Hạng C
21/12/19
528
1.463
93
40
Hello các anh.
Em vể lại SG cả tháng nay mà lu bu không có thời gian post hình.
Sau tour miền Trung của em thì ngựa bà nó nổi hứng lên không về SG đường cũ mà leo núi chơi tiếp.
Em note link lại các bài cũ trước đó.
Dừng chân Bình Định - Nhà thờ Chánh Toà, Ghềnh Ráng, Eo Gió ,
Thăm Cave Quảng Bình - Đền thờ Mẫu Liễu Hạnh
Hành Hương đến Thánh Địa La Vang - Huế

HUẾ - Đại Ngàn Ngựa Trắng

Đi ngang qua Tây Nguyên

Măng Đen​

264ede3c3053e20dbb42.jpg

Sáng sớm vào cao tốc đi Quãng Ngãi nó vắng teo. Chạy suốt tuyến chưa gặp quá 10 xe cùng chiều.

bd35a0774d189f46c609.jpg


9f1c4811a67e74202d6f.jpg

Quốc lộ 24 đường nhỏ, khúc Quãng Ngãi đường bê tông đi xót xe quá. Dọc đường nhiều cau và bán chuối nhiều lắm.
7f43108efde12fbf76f0.jpg

f1d113cefda12fff76b0.jpg

Ruộng bậc thang ven đường làm em phải ra khỏi xe ngắm cảnh.

56c2756698094a571318.jpg

c3e3a74c4a23987dc132.jpg

Leo đèo thôi. Sương mù giăng giăng phải chạy rén lắm. Mấy anh xe chở nhựa đường và xe khách phang ầm ầm.
Sóng điện thoại chập chờn, 4G lúc có lúc không.
b8cd53efbe806cde3591.jpg

Ghé vào viếng Đức Mẹ Măng Đen. Thời tiết ở Măng Đen tầm 16-17 độ dù ban trưa nên lạnh teo, lúc mưa lúc không.
1173b95e5431866fdf20.jpg

58411b7af615244b7d04.jpg

Chạy vào cổng khu hàng hương, vào bãi đậu xe bao to và miễn phí. Đường nghe mấy lời gọi í ới bên ngoài đường. Cái xe to 45c thấy có băng rôn ghi là GX Thị Nghè đi hành hương.
7da871789d174f491606.jpg


debf4c97a6f874a62de9.jpg

Nhà thờ Măng Đen
efc3818d6de2bfbce6f3.jpg

9c55f1c91da6cff896b7.jpg


5831d1923dfdefa3b6ec.jpg

Bàn tay Đức Mẹ và bên trong nhà thờ.

3e7c5486bde96fb736f8.jpg

d0f9b970501f8241db0e.jpg

Cách nhà thờ tầm 100m, đi băng qua vườn hoa từ nhà thờ. Nơi thờ tượng Đức Mẹ Măng Đen, tượng thiếu 2 bàn tay.
0b8a1b8cf1e323bd7af2.jpg


c4d20ea8e4c736996fd6.jpg

Cái máy ủi trong bãi xe nhìn uy tín ghê. Hàng của Mẽo thì phải, bao nhiêu năm mưa gió mà còn chắc chắn ghê.
Măng Đen là thị trấn nhỏ, hoang sơ hơn Đà Lạt, ai mà tưởng như Đà Lạt thì thất vọng là cái chắc. Mưa, lạnh, ít dịch vụ.
Em dọt về thành phố KonTum luôn.
 

Attachments

Last edited by a moderator:
Hạng C
21/12/19
528
1.463
93
40
Thành Phố Kontum
Sau khi viếng Đức Mẹ xong là em dọt về thành phố Kontum.
dff173c59aaa48f411bb.jpg
a5d40000e86f3a31637e.jpg

c5a02b69c30611584817.jpg

0538f9fc1193c3cd9a82.jpg

dbf8d3c23aade8f3b1bc.jpg

Nhà thờ gỗ là nơi phải đến, quá là đẹp và sang trọng.
5e6a25713b63ee3db772.jpg

9385eb2c0343d11d8852.jpg

0e32a68f4ee09cbec5f1.jpg

af855866b00962573b18.jpg

Bên trong đang có 1 buổi tập dợt gì đó. Ma Sơ lúc nói tiếng Kinh, lúc nói tiếng dân tộc, lúc nói tiếng Anh.
fbb9670a8f655d3b0474.jpg

Khu vực ca đoàn không thể thiếu nhạc cụ cồng chiên này.
56433085c7ea15b44cfb.jpg

Quán cà phê trong khuông viên nhà thờ. Toilet phía sau bao sạch, rộng, auto flush.
dddad2ee3a81e8dfb190.jpg

Tượng đài Đức Mẹ đậm chất Tây Nguyên.

a91a4d87bae868b631f9.jpg

Đi ngang qua Tây Nguyên

4f07bc714b1e9940c00f.jpg
Đặc sản thì phải thử thôi: gỏi lá và bò một nắng + muối kiến vàng.
3338b0cd46a294fccdb3.jpg

Khách sạn Window đậu xe vô tư, có hồ bơi giá 450K 2 giường đôi, quá rẻ.
fee98cf17b9ea9c0f08f.jpg

67a585ac72c3a09df9d2.jpg

08ace17e1711c54f9c00.jpg

4b596373941c46421f0d.jpg

Sau một hồi tẳm rửa và dạo đường phố Konton xong thì đi ăn tối. Nhà em ham chơi lắm, 19g30 còn ngồi xem nướng cơm lam.
Ở Kontum dân chúng yêu văn nghệ hay sao ấy. Đi lướt ngang qua mà thấy cũng tầm 20 Karaoke to to.
Đi ngang qua Tây Nguyên
Điểm tâm xôi măng và cá 15K, bao no. Hơi cay tí với trẻ em.
Đi ngang qua Tây Nguyên

Đi ngang qua Tây Nguyên

Đi ngang qua Tây Nguyên

Đi ngang qua Tây Nguyên

Đi ngang qua Tây Nguyên

Google ra nhà rông và cầu treo nên cho mấy nhóc đi cho biết.
Đi ngang qua Tây Nguyên

Đi ngang qua Tây Nguyên


Đi ngang qua Tây Nguyên
Em ghé thăm toàn tổng giám mục Kontum.
 

Attachments

Chỉnh sửa cuối:
Hạng C
21/12/19
528
1.463
93
40
Ngã Ba Đông Dương

Theo Google em đến Ngã Ba Đông Dương
Đi ngang qua Tây Nguyên

Đường nhỏ, xấu nhiều đoạn. Bắn tốc độ ít nhất 4 chỗ rát lắm, nhiều xe bị bắt vào.
Đi ngang qua Tây Nguyên

Lối cửa khẩu Lào đến Bờ Y nơi phãi dừng lại khai báo miện với Hải Quan hay Biên phòng gì đó là lên cột mốc.
Lối Campuchia cũng có đường lên cột mốc, không thấy ai hỏi lúc em xuống lối đó.
Đi ngang qua Tây Nguyên

Đi ngang qua Tây Nguyên

Cửa khẩu Bờ Y đây rồi.
Đi ngang qua Tây Nguyên

Đi ngang qua Tây Nguyên

Theo đường bê tông 9Km để leo dốc. Nhiều đoạn cỏ um tùm, cây ngã em phải lấy dao chặt cây dọn dường.
Đi ngang qua Tây Nguyên

Đi ngang qua Tây Nguyên

Khi nào thấy 1 cái đồn biên phòng bên trái thì rẽ phải lên cái dốc có nhiều cây thông. Chú ý kẻo đi lố de lại cực lắm.
Đi ngang qua Tây Nguyên

Lội bộ thang đá hoa cương bên phía VN. Gặp 2 con rắn ra chào luôn.

Đi ngang qua Tây Nguyên

Đi ngang qua Tây Nguyên

Đi ngang qua Tây Nguyên

Cột mốc đây rồi, đầy gió và mây, lạnh teo bugi.
Đi ngang qua Tây Nguyên

Đi ngang qua Tây Nguyên

Lối đi xuống phí Cam, đi thoải mái cả 200m chả thấy ai hỏi gì.
Đi ngang qua Tây Nguyên

Đi ngang qua Tây Nguyên

Đi ngang qua Tây Nguyên

Đi ngang qua Tây Nguyên

Trời mù mù nhiều mây như bồng lai tiên cảnh. Lúc đầu em tưởng mưa gió lạnh vậy ai đâu mà đi.Tưởng không đông mà đông không tưởng. Phải né nhau chụp ảnh.
 

Attachments

Chỉnh sửa cuối:
Hạng C
21/12/19
528
1.463
93
40
Thành Phố Pleiku

Từ Kontum qua Pleiku đi lâu quá do đường nhỏ mà khu dân cư đông nhiều.
Đi ngang qua Tây Nguyên
17g tới Pleiku, thanh thủ checkin khách sạn và tấm rửa sau đó đi dạo thành phố 1 vòng.
Đi ngang qua Tây Nguyên

Đi ngang qua Tây Nguyên

Đặc sản địa phương bún cua thối, tranh thủ là vài tô cho biết. Hơi cay với trẻ nhỏ.Ăn xong thì về ks ngủ vì cũng ko biết chơi gì ban đêm.
Đi ngang qua Tây Nguyên

Đi ngang qua Tây Nguyên

Làm tô phở khô mà nơi đây gọi là phở 2 tô.
Đi ngang qua Tây Nguyên

Ăn xong em về ks dọn hành lý và checkout. 1 buổi sáng đầy mưa gió.
Đi ngang qua Tây Nguyên

Đi ngang qua Tây Nguyên

Đi ngang qua Tây Nguyên

Trời lúc mưa lúc nắng thay đổi liên tục trong 25 phút.
Đi ngang qua Tây Nguyên

Văn hóa cồng chiên đặc trưng.
Đi ngang qua Tây Nguyên

Đi ngang qua Tây Nguyên

Em ghé nhà thờ hình nhà rông.
Đi ngang qua Tây Nguyên

Đi ngang qua Tây Nguyên

Tháp chuông nhà thờ.
Đi ngang qua Tây Nguyên

Khu học giáo lý

Đi ngang qua Tây Nguyên

Cồng chiên là không thể thiếu được.

Đi ngang qua Tây Nguyên

Đi ngang qua Tây Nguyên

Đức Mẹ cũng mặc đồ dân tộc luôn.

Đi ngang qua Tây Nguyên

Đi ngang qua Tây Nguyên

Đi ngang qua Tây Nguyên

Đi ngang qua Tây Nguyên

Em ghé làng văn hóa du lịch. Chán phèo chả có gì, thả bò đi tùm lum trong khu bảo tồn này.

Đi ngang qua Tây Nguyên

Em ghé qua Hàm Rồng tham quan CLB Hoàng Anh Gia Lai

Đi ngang qua Tây Nguyên

Đi ngang qua Tây Nguyên

Đi ngang qua Tây Nguyên

Đi ngang qua Tây Nguyên

Đi ngang qua Tây Nguyên

Sân tập ngoài trời và Sân tập trong nhà. Ngay giờ cơm trưa, người đi ăn ở nhà tập thể quá trời.
Cầu thủ thể hình nhỏ quá, ít cao to. Thấy Tuấn Anh tranh thủ đi ăn trưa.
 

Attachments

Chỉnh sửa cuối:
Hạng C
21/12/19
528
1.463
93
40
Thành Phố Buôn Ma Thuột

Đúng nghĩa là nang qua vì 17g em tới BMT. Đường phố trung tâm đông xe không kém SG.
f7ec1091e9fe3ba062ef.jpg

Đi ngang qua Tây Nguyên

Tượng 2 chú voi ở 1 khu dân cư.

Đi ngang qua Tây Nguyên

Đi ngang qua Tây Nguyên
Nhà thờ chính tòa BMT.

db17741e8d715f2f0660.jpg


24bdb1c848a79af9c3b6.jpg

Ghé khu chợ làm tô bún đỏ. Kiểu giống bún riêu cua mà không ngon bằng.
Theo QL14 chạy về SG sau khi đi mua bơ, về SG mới biết giá mua ở BMT bằng giá ở SG, vãi thật.
b575d26c2b03f95da012.jpg

d36b134fea20387e6131.jpg

Về tới Gia Nghĩa lúc khuya. Về tới nhà ở SG lúc gần 3g sáng.
Kết thúc hành trình lái xe từ sáng sớm ở Gia Lai tới sáng sớm hôm sau ở SG.
 

Attachments

Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
6/9/07
4.511
37.902
113
Anh chủ chụp hình đẹp quá!

Em đều đã đi qua các điểm trên rồi, mà nhìn những tấm ảnh đẹp như vầy, vẫn mê mệt.
 
  • Like
Reactions: longsan
Tập Lái
4/6/15
27
42
13
K liên quan chủ đề, nhưng mấy biển Cấm Dừng thì có được được dùng tạm mấy phút ae nhỉ? Kiểu vẫn nổ máy, tài xế vẫn ngồi trong xe. Cảm ơn ae