Nó che vậy thoai chứ e nghĩ là xe không, cố tình chạy khoảng 20-25km/h. Mặc dù là vạch đứt nhưng nó me 2 cái dốc liên tiếp dài khoảng gần 2km, sau lưng e lúc đó gần chục xe nhỏ. Mấy chiếc lớn 45 chỗ PT vượt qua ào ào. E ra dấu cho mấy chiếc đằng sau kiên nhẫn bò theo. Qua hết dốc lù lù 2 anh áo dzàng với chiếc sedan đang căng mắt nhìn xem em nào vượt thì hốt dzô với bài hát: cấm vượt nơi đầu dốc.Tải mồi sao phải chở nặng thế bác? Em nghĩ xe không được rồi, vì còn vòng đi vòng lại mà.
PS: Nếu đi từ BL về DG: Qua trạm thu phí Tân Phú tầm 6km sẽ có biển KDC kéo dài khoảng 12km tới đầu rừng Giá tỵ mới có bảng hết KDC. Trong 12 km trong KDC này các bác duy trì tốc độ tầm 50 km sẽ an toàn vì không biết sniper núp ở đâu để tỉa.
Chỉnh sửa cuối: