Em kết câu này.otobienhoa nói:Sao lại chạy phải xe trong lúc đúng ra phải ngủ nghỉ ?
Trừ các tài xế chuyên chạy đêm, còn lại xin cảnh báo các bác ko nên chạy đêm. Buồn ngủ là lí do nguy hiểm nhất, muốn chống buồn ngủ ban đêm chỉ có cách ..ngủ ,ngoài ra còn bị tra tấn bởi hàng trăm ánh đèn pha của xe ngược chiều, tầm nhìn hạn chế..
<span style=""color: #ff0000;"">Đi đêm có ngày gặp ma . </span>
ô hay các bác, mỗi người một ý kiến. tuy nhiên, nếu có lý do đi xe ban đêm thì xin các bác nhớ cho vài điều:
- kiểm tra kỹ càng về xe: máy móc, các đèn có sáng đầy đủ không, lốp xe có đủ hơi không?,...
- ngủ một giấc trước khi đi.
- kinh nghiệm đi ban đêm và quen đường cần đi là cần thiết.
- 1 vài thứ lặt vặt cần thiết nữa: đẻn pin, dù, vải lau kính xe...
nếu các bác đã chuẩn bị như thế thì với sức trẻ như các bác lên đường bình an thôi.
còn bạn thì sao?
- kiểm tra kỹ càng về xe: máy móc, các đèn có sáng đầy đủ không, lốp xe có đủ hơi không?,...
- ngủ một giấc trước khi đi.
- kinh nghiệm đi ban đêm và quen đường cần đi là cần thiết.
- 1 vài thứ lặt vặt cần thiết nữa: đẻn pin, dù, vải lau kính xe...
nếu các bác đã chuẩn bị như thế thì với sức trẻ như các bác lên đường bình an thôi.
còn bạn thì sao?
chạy đêm nguy hiểm nhưng có điều lại có cảm giác dể tập trung ban đêm hơn vì không gian xung quanh chỉ là bóng đêm đen ngòm, lái xe ko bị phân tâm bỡi cảnh quang xung quanh, mà chỉ tập trung vào khu vực phía trước được chiếu sáng bởi ánh đèn xe .Có lẽ đó là lý do giải thích tại sao cánh lái xe thích lái ban đêm, ngoài lý do là ít xe gắn máy