Tối thứ 6 em nỗi hứng chạy đi luôn. 10h tối xuất phát, nghĩ 30 phút tại cuối cao tốc. 2h kém 15 có mặt tại Vàm Cống. 3.35 mới được lên phà. 5H có mặt tại chùa. 6.00 đi ăn sáng tại chợ (dở ẹt và rau không được rửa) Dính tại Vàm Cống 30 phút. Chạy cả đêm nên buồn ngủ, có ghé chổ cà phê võng làm 1h mới về. 13.00 có mặt ở xì phố.
Nếu không bị kẹt phà ở Vàm Cống thì đi nhanh hơn vì sau 6H xe máy đông quá.
Lúc chạy về, tầm 7h em có thấy 1 tại nạn bao gồm 3 xe, 1 zace thần thánh biển 61 quay đầu ngang, móp hết bên hông. 1 xe mít sù 4 chổ và 1 xe 50 chổ. Vì vừa mới xãy ra nên em cũng không bị kẹt chổ này.
Nếu không bị kẹt phà ở Vàm Cống thì đi nhanh hơn vì sau 6H xe máy đông quá.
Lúc chạy về, tầm 7h em có thấy 1 tại nạn bao gồm 3 xe, 1 zace thần thánh biển 61 quay đầu ngang, móp hết bên hông. 1 xe mít sù 4 chổ và 1 xe 50 chổ. Vì vừa mới xãy ra nên em cũng không bị kẹt chổ này.