Hạng D
17/7/07
3.452
33
48
Sài-gòn
phà (đò) nhỏ ở quê, chỉ cách SG >< 40km thơi chứ hổng xa lắm : giờ cao điểm xe 2 bánh từ trên tuôn xuống hổng còn chỗ cho đám từ phà lên bờ kẹt dồn cục ngay trên dốc bê-tông từ bờ xuống phà : chiện nhỏ - các mợ 2 bánh thắng hổng ăn cũng chen tá lả

đô thị : giờ cao điểm : giày tây cà vạt đầm vét chen lấn vô thang máy lên lầu cao : cả đám trong thang máy éo có chỗ ra : cũng chiện nhỏ luôn hehehe
 
Hạng D
6/12/11
1.080
598
128
RedBlade nói:
nhutnhat nói:
conga nói:
Em thấy có 1 số bác dán cái sticker Bruce Lee In Car, chắc cũng có ít nhiều tác dụng
24.gif

Em thấy có bác dán sticker Devils in Car, tiếc là lúc đó không chụp hình được.


Các bác cứ dán "xxx in car" xem, oách hơn nhiều :))

dán "xxx in car" em sợ bị đục lắm
 
Hạng B2
5/12/10
164
2
0
Chắc bác chủ nhìn mặt hiền thư sinh quá nên mấy đứa tính kiếm chuyện đó mà.. Em thì ít gặp trường hợp như vậy, chắc có lẽ tại cái mặt em giống giang hồ, hihi.. Kinh nghiệm của em là hớt tóc ngắn, đeo kiếng đen, làm mặt ngầu... Cũng có lần 2b vượt lên ép xe em lại, nhưng khi em hạ kiếng thò đầu ra thì nó ko nói gì đi luôn, chắc tại vkool tối quá nhìn ko rõ, hihi..
Nói chung là nhẫn được thì cứ nhẫn, còn ko thể thì cũng phải chiến thôi các bác nhỉ.. Em có cây đèn pin giống cái gậy bóng chày rồi, buộc thêm sợi dây ở cán nữa là chiến cũng tốt lắm..
 
Hạng D
17/7/07
3.452
33
48
Sài-gòn
mới cách đây 2 bữa mình lơn tơn 2 bánh xuống Chợ Gạo (Tiền Giang) chơi
lúc về đi tắt ngang các vườn thanh long Long Trì (gần Tầm Vu, Long An)
từ Long Trì ra bùng binh Tầm Vu mình sẽ quẹo phải về Cần Đước (để về SG bằng QL50)

... lúc gần tới bùng binh (còn cách 30m) thấy em Kia kiểu mới, nhỏ từ trái (Tầm Vu) chạy ngang mất hút
.... vừa quẹo phải thì lại thấy him đang đậu sát lề : mình kèn xong lách trái đi tiếp
... mới lách trái thì him ... vọt ra ngoặc trái đột ngột cắt ngang mũi mình (him U-turn trở lên Tầm Vu)

pà mịa mình thắng chúi mũi luôn, về số quay đầu tính chận him lại "hỏi chuyện" chơi hehehe vì him ngoặc xong nhưng sụp ổ gà bên kia chưa chạy liền (2pm nắng nóng chói chang)
lúc bánh trước xe mình (xe 2 bánh) ngừng ngang mũi xe him, mình ngó ngay mặt him, đá chân chống ngang sắp nhảy xuống "hành sự"
thì ngay lúc đó : him (vẫn còn ngồi trong xe) đưa tay vẫy vẫy cười giả lả ý "xin lỗi" (bảng số 60 Đồng Nai)
làm mình ... hố hàng
21.gif

ô-kê ông xin lỗi thì tui cũng biến luôn cho đỡ tốn ca lô ri
21.gif


thì ra him vọt ngang bùng binh thấy sau đuôi trống rỗng nên U-turn đúng lúc mình từ đường ngang quẹo ra
21.gif
 
Hạng D
2/10/10
1.080
41
48
Cũng hôm qua ở nguyễn trọng tuyển bị 1 lão già tóc bạc đập vào thùng xe e. Đơn giản đường tắc vì cú taxi quay đầu , đồng thời 1 chú x máy dừng xe để cột đồ lại làm tắc nghe n con đường. E tội tình gì đâu, cũng bị kẹt mà. Nói chung e thấy dân mình ngày càng " gấu" hơn khi ra đường . Ko nhịn có lẽ có ngày sứt đầu mẻ trán như chơi. Kệ cha cái lũ vô học ấy thôi, tức nhiều cũng chỉ tổn thọ.
 
Hạng B2
4/6/09
289
30
28
64
Các cụ xưa đã dạy con cháu chúng ta : Một điều nhịn - chín điều lành, mình đừng " Mang chén kiểu ra đổi chén đất các bác ạ!
 
Chi Hội Trưởng S.O.S
8/1/11
21.499
172.880
113
13
tp HCM
trenduonggiobui.wordpress.com
Bác chủ "muốn đục" là chuyện dễ, dám đục mới là khó, đục xong mà mình còn lành lặn lại càng khó hơn nữa!:D
Khổ...giữa chốn ba quân này "đánh nhau" thì nhiều người vẫn "muốn" nhưng đã đánh phải cố đánh cho thắng,(không thắng thì mình ...toi) Mà thắng xong thì mình cũng ...đi ủ tờ!
Thôi ... nhẫn nhịn thở ra cười trừ cho thanh thản nhỉ.