Hạng D
21/6/10
1.660
761
113
In đề can chữ Nhẫn dán trên cửa kính bên tài, để khi bác định mở cửa nhảy xuống thì thấy mà ngừng lại.
 
Hạng B2
22/5/12
451
138
43
SUV7Seats nói:
qha_vn nói:
bondtit nói:
.. cái thằng đi bộ qua đường đi sát vào, cũng chẳng động chạm gì nó mà nó dấn lên thụi 1 cái "rầm" vào vợ 2, đang ở giữa ngã tư ...
em đoán là bác không nhường đường cho người đi bộ nên mới bị thế
Nếu người đi bộ không đi trên vạch dành riêng và không đi theo tín hiệu đèn thì mình xử lý sao bác?
Em chưa bao giờ dc nhường đường khi đi bộ cho dù em có đi đúng đèn & đúng vạch. Hôm nào bác thử giả bộ nhường em cái cho em vui.
 
Hạng B2
31/5/12
259
108
43
Mr Fil nói:
Ra đường bây giờ phải kiên nhẫn, chịu đựng và rất ngoan ngoãn để toàn vẹn thân thể kể cả khi mình đúng.

Em đồng ý với bác Fil :D
 
Hạng D
16/5/08
1.035
1.161
113
Bác chủ xem ra đường cứ như chơi bài tiến lên...nhịn để ăn nhì :D
 
Hạng D
1/2/07
1.104
283
83
Đi xe hơi ở tp nó vậy đấy bác, ức chế lém, nên lúc nào chuyển qua đi lại 2b thấy sướng lắm đó bác chủ. Em toàn 2b ko trừ khi nào đi cả gd hoặc trời mưa, nắng gắt mới đi 4b
 
Hạng B2
15/9/09
303
30
28
Vâng, em cũng biết là đi 4b ở sài gòn thì phải chịu nhẫn nhịn, nhưng nhiều khi bọn nó sai lè lè ra mà cũng cà khịa với mình thì em chịu hết nổi, nhịn nhiều chắc xì chét quá. (Đành phải lên OS xả vậy ;) ).
Nếu chỉ mình em đi thì cũng 2b cho nó sướng.
Cám ơn các bác đồng cảm với em
 
Hạng B2
23/4/12
421
0
0
36
Ra đường ai cũng muốn đi trước hết, có ai chịu nhường ai đâu bác. Thôi thì mình nhịn cho rồi bác ah