihoang nói:...Nhưng tiếc là không ngắm cảnh được.
_____________
Vinaleaks : <span style=""color: #0000ff;"">[link]http://anhbasam.wordpress.com/[/link]</span>
Em ko dám chắc đâu à nhaa_ma_nguy nói:waterski nói:Em có quen 1 anh bạn, chuyên chạy lang thang ba lô các tỉnh du lịch. Anh này chia sẻ kinh nghiệm là chuyên chạy xe ban đêm từ 11 giờ trở đi. Lý do là
- mát mẻ, dễ chịu
- xe máy ngoài đường chí bằng 1/10 ban ngày
- công an ít hơn nhiều
- ô tô cũng chỉ bằng 1/4 ban ngày
Cứ chạy 4,50 km là xuống rửa mặt 1 lần tỉnh táo rồi đi tiếp. đi tới 4,5 giờ vào ks mini ngủ 1 giấc tới 9 giờ rồi đi chơi lang thang. tối chạy tiếp.
Các bác có thấy chạy đêm như vậy hay hơn ko?
Quá chuẩn.
Chạy xe đêm khuya an toàn gần ở mức tuyệt đối.