Thảo Luận Chung đi Pleiku

O.S.P.D
6/3/04
1.751
18
38
Làng Vũ Đại
RE: đi Pleiku

Em cho bác cái cự ly cụ thể để bác tính nhé:

- SG - BMT - Pleiku: 550km (đường tốt, nhiều đèo dốc quanh co tốt cho việc luyện tay lái)
- SG - NT- QNhơn: 678km (đi quốc lộ 1)
Bác có thể đi thế này:
Ngày 1: Sài gòn - Qui nhơn
Chịu khó khởi hành sớm tý, chiều đã tắm biển Qui nhơn rồi. Hôm sau bác có thể đi thăm quan Qui nhơn, yêu thơ thì thăm mộ Hàn Mạc Tử, còn ngoài ra ko có gì mấy. Nhậu thì nhiều quán, bác cứ thấy quán nào đông thì vào. Nếu ăn cơm bình thường thì có "Nhà hàng Quê Hương", 125 Tăng Bạt Hổ (hỏi dân ai cũng biết)
Ngày 2: Qui nhơn- Pleiku
Sau khi tham quan Qui nhơn bác chạy tiếp theo đường 1 ra Bắc đến khi gặp đường 19 thì bác rẽ trái để đi PleiKu, đường nhỏ, đông dân và rất hay đi nghêng ngang giữa đừơng. Bác phải qua 2 đèo là đèo An khê và đèo Mang yang.
Khách sạn Đức Long - Pleiku: 95-97 Hai Bà Trưng, Tp. Pleiku, Đt: 0590876303. Phòng đẹp giá khỏang 200k/1đêm, ngoài ra có yêu cầu gì thì hỏi bảo vệ sẽ được đáp ứng:D
Nhà Hàng Đông dương: Nổi tiếng ở Pleiku về thịt rừng đấy. Đi theo đường đi ra sân bay (em quên tên đường rồi) bác hỏi tiếp tân khách sạn là họ biết.
Ngày 3: Pleiku - Sài gòn: có 550km đường rất tốt chỉ có điều quanh co chút thôi

Đi cự ly như thế thì có lẽ hơi dài, nhưng được cả lên rừng xuống biển:D

Em chỉ biết có thế, chúc bác một chuyến đi vui vẻ
 
Hạng D
7/1/06
2.264
50
38
hamburger hill
RE: đi Pleiku

...có vài hình đã up bên 4rum bạn, cũng xin báo cáo để các bác hình dung tạm...
BMT - Pleiku : 182km
Từ BMT -> đi tiếp 30km -> Buôn Hồ -> thêm 25km ; cách EaDrăng 02km, các bác chạy đêm chú ý
2001420838699021814_rs.jpg

2000955076956240544_rs.jpg

2000906044192374458_rs.jpg

2000998500979667081_rs.jpg

2001451238241261284_rs.jpg

2001429914977260600_rs.jpg

Còn cách Pleiku 40km, là Chư Sê, ngã ba bên phải : QL 25 xuống Tuy Hòa, không thấy bảng chỉ đường.


Vòng xoay QL 14 - QL 19 Pleiku - Quy Nhơn, ngay Trung tâm Pleiku
2004471827859329848_rs.jpg

2004485748885056116_rs.jpg


Pleiku, 06h00
2000935135314712898_rs.jpg

2000998326990331512_rs.jpg


Khu Du lịch cách Bưu điện trên 01km
2000965651772721599_rs.jpg

2002661546815065919_rs.jpg

2002623843568847858_rs.jpg


Phố núi
2002602306005927563_rs.jpg


Phi trường Cù Hanh
2001083443354209720_rs.jpg

2001088721195596020_rs.jpg

2001017358071563917_rs.jpg

2001050683371053137_rs.jpg
 
Hạng D
27/9/05
1.703
1.795
113
RE: đi Pleiku

bác fẹt ơi khu du lịch cách bưu điện 1km là khu du lịch gì? ở pleiku có điểm nào đẹp để chơi ...

ah còn tình hình *** thì sao chạy vô tư 70 -80 được ko hay là *** rất gắt fải chậm hơn
 
Hạng B2
28/6/05
163
0
16
Xóm Nước Đen
RE: đi Pleiku

gần đến pleiku ngay dốc hàm rồng, mấy xe biển lạ rất dễ bị xxx hỏi thăm . 30/4 ngày em cũng đi plei ku nữa:)
 
Hạng F
13/1/06
13.891
35.965
113
RE: đi Pleiku

Các bác OS cung cấp chi tiết rồi. Nếu bác cần tham khảo thêm thì mua: Tập bản đồ GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM (170ng)
 
Hạng D
27/9/05
1.703
1.795
113
RE: đi Pleiku

cám ơn các bác. em muốn hỏi thêm vài chỗ ăn và chơi nữa hihi.
bác phantan ơi tập bản đồ có bán lẻ ko chứ mua nguyên cuốn hơi phí vì ko dùng hết. nếu muốn mua bản đồ thì ra bưu điện tại pleiku mua hay mình nên mua ở tp mình luôn.
 
Hạng B1
30/6/05
89
137
33
RE: đi Pleiku

Đi Pleiku nên ghé thăm thủy điện Yaly , cách Pleiku 25km về phía Tây Bắc . Vé vào cửa 10.000đ / 01 người , bác được tự do lái xe của mình tham quan thủy điện ( từ cổng vào cho đến nhà máy nơi đặt tuốc-bin đi mất 8km ) . Đây là một công trình hòanh tráng , nhà máy thủy điện ngầm lớn nhất VN với gần 20km đường hầm đào trong lòng núi , cảnh quan chung quanh rất sạch và đẹp . Giờ tham quan : 8g --> 16g .
Đường đi : từ Pleiku bác theo QL 14 đi KonTum , đi khỏang 10km có bảng chỉ dẫn rẽ trái đi thêm khỏang 15km là đến thủy điện Yaly . Lúc trở ra gặp lại QL 14 , bác cố gắng rẽ trái theo QL 14 đi thêm gần 40 km nữa là đến KonTum , một thị xã đẹp , yên bình nằm bên bờ sông Đăbla với chủng viện , nhà thờ gỗ gần trăm năm tuổi , cầu treo Konklor...
 
Hạng D
27/9/05
1.703
1.795
113
RE: đi Pleiku

cám ơn các bác nhiệt tình tư vấn hihi nhưng còn vấn đề ăn nữa, ngoại trừ nhà hàng Đông Dương ăn thịt rừng thì còn quán nào nữa ko ạ, ăn ngon bổ rẻ thì càng tốt ;) ăn sáng thì ăn ở đâu được?
 
Hạng B1
18/4/07
81
0
0
47
360.yahoo.com
RE: đi Pleiku

@ bác Nguoikhonglo : khu DL cách bưu điện 1mk là công viên Diên Hồng đấy ạ,xế chiều ngồi mát và yên tỉnh!cũng có nhà hàng ăn uống,quán cà phê,kem dọc bờ hồ..
* Khi đi đèo An khê,Mang yang thì bác chú ý mấy thằng xe khách tuyến Pleiku-Qui nhơn & ngược lại,em thấy mấy thằng 12 chỗ đạp lút ga,tay lái đánh như F1,ẩu lắm mà xe thì cũ mới ghê chứ!!!Bác chú ý những đoạn đường hẹp và đông người!
chúc bác cùng các bác khác Lễ vui nhé!
 
Hạng B2
22/8/06
216
23
28
62
RE: đi Pleiku

Welcome to Pleiku!
Mùa này ở Pleiku là nóng nhất trong năm, nhưng các Bác cứ yên tâm lên Pleiku để tránh cái nắng SG. Nếu đi chơi thì đi theo vòng tròn: SG - Ban mê - Pleiku - (Kon Tum) - Qui Nhơn - NT - SG. Trên đường chú ý mấy đoạn có rừng cao su hay thông, *** hay núp ở đó và cũng cẩn thận với dân cư 2 bên đường, chỉ có luật rừng thôi chứ không có luật GTDB đâu.
Ở Pleiku có nhiều KS, Đức Long hơi nhỏ, xa. Vào ngay của ngõ là KS HAGL, giá hơi đắt. KS Tre Xanh là thấy được: Sạch - đẹp - giá phải chăng - ngay trung tâm - phục vụ tốt, ở đường Lê Lai. KS Pleiku ở Ngã ba Hoa Lư....
Nhà hàng: Thiên Thanh (phong cảnh rất đẹp) - đg Phạm Văn Đồng, Lâm Viên (Đg Phan Đình Phùng), Trúc Xanh (Đg Hùng Vương), ngoài ra còn nhiều quán nhậu lắm, khắp nơi. (Rất buồn là ở Pleiku, quán nhậu nhiều hơn danh lam thắng cảnh và nhưng nơi đi dạo.)
Quán Cafe thì nhiều lắm. Cafe Thu Hà ngồi vỉa hè đg Nguyễn Thái Học cũng nổi tiếng. ăn sáng có Phở Hồng (Đặc sản phở khô Pleiku - được gọi là phở 2 tô, các bác tới ăn thì biết vì sao) - đg Ng Văn Trỗi, Phở gà Ngọc Linh - Đg Phan Bội Châu, Bún Hường - Đg Ng Thái Học (ăn xong qua uống cafe Thu Hà luôn)....
Danh lam thắng cảnh thì hơi bị nghèo nàn, TĐ Yaly cách Pleiku khoảng 40km (cũng đáng xem cho biết), Kon Tum cách Pleiku 48 km có Tòa Giám mục, Nhà thờ Gỗ, sông Đakbla chảy ngược.... Đường nhỏ hẹp và xấu, nhiều xe ben chở cát phải đề phòng.
Chúc các Bác có ngày nghỉ ở Pleiku vui vẻ.