RE: Đi đường trường?
em là chúa gét cái vụ này, bám ngay sau đít người ta mà vẫn cứ trừng trừng đèn pha....
Trích đoạn: Primera
Đi đêm: nếu bám đuôi xe trước thì em xin các bác đừng bật đèn chiếu xa, chỉ bật đèn gần thôi nhé!
Đi đêm cũng nên giữ khoảng cách với xe trước xa hơn so với đi ban ngày.
Trời mưa hoặc mù thì nên bật đèn gầm.
em là chúa gét cái vụ này, bám ngay sau đít người ta mà vẫn cứ trừng trừng đèn pha....

RE: Đi đường trường?
Bác songlam dô kùn kính mến của em ơi ! Em cũng muốn mần thầy dùi vụ bác hỏi, nhưng cả em lẫn bác sẽ cùng nắm tay nhau vô bến xe lìu tìu trước khi bị "anh hùng Núp" tóm đó, bức xúc lắm, hu hu ...
Bác songlam dô kùn kính mến của em ơi ! Em cũng muốn mần thầy dùi vụ bác hỏi, nhưng cả em lẫn bác sẽ cùng nắm tay nhau vô bến xe lìu tìu trước khi bị "anh hùng Núp" tóm đó, bức xúc lắm, hu hu ...
RE: Đi đường trường?
Hôm mùng 2 em đưa Vợ con về quê ngoại ở Châu đốc, bận đi chắc ** ăn Tết nên chỉ thấy ở khúc qua ngã ba Trung Lương một chút, đến hôm mùng 4 chạy lên đoạn Châu đốc tới Long xuyên, em áp dụng chiêu hỏi ** của Bác Longelx thì thấy Bác tài xe em hỏi đưa nguyên bàn tay lên luôn (chỉ đưa nguyên bàn tay ngoài ra không có thêm dấu hiệu nào cả), như thế nghĩa là sao? Bác nào biết xin chỉ giáo (em hỏi nhiều lần thì có 2 lần Bác tài trả lời như vậy còn mấy lần kia thì đúng như Bác Longelx chỉ giáo).
Hôm mùng 2 em đưa Vợ con về quê ngoại ở Châu đốc, bận đi chắc ** ăn Tết nên chỉ thấy ở khúc qua ngã ba Trung Lương một chút, đến hôm mùng 4 chạy lên đoạn Châu đốc tới Long xuyên, em áp dụng chiêu hỏi ** của Bác Longelx thì thấy Bác tài xe em hỏi đưa nguyên bàn tay lên luôn (chỉ đưa nguyên bàn tay ngoài ra không có thêm dấu hiệu nào cả), như thế nghĩa là sao? Bác nào biết xin chỉ giáo (em hỏi nhiều lần thì có 2 lần Bác tài trả lời như vậy còn mấy lần kia thì đúng như Bác Longelx chỉ giáo).
RE: Đi đường trường?
Đưa nguyên bàn tay: hoặc là thanks, nếu bàn tay để yên ; giơ cả bàn tay xoay xoay : đoạn mình vừa đi qua k có ***. Bác tài xe bác - hoặc xe ngược chiều - có lẽ chạy nhanh quá nên không kịp ra dấu gì thêm,vi...vèo 1 phát,2 anh đã ngược chiều nhau. Đoạn Châu đốc - phà Năng gù - Ngã 3 Tri Tôn nếu đường vắng + k có "nó" thì 120 vô tư tùy khúc (cái này nói nhỏ nhỏ ). Miễn bác nhớ khi nào gần đến cái cua mắc dịch hình chữ C thì giảm tốc, để phe ta còn cụng ly với nhau chớ lị...Còn lại từ ngã 3 Tri Tôn về Long Xuyên đường ốm hơn - nhiều 2 bánh và xe lôi - hay có "nó",nên bò 60 thôi và đừng qua mặt. Nói vậy chứ "nó" mà xách xe chạy long nhong thì...tèo, có signal với nhau cũng vô ích. Với lại,có khi bác đang nối đuôi xe trước mà thấy 2 bánh cứ lờn vờn bên trái trước bác, thì cũng đừng giận. Lý do : k có nồi cơm điện, thấy có "nó" nên 2 bánh bèn núp bóng từ bi sau lưng cái xe chạy trước bác, khổ vậy...
Đưa nguyên bàn tay: hoặc là thanks, nếu bàn tay để yên ; giơ cả bàn tay xoay xoay : đoạn mình vừa đi qua k có ***. Bác tài xe bác - hoặc xe ngược chiều - có lẽ chạy nhanh quá nên không kịp ra dấu gì thêm,vi...vèo 1 phát,2 anh đã ngược chiều nhau. Đoạn Châu đốc - phà Năng gù - Ngã 3 Tri Tôn nếu đường vắng + k có "nó" thì 120 vô tư tùy khúc (cái này nói nhỏ nhỏ ). Miễn bác nhớ khi nào gần đến cái cua mắc dịch hình chữ C thì giảm tốc, để phe ta còn cụng ly với nhau chớ lị...Còn lại từ ngã 3 Tri Tôn về Long Xuyên đường ốm hơn - nhiều 2 bánh và xe lôi - hay có "nó",nên bò 60 thôi và đừng qua mặt. Nói vậy chứ "nó" mà xách xe chạy long nhong thì...tèo, có signal với nhau cũng vô ích. Với lại,có khi bác đang nối đuôi xe trước mà thấy 2 bánh cứ lờn vờn bên trái trước bác, thì cũng đừng giận. Lý do : k có nồi cơm điện, thấy có "nó" nên 2 bánh bèn núp bóng từ bi sau lưng cái xe chạy trước bác, khổ vậy...
RE: Đi đường trường?
Em thì hay đi đoạn HCM - Nha Trang. Trên đường, em cứ đến tỉnh nào thì em bám đuôi xe tỉnh đó mà chạy. Giữ khoảng cách an toàn. Nó chạy nhanh thì mình chạy nhanh, chậm thì chạy chậm theo. Vậy là đỡ bị bắn hơn. Em đi ngang địa phận Ninh Thuận, Bình Thuận, *** bắn cũng rát lắm mà em chưa bị bao giờ khi chạy theo kiểu như vậy, nếu cứ bám đuôi xe biển 85 hoặc 86.
Còn vượt xe khác thì em thích thì vượt, ko thì thôi. Ko cần thiết lắm. Theo em, trên đường trường, có những lúc mình chạy hơi chậm lại là để nghỉ ngơi đấy.
Em thì hay đi đoạn HCM - Nha Trang. Trên đường, em cứ đến tỉnh nào thì em bám đuôi xe tỉnh đó mà chạy. Giữ khoảng cách an toàn. Nó chạy nhanh thì mình chạy nhanh, chậm thì chạy chậm theo. Vậy là đỡ bị bắn hơn. Em đi ngang địa phận Ninh Thuận, Bình Thuận, *** bắn cũng rát lắm mà em chưa bị bao giờ khi chạy theo kiểu như vậy, nếu cứ bám đuôi xe biển 85 hoặc 86.
Còn vượt xe khác thì em thích thì vượt, ko thì thôi. Ko cần thiết lắm. Theo em, trên đường trường, có những lúc mình chạy hơi chậm lại là để nghỉ ngơi đấy.
RE: Đi đường trường?
Dạ phải đó phải đó (gật đầu lia lịa ). Cứ việc đẩy số 5 , vòng tua dưới 3 ngàn , cho em nó trôi lênh đênh 80 trở xuống như con thuyền viễn xứ dzậy,hề hề...Nếu xe tốt và gần đủ tải, đường tốt ,vắng , các bác có thể tà tà một tay 80km/ vô tư (nhớ đề phòng gió tạt ngang). Chạy riu riu kiểu này nên rất nhiều bộ phận làm việc cũng...riu riu luôn,xe lâu xuống cấp,lâu hao mòn,ít hao xăng-nhớt,v.v...Khi cần bán cũng được giá hơn. Các bác 4WD đi trời mưa muốn chơi số 5 thì phải đẩy qua H4 ,nếu các bác vẫn nhìn thấy đường rõ trong mưa...
Dạ phải đó phải đó (gật đầu lia lịa ). Cứ việc đẩy số 5 , vòng tua dưới 3 ngàn , cho em nó trôi lênh đênh 80 trở xuống như con thuyền viễn xứ dzậy,hề hề...Nếu xe tốt và gần đủ tải, đường tốt ,vắng , các bác có thể tà tà một tay 80km/ vô tư (nhớ đề phòng gió tạt ngang). Chạy riu riu kiểu này nên rất nhiều bộ phận làm việc cũng...riu riu luôn,xe lâu xuống cấp,lâu hao mòn,ít hao xăng-nhớt,v.v...Khi cần bán cũng được giá hơn. Các bác 4WD đi trời mưa muốn chơi số 5 thì phải đẩy qua H4 ,nếu các bác vẫn nhìn thấy đường rõ trong mưa...
RE: Đi đường trường?
Bác Fer ui!!
Con CD5 quèn của em đi số 5, vòng tua 2K là nó chạy 80Km/h rùi. Lên 2,5K (vẫn nhỏ hơn cái 3K của bác) thì chắc nó kg trôi lênh đênh mà nổi lềnh bềnh rùi bác ạ

Trích đoạn: fernandoz
Dạ phải đó phải đó (gật đầu lia lịa ). Cứ việc đẩy số 5 , vòng tua dưới 3 ngàn , cho em nó trôi lênh đênh 80 trở xuống như con thuyền viễn xứ dzậy,hề hề...
Bác Fer ui!!
Con CD5 quèn của em đi số 5, vòng tua 2K là nó chạy 80Km/h rùi. Lên 2,5K (vẫn nhỏ hơn cái 3K của bác) thì chắc nó kg trôi lênh đênh mà nổi lềnh bềnh rùi bác ạ
RE: Đi đường trường?
Trời đất bác polar bear ! Xe bác chạy dzậy còn muốn giề nữa ! Mát trời ông địa dzồi bác ơi ! Mà hình như bác có thêm 1 xờ-ta nữa thì phải ? Dzậy bác chiêu đãi anh em vài tấm hình quê bác đê...Em thì hổng có hình,mà cũng chưa được đến xứ bác,nhưng vưỡn cứ khoái du lịch khắp nơi trên TV + OS,hi hi...Mà coi bộ bác cũng mê ngôn ngữ của Sờ-Kếch-pia nhể ? Em cũng tính đi học lại mà đầu óc cứ quên đầu quên đuôi...
Trời đất bác polar bear ! Xe bác chạy dzậy còn muốn giề nữa ! Mát trời ông địa dzồi bác ơi ! Mà hình như bác có thêm 1 xờ-ta nữa thì phải ? Dzậy bác chiêu đãi anh em vài tấm hình quê bác đê...Em thì hổng có hình,mà cũng chưa được đến xứ bác,nhưng vưỡn cứ khoái du lịch khắp nơi trên TV + OS,hi hi...Mà coi bộ bác cũng mê ngôn ngữ của Sờ-Kếch-pia nhể ? Em cũng tính đi học lại mà đầu óc cứ quên đầu quên đuôi...
RE: Đi đường trường?
Bác Đề lời thơ giản dị mà sâu sắc quá hè ! Good trip good trip ! See U again,bác Đề ơi !
Bác Đề lời thơ giản dị mà sâu sắc quá hè ! Good trip good trip ! See U again,bác Đề ơi !