em vừa đi vê..thứ 6 em đi Hồ Tràm-Bà Rịa, thứ 7 em đi VT.
Đường có đoạn đang làm. rất xấu ! đoạn vừa qua khỏi Long Thành chừng 15 Km và cách Bà Rịa khoảng 20 Km(cái này thì em thua, không biết chính xác được, chỉ biết nó nằm trong đoạn đó thui.vì lo chạy nên kg để ý nổi)...đường bụi mịt mù, gồ ghề, xe 4b và 2b đi loạn xà ngầu..em gặp 1 trạm ở Phú Mỹ thôi
Bãi biển VT hôm nay đông người lắm.biển bị nhiễm dầu..xuống tắm sẽ bị dính ít ít đen đen vào người còn giá thuê dù và ghế bố thì chém đẹp, em ngồi 3 dù, 8 ghế 550k. hic. Ghẹ thì 300 ngàn/Kg, mực tươi 100 ngàn/ Kg...
Gành hào, quán cây Sung, quán Tre đều hết chỗ đậu xe, phải đậu dài dài dọc đường
Bác nên ghé vào Imperial plaza, có bãi đậu xe rộng rãi (theo em thấy thì trưa nay toàn xe biển số TP) có cafe Highland cũng mát mát nhưng wifi không sử dụng đươc.
Bác ghé qua Nhà hàng Thủy cũng được, nằm trên đường Hoàng Hoa Thám, từ đường Thùy Vân quẹo vào ngay dốc lớn là đường HHT.
Bánh khọt ở Nguyễn Trường Tộ thì cũng có chỗ đậu xe ở cái hẻm đối diện, nhưng chiều nay em ăn thì do đông quá nên làm hơi lâu, ngồi đợi khoảng 30 mins.
Àh. cái đường Thùy Vân to to ở VT đo..em mới phát hiện ra là mỗi bên có 3 lane nhưng xe hơi chỉ được chạy lane ngoài cùng(sát con lươn) thôi nghen mấy bác, lane kế đó là của mô tô.