Ở SG mà các bác đã không nhịn được thì ra ngoài HN các bác oánh nhau là cái chắc. Các bác có dịp ra ngoài đó lái thử xem sao ? E thì e tởn rồi ...
Ở ngoài đó thì em bó tay, không thể nào chạy xe được. Kiểu đi xe ngoài đó kinh hoàng lắm , cư đối đầu nhau sau đó mới lách ra. Kinh, lơ đãng một chút thì toi.vuthanh02000 nói:Ở SG mà các bác đã không nhịn được thì ra ngoài HN các bác oánh nhau là cái chắc. Các bác có dịp ra ngoài đó lái thử xem sao ? E thì e tởn rồi ...
Em ra HN, bạn cho mượn cái xe isuzu AT chạy 1 buổi mồ hôi ra nhu tắm do hãi(cũng bởi AT cũ bèo chạy ki quen thì ko vọt theo ý)Tuat70 nói:Ở ngoài đó thì em bó tay, không thể nào chạy xe được. Kiểu đi xe ngoài đó kinh hoàng lắm , cư đối đầu nhau sau đó mới lách ra. Kinh, lơ đãng một chút thì toi.vuthanh02000 nói:Ở SG mà các bác đã không nhịn được thì ra ngoài HN các bác oánh nhau là cái chắc. Các bác có dịp ra ngoài đó lái thử xem sao ? E thì e tởn rồi ...
Sau chạy chiếc MT thì cũng quen phong cách, đỡ ...sợ!
Ủi nó luôn cho nó biết màu trắng là màu nàoSUV7Seats nói:Nếu người đi bộ không đi trên vạch dành riêng và không đi theo tín hiệu đèn thì mình xử lý sao bác?qha_vn nói:em đoán là bác không nhường đường cho người đi bộ nên mới bị thếbondtit nói:.. cái thằng đi bộ qua đường đi sát vào, cũng chẳng động chạm gì nó mà nó dấn lên thụi 1 cái "rầm" vào vợ 2, đang ở giữa ngã tư ...
Ra đường giờ lắm chuyện bực mình quá. Dạo này tự em xác nhận em cũng nóng tính lắm. Chắc là do đang làm nhà nên luôn muốn đánh nhau với nhà thằng hàng xóm phía sau. Hôm nọ em tính xuống xe đánh nhau với đám cô hồn của ông sư nhất bái nhất quỳ ở đầu cầu Thanh Trì đợt ra Hà Nội. Bà mẹ nó chứ xe em đã từ từ đi qua mà nó còn cầm gậy gõ vào cốp xe em. Sau đó vẫy đuổi như đuổi tà.
Mình ngồi trong máy lạnh, cách âm, sao cứ chấp với người đang hít bụi, nóng bức ở bên ngoài nhỉ.