O.S.P.D
24/9/03
1.613
244
63
Sai Gon-Vietnam
Em cũng ngại nhất lúc chập choạng, từ 6 pm đến 7 pm nằm nghĩ là ok nhất !
Lambo gầm cao nói:
Ban đêm chạy không sợ bằng chập choạng tối. Đêm buồn ngủ thì kiếm chổ làm một giấc rồi đi tiếp. Chập choạng tối có quá nhiều lý do để có thể xảy ra tai nạn.
 
Hạng B2
6/6/11
100
20
18
Hà Nội
Chạy đêm hay ngày cũng có nhiều cái hay cái giở của nó các bác ạ.
Có thể tạm chia hai Cấp
1. Chuyên nghiệp ( lái hàng ngày quen cung đường thuộc lòng từng ổ voi ổ gà, trạm giao thông) đối với các bác này đa phần là thích chạy đêm, vắng vẻ, mát mẻ, đỡ hao mòn vỏ và tiết kiệm nhiên liệu, dễ làm luật.
2. Không chyên ( lâu lâu làm chuyên du lịch không thuộc cung đường) Các bác chạy ban ngày thuận lợi hơn nhiều, không bị buồn ngủ, nhìn thấy rõ hơn,phát hiện được XXX từ xa
Trong ngày có hai thời điểm nhá nhem sáng tối (rạng sáng$ chập choạng tối) đòi hỏi thị lực và kinh nghiệm tốt, nên các bác cần chú ý
nếu thấy không ổn thì nên nghỉ ngơi cafe hoặc ăn sáng cho qua thời điểm này chạy tiếp.
căn cứ theo sức khỏa của mình không cố quá sức.
 
Hạng F
22/10/09
8.170
33.788
113
trời chập choạng chạy nguy hiểm lắm, đèn xe ko phát huy hiệu quả.Thà là tối hẳn dễ chạy hơn
 
Hạng B2
24/10/11
126
15
18
cdtl.ongame.vn
BIM21_88 nói:
2. Không chyên ( lâu lâu làm chuyên du lịch không thuộc cung đường) Các bác chạy ban ngày thuận lợi hơn nhiều, không bị buồn ngủ, nhìn thấy rõ hơn,phát hiện được XXX từ xa
em thuộc cấp không chuyên nên cứ ban ngày mà tương. Nhớ mãi lần đi SG-NT tầm 7-8g tối bị xì lốp chã biết kêu ai, sơ cua cũng không biết thay, đóng cửa ngủ thì sợ bọn ác rình mò. Phải nhờ bà dì ngoắc xe tải chạy Bắc Nam mà kêu cứu. Rồi em phải leo lên xe tải quá giang gần 10km để kiếm chỗ vá xe lưu động, dì và mẹ phải ở lại coi xe, có chuyện gì chắc chết mất:(:(
 
Hạng F
22/10/09
8.170
33.788
113
ban đêm mà thay bánh xe innova củng cả vấn đề, ko thấy đường đút tay quay vô cái lỗ để hạ bánh secours
 
Hạng B2
28/11/11
197
167
43
- Đường 1a thì không nên chạy đêm vì hiện nay đường xấu, nhiều ổ gà lại toàn xe tải, xe khách đèn pha sáng quắc.
- Xe sedan thì không nên chạy đêm vì chói mắt do đèn pha xe ngược chiều.
- Người ít kinh nghiệm, chưa quen đường thì không nên chạy đêm.
- Nếu đi chơi có kèm trẻ em, phụ nữ cũng không nên chạy đêm vì giấc ngủ trên xe không sâu nên rất mệt, vậy nên không để phụ nữ và trẻ em mệt mỏi vì chuyện đường xá.
- Các trường hợp khác thì vô tư, nếu như không buồn ngủ thì chạy lúc nào cũng được.
 
Hạng F
13/1/06
13.889
35.952
113
Đèn không mạnh không chạy đêm...tụi xe khách B-N nó chong đèn kinh dị, không biết hạ cốt là gì.
 
Hạng F
22/10/09
8.170
33.788
113
can khuong nói:
- Đường 1a thì không nên chạy đêm vì hiện nay đường xấu, nhiều ổ gà lại toàn xe tải, xe khách đèn pha sáng quắc.
- Xe sedan thì không nên chạy đêm vì chói mắt do đèn pha xe ngược chiều.
- Người ít kinh nghiệm, chưa quen đường thì không nên chạy đêm.
- Nếu đi chơi có kèm trẻ em, phụ nữ cũng không nên chạy đêm vì giấc ngủ trên xe không sâu nên rất mệt, vậy nên không để phụ nữ và trẻ em mệt mỏi vì chuyện đường xá.
- Các trường hợp khác thì vô tư, nếu như không buồn ngủ thì chạy lúc nào cũng được.

em thấy đèn xe tải đúng là sáng kinh, mà nó thường mở một lúc 6 bóng, còn xe bus du lịch như Huyndai, loai aerospace, và ngay cả đời mới nhất sau này, sao em có cảm giác đèn ko sáng lắm? bác nào cần-phơm giùm cái.. Nhìn ko có chói mắt như đèn xe tải
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
18/9/11
476
2
28
phantan nói:
Đèn không mạnh không chạy đêm...tụi xe khách B-N nó chong đèn kinh dị, không biết hạ cốt là gì.
Đèn có mạnh mà có thằng pha hết cỡ rà rà sau lưng mình cũng đủ mệt mỏi, em đi có đoạn từ Biên Hoà đến SG mà nhức mắt cả đêm. Chỉ muốn kiếm cây súng bắn vỡ sạch sẽ đèn bọn này ngay lúc đấy.:mad: