RE: Đi đường trường?
Ban ngày thì phải hỏi xe đi ngược để khỏi bị bắn là đúng rồi. Còn ban đêm thì sao? Xin thưa với các bác là ban đêm đi vô tư.. Hiện nay tại VN chưa có súng bắn đêm. Ông anh họ em là *** thư kí cho bác Doanh cục trưởng bảo thế mà. Thế nên em chạy đêm toàn quất vô tư, miễn sao đường ngon. Em đã đi đêm nhiều tuyến Lạng Sơn về HN, chạy từ HN vào SG và tất nhiên cứ vô tư mà đi. Nhưng có một chuyện em để ý thấy từ Hà Tĩnh vào đến SG không thấy bắn mấy, em đi ra đi vào 2 lần rồi mà không thấy các chú *** ở khu vực này bắn gì cả, toàn chơi xe tải và xe khách thôi, hay số em may nó thế?
Mới cả ông anh em dặn là đi đêm nên mất lịch sự một chút là cứ chổng pha lên chiếu chứ đừng đi cốt, lúc đó máy giời cũng không chụp biền xe được.
Một ít kinh nghiệm cây nhà lá vườn chia xẻ cùng ae.
Ban ngày thì phải hỏi xe đi ngược để khỏi bị bắn là đúng rồi. Còn ban đêm thì sao? Xin thưa với các bác là ban đêm đi vô tư.. Hiện nay tại VN chưa có súng bắn đêm. Ông anh họ em là *** thư kí cho bác Doanh cục trưởng bảo thế mà. Thế nên em chạy đêm toàn quất vô tư, miễn sao đường ngon. Em đã đi đêm nhiều tuyến Lạng Sơn về HN, chạy từ HN vào SG và tất nhiên cứ vô tư mà đi. Nhưng có một chuyện em để ý thấy từ Hà Tĩnh vào đến SG không thấy bắn mấy, em đi ra đi vào 2 lần rồi mà không thấy các chú *** ở khu vực này bắn gì cả, toàn chơi xe tải và xe khách thôi, hay số em may nó thế?
Mới cả ông anh em dặn là đi đêm nên mất lịch sự một chút là cứ chổng pha lên chiếu chứ đừng đi cốt, lúc đó máy giời cũng không chụp biền xe được.
Một ít kinh nghiệm cây nhà lá vườn chia xẻ cùng ae.