Chủ đề tương tự
theo em gia đình bác đi đại nam thì cứ nấu đồ ăn đem theo là ok nhất ,trong đại nam có dãy nhà lá cho khách nghỉ chân rất mát mẻ và sạch sẽ , đặc biệt là miễn phí , với lại xe oto được chạy vào tân nơi nên không lo mang nhiều đồ vất vả
Ở trong KDL ĐN có rất nhiều loại nhà hàng từ bình dân đến cao cấp, từ món dân tộc đủ các miền cho đến fast food... nhìn chung ăn cũng được, giá cả cũng hợp lý.
Còn muốn ra về mới ăn thì phải về Thủ Dầu Một, gần Đại Nam chỉ có Vịt Cu Chì (quẹo phải trước khi đến trạm thu phí)
Còn muốn ra về mới ăn thì phải về Thủ Dầu Một, gần Đại Nam chỉ có Vịt Cu Chì (quẹo phải trước khi đến trạm thu phí)
vịt cu chì e nhớ là qua tram thu phí ql13 rồi quẹo trái theo hướng đi dầu tiếng ngay đấu ngã 3 mà bác...hoabach nói:Ở trong KDL ĐN có rất nhiều loại nhà hàng từ bình dân đến cao cấp, từ món dân tộc đủ các miền cho đến fast food... nhìn chung ăn cũng được, giá cả cũng hợp lý.
Còn muốn ra về mới ăn thì phải về Thủ Dầu Một, gần Đại Nam chỉ có Vịt Cu Chì (quẹo phải trước khi đến trạm thu phí)
Bác ấy nói hướng từ ĐN về bác ui!chjmcanhcut nói:vịt cu chì e nhớ là qua tram thu phí ql13 rồi quẹo trái theo hướng đi dầu tiếng ngay đấu ngã 3 mà bác...hoabach nói:Ở trong KDL ĐN có rất nhiều loại nhà hàng từ bình dân đến cao cấp, từ món dân tộc đủ các miền cho đến fast food... nhìn chung ăn cũng được, giá cả cũng hợp lý.
Còn muốn ra về mới ăn thì phải về Thủ Dầu Một, gần Đại Nam chỉ có Vịt Cu Chì (quẹo phải trước khi đến trạm thu phí)

người ta từ đại nam đi mà bácCub78 nói:Bác ấy nói hướng từ ĐN về bác ui!chjmcanhcut nói:vịt cu chì e nhớ là qua tram thu phí ql13 rồi quẹo trái theo hướng đi dầu tiếng ngay đấu ngã 3 mà bác...hoabach nói:Ở trong KDL ĐN có rất nhiều loại nhà hàng từ bình dân đến cao cấp, từ món dân tộc đủ các miền cho đến fast food... nhìn chung ăn cũng được, giá cả cũng hợp lý.
Còn muốn ra về mới ăn thì phải về Thủ Dầu Một, gần Đại Nam chỉ có Vịt Cu Chì (quẹo phải trước khi đến trạm thu phí)![]()


Theo em các bạn ăn, nếu sợ chém thì tìm quanh khu sinh viên ĐH Bình Dương đó! Hỏi sinh viên là biết ah! Còn muốn tiền nào của ấy có lẻ vào nhà hàng thui hjhj
Từ SG đi Đại Nam, bác qua trạm thu phí thứ 2, hỏi nhân viên bán vé vịt Cu Chì người ta sẽ chỉ dẫn cho bác. Từ trạm này, bác nhích lên chút quẹo về trái, thấy có quán để tên vịt CU Chì ngay đầu đường là không phải quán này nha bác, bác đi sâu vào hơn 500m, phía bên phải sẽ thấy vịt CC là quán có cổng rất to, bề thế.
Vịt quán này thì thơm ngon, nóng nhưng bác cẩn thận khi kêu món, không thôi bác sẽ phải thanh toán hoá đơn một cách đắc đỏ, dư thừa. Ví dụ, bác kêu vịt nướng đi, tiếp viên sẽ nhìn gia đình bác có khoàng bao nhiêu người rồi đề nghị vậy 4 đùi nướng nha. Bác thấy cũng được. Nhưng khi dọn ra là 4 cái đùi, mỗi cái là 1/4 con vịt, ê hề luôn, nhưng đến lúc tính tiền mỗi cái đùi 1/4 con vịt ấy là 70k. Vì bác tưởng ít nên kêu nhiều món, đến khi dọn ra nhiều quá, ăn không hết, hoá đơn tính tiền cao nên bác sẽ không vui đâu. Chất lượng vịt thì ngon nhưng không xuất sắc. Vài kinh nghiệm chia sẽ với các bác.
Vịt quán này thì thơm ngon, nóng nhưng bác cẩn thận khi kêu món, không thôi bác sẽ phải thanh toán hoá đơn một cách đắc đỏ, dư thừa. Ví dụ, bác kêu vịt nướng đi, tiếp viên sẽ nhìn gia đình bác có khoàng bao nhiêu người rồi đề nghị vậy 4 đùi nướng nha. Bác thấy cũng được. Nhưng khi dọn ra là 4 cái đùi, mỗi cái là 1/4 con vịt, ê hề luôn, nhưng đến lúc tính tiền mỗi cái đùi 1/4 con vịt ấy là 70k. Vì bác tưởng ít nên kêu nhiều món, đến khi dọn ra nhiều quá, ăn không hết, hoá đơn tính tiền cao nên bác sẽ không vui đâu. Chất lượng vịt thì ngon nhưng không xuất sắc. Vài kinh nghiệm chia sẽ với các bác.
Last edited by a moderator: