Đồng ý với bác kg nên cổ suý cho cái luật shit (như các bác nói) ở nước ta. Nhưng các bác làm gì được nó nè? bác thích dạy cho mấy thằng chạy xe ẩu 1 bài học hả? ai là người trả giá cho điều đó ngoài bác và người thân của bác? vậy nên muốn thay đổi thì phải thay đổi từ gốc của vấn đề chứ kg phải làm theo kiểu tôi kg thích thì tôi phản kháng ngay sự việc đó. Mà cái gốc của vấn đề này thì ai cũng hiểu.chính xác là luật mình vẫn như shit. nhưng chúng ta ko nên cổ húy và mặc nhiên là như thế. vì như vậy sau 1 thời gian cái shit đó thành chân lý và đâu đâu cũng nhan nhản shit. lúc đó khổ cho chính bản thân chúng ta.
nhiều lúc ước muốn sống bên lào quá. dù bên lào chả phát triển như VN nhưng văn hóa giao thông bên đó hiền lành và rõ ràng hơn vn nhiều
Nhân tiện bác nới về người Laos, em thấy tính cách người VN mình giờ càng ngày càng xấu xa. Em vừa đi qua Thailand vài ngày, mặc dù họ cũng không được hoàn hảo như những nơi em đã từng đi, cũng có ma cô, xe ôm mất dạy... nhưng ý thức và tính cách người ta hơn mình lắm lắm.
Hôm e đang đi bộ có ông chạy xe pick up có mui để chờ khách (kg biết gọi là gì, kiểu như tuktuk) mời em đi, em nói diểm đến mà ổng kg hiểu, nhất quyết đòi xem bản đồ. E xua tay nói kg cần nữa vì thấy hàng dài xe phía sau bị kẹt lại (tay này kg có ý thức nè). Nhưng điều ngạc nhiên là mặc dù lão đó cứ cù cưa với em làm hàng xe càng ngày càng dài thêm nhưng tuyệt nhiên kg nghe thấy tiếng còi xe và họ cứ tự nhiên xếp hàng phía sau xe đó. Gặp dân mình thì thế nào nhỉ.
Còn kẹt xe thì thấy hoài, nhưng nguyên nhân chủ yếu là do chờ đèn tại ngã tư chứ kg phài kẹt do chen lấn như mình.