Bác là tài xế mà không quyết định được thi không ai góp ý được đâu. Em cho bác gửi 4người để bác khỏi phân vân nhé.(em đi xe 35ghế,còn dư 5ghế ).
nisibili nói:Chỉ mình em cầm tài con In từ SG đi Quy Nhơn rồi ngược lại với 8NL + 1TE trên xe vẫn vô tư bác ạ.
Em thì liệu cơm gắm mắm mà thôi.![]()
Bác cầm tài thì khoẻ rồi. Chỉ tội những người ngồi hàng ghế sau cùng thôi. Ngồi 6-7 tiếng bó gối là một cực hình. Dù cho nghỉ bao nhiêu chặng cũng vẫn rất cực.
Tôi thấy bác chủ thớt cứ quyết đi, giống như mấy bác đã gợi ý ở trên đó: chạy 4-5 người trên 1 xe, 3-4 người còn lại thì đi bằng xe khách Mai Linh hoặc xe Open Tour của Sinh Cafe (loại xe chuyên chở tây đi du lịch, hay đậu ở khu Phạm Ngũ Lão đó).
Những người ngồi trên xe khách rộng rãi, thoải mái, sẽ sướng hơn ngồi trên xe 7 chỗ của bác.
Có thể mình sẽ lái xe nhà chạy phía sau xe khách đó. Xe khách dừng chỗ nào thì mình cũng dừng chỗ đó, để người trong gia đình không thấy xa cách nhau.
sgb345 nói:Bác cầm tài thì khoẻ rồi. Chỉ tội những người ngồi hàng ghế sau cùng thôi. Ngồi 6-7 tiếng bó gối là một cực hình. Dù cho nghỉ bao nhiêu chặng cũng vẫn rất cực.
Tôi thấy bác chủ thớt cứ quyết đi, giống như mấy bác đã gợi ý ở trên đó: chạy 4-5 người trên 1 xe, 3-4 người còn lại thì đi bằng xe khách Mai Linh hoặc xe Open Tour của Sinh Cafe (loại xe chuyên chở tây đi du lịch, hay đậu ở khu Phạm Ngũ Lão đó).
Những người ngồi trên xe khách rộng rãi, thoải mái, sẽ sướng hơn ngồi trên xe 7 chỗ của bác.
Có thể mình sẽ lái xe nhà chạy phía sau xe khách đó. Xe khách dừng chỗ nào thì mình cũng dừng chỗ đó, để người trong gia đình không thấy xa cách nhau.
Nếu em là tài xế thì em không dám đảm bảo điều này, đua theo xe khách thì kinh lắm.
Ngon nhất là bác thuê cái 16 chỗ. Cả nhà cùng được ngủ trên đường, ra NT lại nhậu tưng bừng mà không phải lo lái xe
vovinam nói:sgb345 nói:Bác cầm tài thì khoẻ rồi. Chỉ tội những người ngồi hàng ghế sau cùng thôi. Ngồi 6-7 tiếng bó gối là một cực hình. Dù cho nghỉ bao nhiêu chặng cũng vẫn rất cực.
Tôi thấy bác chủ thớt cứ quyết đi, giống như mấy bác đã gợi ý ở trên đó: chạy 4-5 người trên 1 xe, 3-4 người còn lại thì đi bằng xe khách Mai Linh hoặc xe Open Tour của Sinh Cafe (loại xe chuyên chở tây đi du lịch, hay đậu ở khu Phạm Ngũ Lão đó).
Những người ngồi trên xe khách rộng rãi, thoải mái, sẽ sướng hơn ngồi trên xe 7 chỗ của bác.
Có thể mình sẽ lái xe nhà chạy phía sau xe khách đó. Xe khách dừng chỗ nào thì mình cũng dừng chỗ đó, để người trong gia đình không thấy xa cách nhau.
Nếu em là tài xế thì em không dám đảm bảo điều này, đua theo xe khách thì kinh lắm.![]()
Đâu có nói bác đua theo xe khách đâu.
Xe Mai Linh và xe Sinh Cafe chạy từ tốn, đúng luật lắm. Bác í cứ tằng tằng chạy sau, cách khoảng 500m. Khi nào xe kia dừng thì người nhà bác í kêu ĐT báo xe nó dừng chỗ này chỗ kia. Thế là tới đó cùng dừng nghỉ. Nhẹ nhàng mà.
Cái B2 đâu cho chạy 16c đâu Pác ơi!taylaihanoi nói:Ngon nhất là bác thuê cái 16 chỗ. Cả nhà cùng được ngủ trên đường, ra NT lại nhậu tưng bừng mà không phải lo lái xe![]()
Dù sao em thấy Inn cũng hợp lý hơn FT về khoản chạy với 8người trên xe.
Thanks các pác!