Hạng C
10/4/12
687
7
18
54
Cứ nhịn đi là tốt các bác đồng cảnh ngộ ạ. Nếu xe có camera và đúng lúc rảnh, biết mình đi không phạm luật thì nhảy xuống, túm cổ lại, ăn thua đủ !!!
 
Hạng C
26/3/12
588
97
28
45
Phải nhịn thôi bác ợ, có khi 2b sai rõ ràng họ cũng cự, chửi..., có khi chưa rõ ai sai nhưng 2b cũng thấy không có gì và đi luôn, cũng có khi 2b xin lỗi... Túm lại là nếu không có gì thì mình nên nhịn, chứ dừng lại kẹt đường rồi xxx đến chỉ thêm phiền.
 
Chi Hội Trưởng S.O.S
8/1/11
21.499
172.897
113
13
tp HCM
trenduonggiobui.wordpress.com
Ra đường nhiều người nhiều lúc rất nóng máu từ đi bộ tới 4b, cũng nhiều người từ tốn nhường nhịn ... đành cố mà luồn lách né tránh thôi! Khi nào né ko nổi thì đành chịu.
 
Hạng D
15/6/11
4.633
834
113
42
Đi đường bây giờ dễ bị điên lắm các bác ơi, em mà ko nhịn được chắc em cũng đâm chục thằng rồi, mà ko chừng chưa kịp đâm nó thì nó đã đâm mình rồi. Nói chung là nhịn!!!!
 
Hạng D
12/9/09
1.009
11
38
Ai cũng biết phải nhịn nhưng bữa vui ko sao,bữa đang khó ở trong người thì ...để bữa đó mới biết được :D
Mình chỉ chống lại cướp chứ ko chống lại "dân" được các bác ơi :D..Đâu đó vẫn còn cái nguyên tắc,đi xe hơi là giàu,đi xe to là có lỗi :D
 
Hạng B2
30/3/12
146
5
18
daitanh73 nói:
một lần nhịn, hai lần lành bác ơi
Bác lày kì quá à nha!!!! sửa luôn câu của người ta nhá!!!! 1 sự nhịn tới chín sự lành mà Pác!! ăn bớt nhé!!!:D
 
Hạng D
22/2/10
1.807
125
63
Hòn Ngọc Viễn Đông
Mr Fil nói:
Ra đường bây giờ phải kiên nhẫn, chịu đựng và rất ngoan ngoãn để toàn vẹn thân thể kể cả khi mình đúng.

Yúp, đúng theo như bác, em luôn như thế.
Bình tĩnh - Tự Tin - Không cay cú.