Em cứ nghĩ clip xe buýt chạy được tua nhanh chứ làm gì có thực, vậy mà... Chiếc xe máy rẽ trái quá may mắn không bị đo đường, khiếp vía luôn.
Bác nói chỉ đúng 1 phần thôi, là khi đang qua đường nên quan sát làn đối diện sẽ an toàn hơn. Nhưng đó là những người non kinh nghiệm, và sẽ sớm được lên bàn thờ bởi những người ẩu.Trời ai sinh ra cũng có 2 mắt chứ mấy. 99% trong đó có mình khi đã đi sát dãy phân cách rồi sẽ quan sát làn đối diện chứ chẳng ai quan sát sau lưng cả. Quan sát sau lưng mới dễ bị mấy chú hướng ngược lại tông trúng á
Em và nhiều người khác, không qua đường kiểu đó, mà tiến thẳng đến giữa tim giao lộ, chậm lại một nhịp trước khi chuyển hướng (khoảng 1s hoặc không tới 1s) để liếc mắt nhìn phía sau 1 cái. Nếu an toàn sẽ cho xe quay từ từ 1 góc 90 độ, sau đó đi thẳng ( nghĩa là cắt ngang vuông góc với dòng xe ngược chiều).
Nói thì dài dòng chứ hành động rất đơn giản.
Trong 1 số trường hợp, vì địa hình khác biệt của giao lộ mà bắt buộc phải qua xiên xiên như hai mợ, thì em cũng ngoái nhìn 1 cái trước khi xe em lăn bánh.
Dĩ nhiên đây là cách của em đi trong thời gian gần đây, chứ hồi bé em cũng đi ngu lắm, như 2 mợ thôi.
Chỉnh sửa cuối:
Xe bus chạy ẩu là chuyện muôn thuở nay rồi. Nhưng 2 con ninja có chết thì cũng không ai tiếc thương. Khẩu trang mấy lớp, thêm trùm đầu đeo kiếng. Gương chiếu hậu thì dành cho việc soi ngực hoặc son môi.tóm lại chết vì ngu và thiếu kiến thức tham gia giao thông thôi.mình không tự thương mình thì đừng mong ai thương. ( có chăng là thương hại)
Em cũng nhờ liếc gương trái mà thoát được một chiếc Kia Soul vượt lấn trái y như chiếc bus này ở ngã tư Nguyễn Đình Chiểu-Nguyễn Bỉnh Khiêm. Lúc đó em đang chở F1 đi học nếu không chắc đập nhau rồi. Con Soul đó cũng chở F1 đi học.Bác nói chỉ đúng 1 phần thôi, là khi đang qua đường nên quan sát làn đối diện sẽ an toàn hơn. Nhưng đó là những người non kinh nghiệm, và sẽ sớm được lên bàn thờ bởi những người ẩu.
Em và nhiều người khác, không qua đường kiểu đó, mà tiến thẳng đến giữa tim giao lộ, chậm lại một nhịp trước khi chuyển hướng (khoảng 1s hoặc không tới 1s) để liếc mắt nhìn phía sau 1 cái. Nếu an toàn sẽ cho xe quay từ từ 1 góc 90 độ, sau đó đi thẳng ( nghĩa là cắt ngang vuông góc với dòng xe ngược chiều).
Nói thì dài dòng chứ hành động rất đơn giản.
Trong 1 số trường hợp, vì địa hình khác biệt của giao lộ mà bắt buộc phải qua xiên xiên như hai mợ, thì em cũng ngoái nhìn 1 cái trước khi xe em lăn bánh.
Dĩ nhiên đây là cách của em đi trong thời gian gần đây, chứ hồi bé em cũng đi ngu lắm, như 2 mợ thôi.
Hình như bác không biết luật giao thông thì phải, thấy bác chém ghê quá, đèn đỏ 2 chị đó đã để đèn tín hiệu rẽ trái và đậu sát bên trái rồi còn gì, bất cứ xe nào vượt bên trái 2 chị đó là sai, trong khi luật qui định đèn xanh bật lên thì xe oto không được đi liền mà phải đợi và nhường cho xe máy đi trước.2 chụy này xi nhan sang đường nhưng KHÔNG HỀ QUAN SÁT PHÍA SAU, kiểu như đi trong sân vườn nhà mình ấy. túm lại là thằng bus chạy láo, 2 chụy thì phải chú ý coi lại mình