Chào các Bác. Em cũng mới tham gia vào diễn đàn này- rất có ích và quan trọng là thấy được sự chia sẽ, đồng cãm.
Bên cạnh các đồng chí GT làm nhiệm vụ thể hiện trách nhiệm như người lính cụ Hồ - những con người này sẽ được dân tin yêu và hết lòng ngưỡng mộ, khâm phục công sức của các anh.
Qua diễn đàn nay, em thấy XXX bị lên án nhiều hơn là tuyên dương.
Theo em, xã hội nào cũng đều có 2 mặt của của cùng bản chất, tạm gọi là biến chất (các XXX)
Nếu những con người biến chất này đi làm nhiệm vụ thì thật ra là đang đi săn và con mồi là những người tham gia giao thông.
Vậy làm sao loại bỏ dần những người biến chất này - để "bức tranh" giao thông có màu sắc tươi sáng hơn?
Em đã cãm nhận OS đang làm điều này! OS đã thầm dạy em:
1/Phải sẵng sàng tư tưởng đấu tranh với tiêu cực (Không làm hư XXX như từ thường dùng trong diễn đàn này)
2/Phải luôn tuân thủ luật khi tham gia giao thông.(mặc nhiên)
3/Chia sẽ thông tin về tình hình giao thông, tình huống trên đường (để đối phó, vượt chướng ngại vật, ặc ặc...)
.....
Tuy nhiên đó chỉ là sự cố gắng vô vọng...nào ai thấu hiểu. Trứng chọi đá.
Nói cho cùng, các XXX cũng có nổi khổ riêng nên người tham gia gt vạ lây, bị coi là mục tiêu của cuộc đi săn.
Xin lỗi các mem. Ai la em thi em chiu. Bức xúc quá mà không làm gì được.
Vì công dân mình hằng ngày đã khổ lo cơm áo gạo tiền cho gia đình.
Nay ra đường, về nhà mới biết..còn tiền mua sữa....cho con.