Hạng B2
17/9/13
350
2.183
96
Đã quá bác chủ ơi! Nhìn hình mà thèm, lại ngứa tay ngứa chân, hic.
 
Hạng C
21/12/19
528
1.463
93
40
Anh chủ chụp hình đẹp quá!

Em đều đã đi qua các điểm trên rồi, mà nhìn những tấm ảnh đẹp như vầy, vẫn mê mệt.
Thu xếp làm tiếp 1 chuyến nữa đi anh. Em đi nhiều nơi cho mấy nhóc nhỏ trải nghiệm, khi về nhà lại thì em yêu cầu tụi nhóc viết bài thu hoạch về chuyến đi.
 
Hạng C
21/12/19
528
1.463
93
40
Cụ chủ chạy gần 24h từ gia lai về, ghế thiệt
Nhờ thể dục đều đặn nên mới đủ sức đó anh. Mổi tuần tập 6 ngày, mỗi ngày 45p-60p: chống đẩy, xà đơn, xà kép, squat. Sẽ không bị đau vùng thắt lưng hay đau vai do chạy đường xa.
Chạy tầm 2h là dừng thể dục nhẹ để thư giãn tay chân.
 
  • Like
Reactions: altis2003
Hạng F
12/10/16
7.500
6.358
113
:D vote cho a chủ, khí ko phải a chủ là người CÔng Giáo thì phải thấy toàn đi NT
 
  • Like
Reactions: nguyenbaonguyen
Tập Lái
4/11/10
33
33
18
Hè vừa rồi em cũng có dịp đưa gia đình thăm Cột mốc biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia. Em đi theo kinh nghiệm và hướng dẫn của các bác trên OS và cũng giống bác chủ đây, tới ngã ba biên giới rồi rẽ phải lên cửa khẩu Bờ Y. Sau khi trình bày với các anh bộ đội tại cửa khẩu, em được hướng dẫn đi lên Cột mốc. Cảm nhận của em là đường lên nhỏ, hơi khó đi, lúc em lên đó là chiều muộn nên chỉ có gia đình em, đi cũng đỡ hơn. Em chạy đến gần cột mốc thì gặp một ngã tư nhỏ, ghé vào hỏi thăm anh bộ đội nhờ chỉ đường cho chắc và được chỉ rẽ phải đi khoảng 1 km để lên Cột mốc và anh ấy cũng hướng dẫn em kỹ là khi xuống thì đi theo hướng thẳng xuống luôn, không theo đường cũ nữa. Sau khi thăm Cột mốc xong, em đi thẳng xuống theo hướng dẫn của anh bộ đội, đường nhựa lớn và dễ đi hơn nhiều so với đường cũ nên em cảm thấy nhanh. Sau khi đi hết đường, rẽ trái nhập vào một con đường lớn hơn, đi thêm một chút thì ra đến ngay Ngã ba biên giới. Do hôm đó em xuống là trời tối rồi, có mưa nên cũng vắng người và em đã không hỏi thăm gì thêm được. Nhân đây, em nhờ bác chủ và các bác cho em hỏi là sao mình không đi theo đường này để lên cột mốc luôn mà phải đi đến cửa khẩu Bờ Y xa và đường khó đi hơn ạ? Vì trong lúc từ Cột mốc xuống thì em không thấy có trạm gác hoặc có thể em để ý không kịp. Em cảm ơn bác chủ và các bác ạ!
 
Hạng C
21/12/19
528
1.463
93
40
Hè vừa rồi em cũng có dịp đưa gia đình thăm Cột mốc biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia. Em đi theo kinh nghiệm và hướng dẫn của các bác trên OS và cũng giống bác chủ đây, tới ngã ba biên giới rồi rẽ phải lên cửa khẩu Bờ Y. Sau khi trình bày với các anh bộ đội tại cửa khẩu, em được hướng dẫn đi lên Cột mốc. Cảm nhận của em là đường lên nhỏ, hơi khó đi, lúc em lên đó là chiều muộn nên chỉ có gia đình em, đi cũng đỡ hơn. Em chạy đến gần cột mốc thì gặp một ngã tư nhỏ, ghé vào hỏi thăm anh bộ đội nhờ chỉ đường cho chắc và được chỉ rẽ phải đi khoảng 1 km để lên Cột mốc và anh ấy cũng hướng dẫn em kỹ là khi xuống thì đi theo hướng thẳng xuống luôn, không theo đường cũ nữa. Sau khi thăm Cột mốc xong, em đi thẳng xuống theo hướng dẫn của anh bộ đội, đường nhựa lớn và dễ đi hơn nhiều so với đường cũ nên em cảm thấy nhanh. Sau khi đi hết đường, rẽ trái nhập vào một con đường lớn hơn, đi thêm một chút thì ra đến ngay Ngã ba biên giới. Do hôm đó em xuống là trời tối rồi, có mưa nên cũng vắng người và em đã không hỏi thăm gì thêm được. Nhân đây, em nhờ bác chủ và các bác cho em hỏi là sao mình không đi theo đường này để lên cột mốc luôn mà phải đi đến cửa khẩu Bờ Y xa và đường khó đi hơn ạ? Vì trong lúc từ Cột mốc xuống thì em không thấy có trạm gác hoặc có thể em để ý không kịp. Em cảm ơn bác chủ và các bác ạ!
Em nghĩ là do đi theo Google Map đó mà, rồi xem Youtube thấy ai cũng đi vậy nên đi theo lối cũ.
Lúc xuống lối mới em thấy vài chiếc 16c, bán tải chạy lên. Có lẽ là dân lái xe vùng này họ biết đi đường nào nhanh. Hôm em đi thì lối đường mới bị sạt lở vài chỗ dù chưa có làm xong.
 
  • Like
Reactions: PAND10122004
Hạng B2
13/3/07
259
605
93
Hè vừa rồi em cũng có dịp đưa gia đình thăm Cột mốc biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia. Em đi theo kinh nghiệm và hướng dẫn của các bác trên OS và cũng giống bác chủ đây, tới ngã ba biên giới rồi rẽ phải lên cửa khẩu Bờ Y. Sau khi trình bày với các anh bộ đội tại cửa khẩu, em được hướng dẫn đi lên Cột mốc. Cảm nhận của em là đường lên nhỏ, hơi khó đi, lúc em lên đó là chiều muộn nên chỉ có gia đình em, đi cũng đỡ hơn. Em chạy đến gần cột mốc thì gặp một ngã tư nhỏ, ghé vào hỏi thăm anh bộ đội nhờ chỉ đường cho chắc và được chỉ rẽ phải đi khoảng 1 km để lên Cột mốc và anh ấy cũng hướng dẫn em kỹ là khi xuống thì đi theo hướng thẳng xuống luôn, không theo đường cũ nữa. Sau khi thăm Cột mốc xong, em đi thẳng xuống theo hướng dẫn của anh bộ đội, đường nhựa lớn và dễ đi hơn nhiều so với đường cũ nên em cảm thấy nhanh. Sau khi đi hết đường, rẽ trái nhập vào một con đường lớn hơn, đi thêm một chút thì ra đến ngay Ngã ba biên giới. Do hôm đó em xuống là trời tối rồi, có mưa nên cũng vắng người và em đã không hỏi thăm gì thêm được. Nhân đây, em nhờ bác chủ và các bác cho em hỏi là sao mình không đi theo đường này để lên cột mốc luôn mà phải đi đến cửa khẩu Bờ Y xa và đường khó đi hơn ạ? Vì trong lúc từ Cột mốc xuống thì em không thấy có trạm gác hoặc có thể em để ý không kịp. Em cảm ơn bác chủ và các bác ạ!
một số t/h phải đi về theo đường cũ là vì phải ra cổng gác ngay chổ khẩu lấy lại giấy tờ tùy thân anh ạ
 
  • Like
Reactions: PAND10122004