Chủ đề tương tự
Tây ninh thì chạy theo đúng biển báo.ko có cảnh xxx, ko có trạm thu phí.Ăn uống thì bò tơ năm sánh, Bàu Sen, Minh Đẹt, Lúa Vàng...gì gì nữa thì các bác có thể alo em chỉ thêm (0964.321.123).Ma thiên lảnh thì chỉ có cháo gà là ngon thôi vì nhờ bắp chuối trồng tại đó.Vài năm nữa thì du lịch Tây Ninh chắc ngon vì Sun groud đang đầu tư.
Cảm ơn Bác nhiều.Tây ninh thì chạy theo đúng biển báo.ko có cảnh xxx, ko có trạm thu phí.Ăn uống thì bò tơ năm sánh, Bàu Sen, Minh Đẹt, Lúa Vàng...gì gì nữa thì các bác có thể alo em chỉ thêm (0964.321.123).Ma thiên lảnh thì chỉ có cháo gà là ngon thôi vì nhờ bắp chuối trồng tại đó.Vài năm nữa thì du lịch Tây Ninh chắc ngon vì Sun groud đang đầu tư.
Bác vừa ra khỏi Củ Chi vào địa phận Tây Ninh, ngay cổng chào có cắm 1 biển bên phải, dừng lại đọc nhé.
Ý của nó là bạn phải nhường đường xe sau khi an toàn. Bạn không nhường đường gặp xxx là tít bạn vào.
Tiếp theo là đạon về từ cầu vượt Củ Chi đến cầu bông có 2-3 chổ quẹo trái mà dưới đường có vẽ vạch tam giác nhô ra. Bác nhớ chạy lane ngoài nhe, đừng ôm con lươn. Coi chừng xxx phạt lỗi lấn lane (CMN chổ này mà nó ép mình chạy lấn lane mới cay)
Ăn uống:
- HỦ tiếu Nam Vang - khu Chợ Việt Kiều ở Củ Chi (phía TP về TN)
- Chạy lố thì có quán canh bún giò Heo (phía TP về TN)
- Bánh tráng (nơi khởi nguồn của muối ớt Tây Ninh và bánh tráng trộn): thuộc địa phận Gò Dầu. Nếu bác đi Núi Bà qua Gò Dầu (chứ không phải chổ Thất Cao Đài Trãng Bàng quẹo phải) đến vòng xoay thì quẹo phải đi Núi Bà, Đi thẳng lên Mộc Bài, thì bác quẹo trái xuống trường. Còn ở Núi Bà về thì đến bồn binh cứ đâm thẳng rồi chạy từ từ kiếm chổ nào đông thật đông có ghi "Út Yến" nhe vì nguyên cái rừng bán bánh tráng đều có chữ Yến dễ nhầm lẫn.
- Ăn chay ở Hòa Thành
- Ở Gò Dầu còn có quán gà nướng Quốc Linh
Bác cứ hỏi vì dân địa phươn hăng hái trả lời lắm. Nhớ đừng qua cầu Xóa nợ rồi qua Cam làm vài ván là đi về bằng xe bus luôn đó
Ý của nó là bạn phải nhường đường xe sau khi an toàn. Bạn không nhường đường gặp xxx là tít bạn vào.
Tiếp theo là đạon về từ cầu vượt Củ Chi đến cầu bông có 2-3 chổ quẹo trái mà dưới đường có vẽ vạch tam giác nhô ra. Bác nhớ chạy lane ngoài nhe, đừng ôm con lươn. Coi chừng xxx phạt lỗi lấn lane (CMN chổ này mà nó ép mình chạy lấn lane mới cay)
Ăn uống:
- HỦ tiếu Nam Vang - khu Chợ Việt Kiều ở Củ Chi (phía TP về TN)
- Chạy lố thì có quán canh bún giò Heo (phía TP về TN)
- Bánh tráng (nơi khởi nguồn của muối ớt Tây Ninh và bánh tráng trộn): thuộc địa phận Gò Dầu. Nếu bác đi Núi Bà qua Gò Dầu (chứ không phải chổ Thất Cao Đài Trãng Bàng quẹo phải) đến vòng xoay thì quẹo phải đi Núi Bà, Đi thẳng lên Mộc Bài, thì bác quẹo trái xuống trường. Còn ở Núi Bà về thì đến bồn binh cứ đâm thẳng rồi chạy từ từ kiếm chổ nào đông thật đông có ghi "Út Yến" nhe vì nguyên cái rừng bán bánh tráng đều có chữ Yến dễ nhầm lẫn.
- Ăn chay ở Hòa Thành
- Ở Gò Dầu còn có quán gà nướng Quốc Linh
Bác cứ hỏi vì dân địa phươn hăng hái trả lời lắm. Nhớ đừng qua cầu Xóa nợ rồi qua Cam làm vài ván là đi về bằng xe bus luôn đó
Tiếp theo là đạon về từ cầu vượt Củ Chi đến cầu bông có 2-3 chổ quẹo trái mà dưới đường có vẽ vạch tam giác nhô ra. Bác nhớ chạy lane ngoài nhe, đừng ôm con lươn. Coi chừng xxx phạt lỗi lấn lane (CMN chổ này mà nó ép mình chạy lấn lane mới cay)
Chỗ này là sao, bác có thể nói rõ chút không? Thứ bảy này mình đi Tây Ninh, lần đầu cầm lái -)
Chỗ này là sao, bác có thể nói rõ chút không? Thứ bảy này mình đi Tây Ninh, lần đầu cầm lái -)
Bác nào có hình tấm biển này cho xin với.Bác vừa ra khỏi Củ Chi vào địa phận Tây Ninh, ngay cổng chào có cắm 1 biển bên phải, dừng lại đọc nhé.
Ý của nó là bạn phải nhường đường xe sau khi an toàn. Bạn không nhường đường gặp xxx là tít bạn vào.
Cám ơn trước.
Vạch này giờ bỏ rồi bác, chặn con lươn kg cho quẹo hay quay đầu. Bác cứ chạy đúng tốc độ (xe con 80, tải 60). Cẩn thận xe cont hay dừng đậu cặp lề lại ăn nhé bác.Tiếp theo là đạon về từ cầu vượt Củ Chi đến cầu bông có 2-3 chổ quẹo trái mà dưới đường có vẽ vạch tam giác nhô ra. Bác nhớ chạy lane ngoài nhe, đừng ôm con lươn. Coi chừng xxx phạt lỗi lấn lane (CMN chổ này mà nó ép mình chạy lấn lane mới cay)
Chỗ này là sao, bác có thể nói rõ chút không? Thứ bảy này mình đi Tây Ninh, lần đầu cầm lái -)